RE: Một tình huống...
Nhân tiện có mục này em xin kể về trường hợp em ra tay giúp người bị tai nạn ngay gần nhà em cách đây mấy hôm.
Số là hôm đó em đi làm về (khoảng 6g30 tối), về gần đến nhà thì thấy có 1 vụ tai nạn xe máy vừa xảy ra khoảng 1 vài phút. Cả 2 nạn nhân nằm sóng soài trên đường với máu me bê bết. Có 1 vài người dân đứng hóng mát gần đó chỉ đứng im thin thít chứ ko biết phải xử lý tình huống như thế nào cả. Em thấy vậy dừng xe và kêu gọi mọi người đang đứng bên đường cứu giúp nạn nhân. Thấy 1 vị cởi trần (đang đứng hóng gió mà) nói thôi, đừng làm gì hết, để nguyên hiện trường và gọi CA thôi. Em chẳng thèm nói nữa, chạy lại kiểm tra 1 nạn nhân mà em cho là bị nặng hơn. Thấy vị này nằm sấp mặt trên đường, em cố gắng lật ngửa nạn nhân này ra và thấy nạn nhân bắt đầu phì phì thở. Lúc đó thì mọi người 2 bên đường mới xúm tay vào để giúp em kiểm tra nạn nhân còn lại. Em bắt đầu gọi 113, cũng may có người ở đầu dây bên kia trả lời và em báo địa chỉ để họ đến. Đồng thời em tìm số DT của CA phường nơi em ở nhưng lại ko thấy lưu trong DT, may sao lại thấy có lưu số của CA quận Bình thạnh (Quận em ở) nên em gọi luôn cho CA Quận Bình Thạnh. Cũng thật may, lại có người ở đầu dây bên kia nhấc máy trả lời, em vội vàng báo địa chỉ tai nạn cho CA Quận. Lúc này thì nạn cả 2 nạn nhân đã được nắm ngửa, tư thế thoải mái vì đã được nới lỏng thắt lưng quần cũng như tư thế đầu cao hơn 1 chút. Đợi khoảng 15' sau thì xe của CA 113 đến, thế là em chuồn về và thấy lòng nhẹ nhõm...
Không biết cách xử lý của em như vậy đã đúng hay chưa, tuy nhiên em chỉ nghĩ rằng lúc đó em ko dừng xe và hô hào mọi người giúp đỡ thì ko biết nạn nhân nằm sấp kia có bị nghẹt thở mà chết luôn hay ko.
Thật sự mà nói, khi em trực tiếp gặp chuyện như vậy, cảm giác lúc đó thật sự bối rối vô cùng. Không giám đưa nạn nhân đi bệnh viện vì có nhiều lý do, trong đó có lý do sợ nạn nhân chết thì mình bị rắc rối nhiều.
Tóm lại nếu các bác đã từng gặp hoặc am hiểu thì nên nêu ra những kinh nghiệm để anh em khi gặp chuyện ko phải bối rối như em đã từng gặp.
PD