Dân mình nhảm lắm, hay hùa theo số đông, hồi mấy năm trước em cũng bị, lúc đó đang chạy 2b phía sau 1 bác trung niên, ngày Tết nên bác này mới nhậu về hay sao ấy, ổng bo cua tự té trước mặt em luôn, em chạy tới dừng xe lại giúp đỡ ổng dậy thì thấy ổng xỉn nằm 1 đống im re. Vậy mà từ đâu mấy bà bán cá, bán tôm trong chợ chạy ra bảo thằng này quẹt xe ổng té, móa, mém sặc, mấy ông bà 8 khác chả biết ở đâu ra hùa vô phán như thánh, y như chứng kiến cảnh ông này té, kể em chạy như thế nào, ông này chạy như thế nào, em ẩu ra sao, bla bla bla... trong khi trước đó em chạy sau lưng người ta cả 3-4m
ko biết thanh minh thanh nga ra sao luôn, may mà em đậu xe hơi xa, nên lén lén lủi lủi đi luôn, đứng lại chắc no đòn bữa đó!
