@maisau bữa nào rảnh thay vì đưa vợ con đi Vũng tàu thì làm thử 1 chuyến Hồ tràm, đi đường ven biển vắng xe đg ngon có mấy khúc cua ngắn ôm phê lòi hehe chạy sướng!
Hôm lễ đi chung có chiếc Che Cờru (đời nhiêu ko hỏi thấy đèn lái mẫu mới), lúc đậu lại ghé ăn sáng ở Bà rịa xuống xe thấy quạt giải nhiệt của nó chạy ù ù át luôn tiếng quạt con Si thần thánh. Quái trong đầu cứ thắc mắc nhưng ko dám hỏi, xe đời mới sao kỳ vậy ta?!!! Đến lúc đi Bình châu xong, trưa về đóng đô ở 4 mùa Hồ cốc cho tụi nhỏ chơi tới chiều. Đến 4h chiều Cờru tách đoàn tranh thủ đi trước lên Vũng tàu chơi tiếp, 5h em xuất phát về Sg. 8h tới Sg đưa gđ bạn về nhà thì nhận đc tin con Cờru nằm đg ở Vũng tàu (em bạn ôm chạy - còn trẻ) đang nhờ trợ giúp kéo đi sửa, thông tin sơ sơ bị sôi nước ảnh hưởng điện đóm gì đó nên nằm. Hic em về nhà mà cứ bứt rức phải chi hồi sáng thấy nghi ngờ hỏi thăm tình hình thì đâu đến nỗi, mấy đứa còn trẻ chắc ko để ý vụ nước nôi... Sáng hôm sau alo hỏi thăm bạn thì tụi nó cũng kịp về Sg trong đêm, mất hơn 3h để khắc phục sự cố. Coi như 1 ngày đi chơi cũng ko đc trọn vẹn lắm!

.