Tập Lái
28/11/05
48
5
0
53
Một số lý do không nên mua xe hơi (nếu không có nhiều tiền thực sự)

Lý do thứ 1 GIAO THÔNG: Không biết các bác ở tỉnh ra sao chứ em ở Sài Gòn đi một bước là gặp cảnh kẹt xe. Lại phải đối phó với rất nhiều người đi ẩu, đi sai luật, hoặc ngây thơ không biết luật (đa số là phụ nữ và các xe máy bảng số tỉnh). Lại phải còn tập trung để tránh gây tai nạn, tránh vi phạm luật GT, lo đối phó với CSGT. Nhiều khi đi ngoài đường chỉ khoảng nửa tiếng mà thấy thần kinh căng thẳng.

Lý do thứ 2 TỐN CÔNG: Bác nào có tài xế riêng thì hạnh phúc biết nhường nào. Em chỉ bàn về những người tự lái như em.
Thường thì em lết được đến nơi cần đến rồi thì lại phải lo dáo dác tìm chỗ đậu xe. De tới de lui, đậu xe xong lại phải kiểm tra cửa nẻo coi đóng chặt chưa, có quay kiếng lên hết chưa. Nếu đậu ngoài nắng lại còn phải mở cốp sau, lấy hai tấm che nắng để che kiếng trước kiếng sau để xe không bị nóng. Chừng đó không cũng đủ toát mồ hôi ứơt áo. Khi xong việc đi ra thì phải trả tiền đậu xe (thường là 20.000 VND) và mọi hoạt động khổ sai vừa nêu lại diễn ra theo trình tự ngược lại.
Nhà em nhiều hôm mới rửa xe sạch bóng buổi trưa hết 40.000 và gần 1 tiếng chờ đợi, chiều đi công việc một vòng, gặp mưa, thế là lại dơ như cũ, thậm chí còn dơ hơn. Nghĩ tiếc công rửa xe, nên em tuy mới về đến nhà, mệt mỏi do công việc, do kẹt xe và do ... bụng đói, lại phải xắn quần lấy vòi nước ra xịt. Rồi lại còn phải lau kính. Rồi lại phải de vào gara. Xong hết mới được tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi. Nghĩ bụng mình hầu hạ nó còn hơn hầu cha mẹ. Xe hơi và ta, ai là chủ? ai là nô lệ?

Lý do thứ 3 TÀI CHÍNH: Bác nào xiền kha khá thì không bàn. Nhà em do sĩ diện nên tuy yếu cũng bon chen mua xe ... trả góp. Mỗi tháng em phải góp ngân hàng gần 15tr. Mà giá xe thì càng ngày càng hạ. Tính ra từ lúc mua xe tới nay em lỗ gần 100tr do giá xe xuống. Trong khi đó xăng càng ngày càng mắc. Một tháng tiền xăng còn gấp mấy lần tiền nhậu. Lại còn tiền gửi gara mỗi tháng. Tiền bảo dữơng, thay dầu nhớt, sửa chữa hư hỏng lặt vặt. Nhiều khi cũng vì lo tiền cho "em xe" mà hai vợ chồng mất vui. Có lần sửa chữa tốn khá tiền em phải dấu không cho vợ cả biết sợ cô ấy lo.

Lý do thứ 4 ...

Còn nhiều lắm, các bác bổ sung thêm cho em. Em cũng hối hận lắm, nhưng bây giờ lỡ leo lưng cọp rồi, không xuống được.
Có bác nào trên đây đồng cảnh ngộ với nhà em không?
 
Hạng D
18/7/04
2.265
17
0
54
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Thứ 4 MANG TIẾNG: Bạn bè, họ hàng, xóm giềng, chính quyền, cơ quan, từ thiện.....nhòm ngó và liệt vào hàng "đại gia" [8D]hoặc "Học đòi"[8D]..... Nhiều khi gặp cảnh dở khóc dở cười....

Thứ 5 DỄ BỊ PHÁT HIỆN: Khó tạt ngang tạt ngửa lê la cà fê cóc, quán nhậu bình dân vỉa hè, bài bạc, cá ngựa, gội đầu mát xa thư giãn, bi da máy lạnh.....vốn thật đơn giản và bí mật nếu đi xe máy[:eek:]

.......:D:D:D:D Thế mà cứ đâm đầu vào...cơ khổ
 
Hạng D
4/7/05
1.137
1
0
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Lý do tiếp theo: - Phải mua 1 căn nhà đường rộng và đầu tư 1 căn phòng cho em nó ở...
- Nhức đầu mỗi lần ai hỏi mượn xe (có topic riêng rùi)
- Tốn nhiều thời gian phục vụ vợ cả, phục vụ họ hàng ... (vì có mình mình có xe mà)
- Công chức mua xe thì người ta nghĩ ngay là tiền xxx vì lương có vậy mà mua xe được mới tài

TB: Bác Đè ở Ngoại quốc thì chắc đỡ khổ hơn nhỉ, chắc vì vậy mà pác cứ ở Ngoại quốc...:D
 
Hạng D
4/7/05
1.137
1
0
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Bảo hộ -> xe bán củ chuối -> giá thì trên trời -> bảo hành củ chuối -> đường xá xuống cấp -> luật lệ giao thông 1 rừng biển báo -> tai nạn thường ngày -> kô nên mua xe hơi làm giề... (em bổ sung tý):D
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Đây mới chính là nơi nói lên nỗi lòng của em, xe hơi ơi, chào mi ...
Em bổ 1 cái sung :rách việc khi dính líu đến ****, chứ khi còn đi xe máy ghẻ, chả bao giờ phải lo chỗ đậu , lấn tuyến, quá tốc độ ....
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Đó chính là lý do em cho vợ 2 nghỉ xả hơi dài dài :D
 
Hạng B2
6/5/04
188
2
18
Ha Noi
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Thứ 9: : Ngày mà thiên hạ nghỉ đi chơi thì mình phải làm việc là : lái xe :D:D:D
Thứ 10: : Rượu bia không được lai láng nữa :mad::mad::mad:, uống độ 1 ly rượu hoặc cốc bia, thì bị mắng lái xe không bê tha, ăn đi rùi nằm nghỉ cho lại sức :D.
Túm lại: Chả sung sướng giề.
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Một số lý do không nên mua xe hơi...

Thôi bán quách "nàng" đi cho rùi dù ta vẫn còn yêu "nàng" hơn bao giờ hết các bác nhỉ? Tôi cũng đang tiến hành công việc này đấy,đợi mai mốt nước nhà văn minh hiện đại hơn,đường xá to đẹp hơn,xã hội-con người có ý thức tốt hơn,mình có nhiều xiền hơn(để lo đủ thứ sự vụ như cái bác John đã kể trên),có nhà to và 1phòng dành riên cho "nàng" ở v.v... và v.v... Lúc đó hãy có xe hơi các bác nhỉa.Còn bây giờ thì đúng là "nàng" là chủ của ta chứ ta không phải là chủ của "nàng",hà hà!!!