Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
29/8/07
8.005
26.826
113
Cám ơn các bác chia sẽ. Còn có một cái nữa là hôm bữa nó đi vòng vòng quanh xóm, cho mỗi nhà 2 triệu nó bảo mọi người ký vô cái giấy làm chứng là nhà của ba mẹ nó để lại. Thật hết biết. Vậy mà vẫn có người ký đó mấy bác.
 
Hạng D
24/8/09
1.768
905
113
nếu nó thuộc nhà họ Chí thì Bác nên làm việc với xxx của đia phương ( có bôi trơn tí ) cho nó tống cổ đi với lý do là không muốn cho thằng kia ở . không nên cho nó tiền vì nếu cho sau nấy em nó hết tiền lại về thăm Bác nữa thì mệt.
Ra chính quyền dứt khoác không nói gì về chuyện mua bán trước đây vì nó là người ở nhờ không liên quan gì tới chuyện mua bán.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.410
14.779
113
manchestervn nói:
Cám ơn các bác chia sẽ. Còn có một cái nữa là hôm bữa nó đi vòng vòng quanh xóm, cho mỗi nhà 2 triệu nó bảo mọi người ký vô cái giấy làm chứng là nhà của ba mẹ nó để lại. Thật hết biết. Vậy mà vẫn có người ký đó mấy bác.
Bác thử hỏi mấy người làm chứng là họ đến ở từ lúc nào, ba mẹ nó tên gì, cho nó từ ngày tháng năm nào ... hay ba mẹ nó chết mất xác từ lúc nào rồi mà tiền với bạc. Sau đó thì ngọt nhạt " Nhà tui và mọi người không xích mích gì, cho nên sống sao cho phải đạo để phước lại cho con cháu với".
Ngoài việc làm căng với mấy cái kiện tụng thì cũng phải dằn mặt về tinh thần cho nó hoảng 1 tí.
Sẵn tiện đằng nào cũng tốn tiền, làm 1 lần cho đáng. Thuê chừng 5-10 gã vai u thịt bắp cứ đứng trước mỗi nhà canh nhà giùm nhà con nhỏ tham lam kia và nhà mấy thằng hàng xóm dám ký chừng vài tuần vài tháng, ghi hết lịch trình sinh hoạt gia đình nhà họ từ con cái đến ông bà, mỗi tuần gửi 1 tờ cho tụi nó đọc xem sao. Đồng thời ra yêu cầu nó dọn khỏi đất đai nhà mình trong 1 tháng, sau 1 tháng mình sẽ nhờ đội cưỡng chế của chính quyền ra mặt gì gì đó. Mình chỉ làm "nhẹ nhàng" mà cương quyết ngay từ đầu, coi thằng bồ giang hồ của con nhỏ kia làm gì với bọn giang hồ mình thuê chứ. Tốn kém chút đỉnh, sau đó phong tỏa luôn miếng đất, chịu khó xây hàng rào che chắn lại. Cho nó khuất mắt đi đâu đó luôn 1 lần, sau này đừng lôi thôi quá.
 
Hạng F
29/8/07
8.005
26.826
113
Hanh.Pham nói:
manchestervn nói:
Cám ơn các bác chia sẽ. Còn có một cái nữa là hôm bữa nó đi vòng vòng quanh xóm, cho mỗi nhà 2 triệu nó bảo mọi người ký vô cái giấy làm chứng là nhà của ba mẹ nó để lại. Thật hết biết. Vậy mà vẫn có người ký đó mấy bác.
Bác thử hỏi mấy người làm chứng là họ đến ở từ lúc nào, ba mẹ nó tên gì, cho nó từ ngày tháng năm nào ... hay ba mẹ nó chết mất xác từ lúc nào rồi mà tiền với bạc. Sau đó thì ngọt nhạt " Nhà tui và mọi người không xích mích gì, cho nên sống sao cho phải đạo để phước lại cho con cháu với".
Ngoài việc làm căng với mấy cái kiện tụng thì cũng phải dằn mặt về tinh thần cho nó hoảng 1 tí.
Sẵn tiện đằng nào cũng tốn tiền, làm 1 lần cho đáng. Thuê chừng 5-10 gã vai u thịt bắp cứ đứng trước mỗi nhà canh nhà giùm nhà con nhỏ tham lam kia và nhà mấy thằng hàng xóm dám ký chừng vài tuần vài tháng, ghi hết lịch trình sinh hoạt gia đình nhà họ từ con cái đến ông bà, mỗi tuần gửi 1 tờ cho tụi nó đọc xem sao. Đồng thời ra yêu cầu nó dọn khỏi đất đai nhà mình trong 1 tháng, sau 1 tháng mình sẽ nhờ đội cưỡng chế của chính quyền ra mặt gì gì đó. Mình chỉ làm "nhẹ nhàng" mà cương quyết ngay từ đầu, coi thằng bồ giang hồ của con nhỏ kia làm gì với bọn giang hồ mình thuê chứ. Tốn kém chút đỉnh, sau đó phong tỏa luôn miếng đất, chịu khó xây hàng rào che chắn lại. Cho nó khuất mắt đi đâu đó luôn 1 lần, sau này đừng lôi thôi quá.
Dạ. Em cũng đang khuyên người nhà em phải bình tĩnh, chả có gì phải sợ nó. Để xem kỳ này tòa xử xong thế nào rồi mới tính tiếp. Nhiều lúc thấy mất niềm tin với công lý vì việc như vậy mà các XXX gợi ý mình phải XXX nếu muốn thắng. Em cũng đã nói là OK, muốn XXX cũng được, nhưng cứ ra giá đi, làm xong trả tiền. Cứ kiểu hôm nay dẫn ông này đi nhậu, mai đưa tiền cho bà kia. Cuối cùng phủi tay như không.
 
Hạng D
24/10/10
3.410
14.779
113
manchestervn nói:
Dạ. Em cũng đang khuyên người nhà em phải bình tĩnh, chả có gì phải sợ nó. Để xem kỳ này tòa xử xong thế nào rồi mới tính tiếp. Nhiều lúc thấy mất niềm tin với công lý vì việc như vậy mà các XXX gợi ý mình phải XXX nếu muốn thắng. Em cũng đã nói là OK, muốn XXX cũng được, nhưng cứ ra giá đi, làm xong trả tiền. Cứ kiểu hôm nay dẫn ông này đi nhậu, mai đưa tiền cho bà kia. Cuối cùng phủi tay như không.
Bác đợi đến có quyết định thì có khi nó ra tay trước.
Tốt nhất mình nên đi trước. Tìm 1 "cò" lo vụ này về pháp lý và 1 bảo kê thay mình huy động giang hồ ra hù nó trước khi tòa xử để nó yếu tinh thần đi mà bớt hung hăng.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhiều khi XXX cũng vã lắm rồi mà radar của bác không nhạy, với lại họ cũng dè chừng bác người lạ biết đâu phản kèo, nên qua cò đi cho nhanh, tốn chút cho cò nhưng xong chuyện vì XXX tin cò hơn tin bác, vả lại cò nó còn dám ký giấy nhận tiền của bác (nếu bác thỏa thuận đàng hoàng và tìm người tử tế) chứ XXX sao dám ký nhận cái khỉ gì hic hic
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
manchestervn nói:
Hanh.Pham nói:
manchestervn nói:
Cám ơn các bác chia sẽ. Còn có một cái nữa là hôm bữa nó đi vòng vòng quanh xóm, cho mỗi nhà 2 triệu nó bảo mọi người ký vô cái giấy làm chứng là nhà của ba mẹ nó để lại. Thật hết biết. Vậy mà vẫn có người ký đó mấy bác.

Bác thử hỏi mấy người làm chứng là họ đến ở từ lúc nào, ba mẹ nó tên gì, cho nó từ ngày tháng năm nào ... hay ba mẹ nó chết mất xác từ lúc nào rồi mà tiền với bạc. Sau đó thì ngọt nhạt " Nhà tui và mọi người không xích mích gì, cho nên sống sao cho phải đạo để phước lại cho con cháu với".
Ngoài việc làm căng với mấy cái kiện tụng thì cũng phải dằn mặt về tinh thần cho nó hoảng 1 tí.
Sẵn tiện đằng nào cũng tốn tiền, làm 1 lần cho đáng. Thuê chừng 5-10 gã vai u thịt bắp cứ đứng trước mỗi nhà canh nhà giùm nhà con nhỏ tham lam kia và nhà mấy thằng hàng xóm dám ký chừng vài tuần vài tháng, ghi hết lịch trình sinh hoạt gia đình nhà họ từ con cái đến ông bà, mỗi tuần gửi 1 tờ cho tụi nó đọc xem sao. Đồng thời ra yêu cầu nó dọn khỏi đất đai nhà mình trong 1 tháng, sau 1 tháng mình sẽ nhờ đội cưỡng chế của chính quyền ra mặt gì gì đó. Mình chỉ làm "nhẹ nhàng" mà cương quyết ngay từ đầu, coi thằng bồ giang hồ của con nhỏ kia làm gì với bọn giang hồ mình thuê chứ. Tốn kém chút đỉnh, sau đó phong tỏa luôn miếng đất, chịu khó xây hàng rào che chắn lại. Cho nó khuất mắt đi đâu đó luôn 1 lần, sau này đừng lôi thôi quá.

Dạ. Em cũng đang khuyên người nhà em phải bình tĩnh, chả có gì phải sợ nó. Để xem kỳ này tòa xử xong thế nào rồi mới tính tiếp. Nhiều lúc thấy mất niềm tin với công lý vì việc như vậy mà các XXX gợi ý mình phải XXX nếu muốn thắng. Em cũng đã nói là OK, muốn XXX cũng được, nhưng cứ ra giá đi, làm xong trả tiền. Cứ kiểu hôm nay dẫn ông này đi nhậu, mai đưa tiền cho bà kia. Cuối cùng phủi tay như không.

Việc thuê giang hồ xử lý giang hồ ko đơn giản như vậy. Nếu bác thuê phải bọn kém cơ hơn thằng đó là cả 2 bọn sẽ quay ngược lại làm việc bác luôn. Việc thuê XH cũng ko phải là để chém nhau vì nếu có gì ngoài ý muốn, to chuyện là bác ăn đủ luôn. Thuê XH là để nói chuyện hơn cơ nhau thôi chứ bác chả muốn làm số má gì mà gây chuyện do đó bác nên thuê dân XH địa phương có số má hơn nó ( nếu phải thuê ) còn tốt nhất là kiếm mấy ông pc45 là đúng thuốc.
Ở đây còn 1 vấn đề người nhà bác phải cân nhắc là gia đình nó ko có chỗ ở nào khác ( trừ khi bác chứng minh đc ) nên bác phải cho nó 1 chỗ ở khác thì mới cưỡng chế đc nó theo luật pháp. Vấn đề này bác cũng phải cân nhắc kể cả khi dùng XHD vì đạp nó vào đường cùng cũng ko phải là đứa nào cũng làm nhất là khi đàn anh ép đàn em.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.376
74.451
113
manchestervn nói:
Đất này có sổ đỏ tên nó chưa hay vẫn là tên bác? có lẽ chưa có số. tuy nhiên chỉ cần bác có giấy tờ cũ chứng minh là sở hữu của bác : 60% ->Cái này em đã trình bày ở trên. Đất vẫn tên người nhà em giấy tờ cũ và giờ đã làm giấy tờ mới cũng tên người nhà em.
- Hợp đồng mua bán giữa 2 bên: 20% : ->Chưa có hợp đồng gì, chỉ là giấy đặt cọc mua đất.
- Giấy nhận 18 cây vàng kia và ghi nhận viêc thiếu số vàng còn lại: 10% ->Có giấy nhận cọc.
- Việc cho ở nhờ bác có giấy tờ gì chứng minh là cho nó ở nhờ không ? nếu có thì ok: 5% ->Mấy lần nó làm gì xuống xã đều nhờ người nhà em. Nên xã có thể làm chứng là nó đang ở nhờ.
- Vấn đề nhân thân của người đang ở : 1% ->Nhân thân người đang ở thuộc dạng trời ơi kiểu chí phèo.
- Vấn đề công trình hay những sự việc có liên quan tới đất tranh chấp bác có phản ánh hay có cơ quan nào có văn bản hay hành động gì đó đối với sự việc này không? Em nghĩ là không có: 2% ->Mấy lần nó đòi đổ đất đều mời xã đến làm việc và xã cũng cấm nó không đươc tiếp tục.
- Bác có tiền và thời gian: 2% : Tiền và thời gian thì người nhà em mạnh hơn nhiều so với nó.

Nếu hội tụ đủ các yếu tốt trên thì bác thắng: 100%
Vậy là bác thắng chắc 100% rồi.
Chuyện đặt cọc và hết hiệu lực tòa sẽ xử trả lại tiền và cưỡng chế di dời. Có chăng là vì bác cho nó ở nhờ nên bác phải bồi hoàn chi phí nó đã xây dựng. Chuyện này có đơn vị thẩm định giá do bác thuê có đánh giá trị tài sản của những gì của nó phát sinh trên đất của bác.
Vấn đề thời gian di dời sẽ dựa vào thái độ thành khẩn và nhân thân tốt xấu của nó, trường hợp nó mạo nhận là đất của ông bà nó để lại mà mất hết giấy tờ là một bất lợi của nó trước tòa.
Nguồn gốc lưu manh chí phèo của nó cũng là một điểm cực xấu.
Tiền nó không có thì cũng vứt luôn.
Do đó thời gian lâu mau sẽ do Thi hành án quyết định. Việc nó phản ứng đã có cơ quan công quyền đứng ra giải quyết.
Việc nó dùng xã hội đen xin thưa với bác là bác cứ chấp tất, thậm chí nó có thể đưa tới 1 thằng to hơn ghê hơn, thì bác càng mừng vì thằng đó cũng chỉ làm cho nó mau đi hơn thôi.
Việc bác đưa đơn khởi kiện phải đóng 50% mức án phí theo pháp lệnh về án phí tòa án 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/2/2009, trong đó có luôn phần phí thi hành án. Nhưng bác cũng chả phải lo lắng làm chi vì bên nào thua phải trả án phí.
 
Hạng F
29/8/07
8.005
26.826
113
bravia nói:
manchestervn nói:
Đất này có sổ đỏ tên nó chưa hay vẫn là tên bác? có lẽ chưa có số. tuy nhiên chỉ cần bác có giấy tờ cũ chứng minh là sở hữu của bác : 60% ->Cái này em đã trình bày ở trên. Đất vẫn tên người nhà em giấy tờ cũ và giờ đã làm giấy tờ mới cũng tên người nhà em.
- Hợp đồng mua bán giữa 2 bên: 20% : ->Chưa có hợp đồng gì, chỉ là giấy đặt cọc mua đất.
- Giấy nhận 18 cây vàng kia và ghi nhận viêc thiếu số vàng còn lại: 10% ->Có giấy nhận cọc.
- Việc cho ở nhờ bác có giấy tờ gì chứng minh là cho nó ở nhờ không ? nếu có thì ok: 5% ->Mấy lần nó làm gì xuống xã đều nhờ người nhà em. Nên xã có thể làm chứng là nó đang ở nhờ.
- Vấn đề nhân thân của người đang ở : 1% ->Nhân thân người đang ở thuộc dạng trời ơi kiểu chí phèo.
- Vấn đề công trình hay những sự việc có liên quan tới đất tranh chấp bác có phản ánh hay có cơ quan nào có văn bản hay hành động gì đó đối với sự việc này không? Em nghĩ là không có: 2% ->Mấy lần nó đòi đổ đất đều mời xã đến làm việc và xã cũng cấm nó không đươc tiếp tục.
- Bác có tiền và thời gian: 2% : Tiền và thời gian thì người nhà em mạnh hơn nhiều so với nó.

Nếu hội tụ đủ các yếu tốt trên thì bác thắng: 100%
Vậy là bác thắng chắc 100% rồi.
Chuyện đặt cọc và hết hiệu lực tòa sẽ xử trả lại tiền và cưỡng chế di dời. Có chăng là vì bác cho nó ở nhờ nên bác phải bồi hoàn chi phí nó đã xây dựng. Chuyện này có đơn vị thẩm định giá do bác thuê có đánh giá trị tài sản của những gì của nó phát sinh trên đất của bác.
Vấn đề thời gian di dời sẽ dựa vào thái độ thành khẩn và nhân thân tốt xấu của nó, trường hợp nó mạo nhận là đất của ông bà nó để lại mà mất hết giấy tờ là một bất lợi của nó trước tòa.
Nguồn gốc lưu manh chí phèo của nó cũng là một điểm cực xấu.
Tiền nó không có thì cũng vứt luôn.
Do đó thời gian lâu mau sẽ do Thi hành án quyết định. Việc nó phản ứng đã có cơ quan công quyền đứng ra giải quyết.
Việc nó dùng xã hội đen xin thưa với bác là bác cứ chấp tất, thậm chí nó có thể đưa tới 1 thằng to hơn ghê hơn, thì bác càng mừng vì thằng đó cũng chỉ làm cho nó mau đi hơn thôi.
Việc bác đưa đơn khởi kiện phải đóng 50% mức án phí theo pháp lệnh về án phí tòa án 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/2/2009, trong đó có luôn phần phí thi hành án. Nhưng bác cũng chả phải lo lắng làm chi vì bên nào thua phải trả án phí.
Cảm ơn bác bravia đã trả lời chi tiết. Để tối nay em về xem lại cái giấy nhận cọc xem có ngày tháng phải trả hết tiền còn lại không ? Nếu giả sử giấy không có quy định phải trả hết số tiền còn lại thì chả lẻ nó có hiệu lực tới bây giờ phải không mấy bác ?
 
Hạng F
5/3/10
6.005
33.475
113
Là bác đi đường "chính ngạch" nếu thông qua toà án. Cách này hơi lâu & mất thời gian. Xhd thì không phải alf cách của mình trong trường hợp này. Em nghĩ còn 1 cách bác chi % kha khá cho xxx thì trong vài nốt nhạc nó sẽ ra đi nhanh chóng mà bác cũng không nặng đầu
 
Hạng B2
27/9/10
260
9
18
Chuyện của bác chủ làm em nhớ đến 1 hồ sơ mà em và bác Bravia đã tốn nhiều nước bọt mà ........
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.