Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
tamvo nói:
vni nói:
tamvo nói:
Nếu đã chịu khó lặn lội ở Q.12 thì sao không chơi luôn Hóc Môn ?  Nếu chọn một quận mà giá đất có khả năng tăng cao trong tương lai thì Q9 là chọn lựa số 1 của Tamvo .   Q12 hay đi lên phía Bắc nữa thì không dám :D
Q9 thì chưa biết tới khi nào bác ạ, em cũng đang ôm bom, nhìn lãi suất ngân hàng mà bùn thê thảm hic.
Bác có thấy Q9 hạ tầng cơ sở phát triển nhanh hơn Q.12 khá nhiều không ? <span style=""color: #ff0000;"">Một mai đây khi Q.2 có những căn nhà chọc trời thì Q9 ăn theo rất nhanh, </span>cũng giống như Nhà Bè đang ăn theo Q.7 vậy :D
Chờ xem công nghệ "cọc chờ lún" có rẻ không mới có nhà cao ơi là cao được...
 
vni confirmed
Hạng B2
25/7/06
192
3.864
103
tamvo nói:
vni nói:
tamvo nói:
Nếu đã chịu khó lặn lội ở Q.12 thì sao không chơi luôn Hóc Môn ?  Nếu chọn một quận mà giá đất có khả năng tăng cao trong tương lai thì Q9 là chọn lựa số 1 của Tamvo .   Q12 hay đi lên phía Bắc nữa thì không dám :D
Q9 thì chưa biết tới khi nào bác ạ, em cũng đang ôm bom, nhìn lãi suất ngân hàng mà bùn thê thảm hic.
Bác có thấy Q9 hạ tầng cơ sở phát triển nhanh hơn Q.12 khá nhiều không ? Một mai đây khi Q.2 có những căn nhà chọc trời thì Q9 ăn theo rất nhanh, cũng giống như Nhà Bè đang ăn theo Q.7 vậy :D
Q9 thì đi về trung tâm nhanh, đường xa rộng rãi, nhưng nhìn thấy q2 còn thưa thớt quá nên em cũng chưa thấy tương lai bác ạ. Q12 mua bán thấy sôi động hơn nhiều.
 
Hạng B2
9/1/07
149
47
28
OSCF
Tình hình là em đang me một căn mặt tiền trung tâm Q1, cũng thuộc dạng kèo thơm, quan trọng là "có gan làm giàu". Bác nào hứng thú thì pm cho em nhé.
 
Hạng C
22/7/04
527
334
63
phduc nói:
Tình hình là em đang me một căn mặt tiền trung tâm Q1, cũng thuộc dạng kèo thơm, quan trọng là "có gan làm giàu". Bác nào hứng thú thì pm cho em nhé.
EM giơ tay phát, bác PM cho em cái
 
Hạng C
8/2/11
538
47
28
58
pigeon nói:
Cái chiêu này gọi là Người chuyên nghiệp tìm sân chơi của kẻ Nghiệp dư phải k thầy? xác suất thắng luôn cao hơn khi chơi ở sân toàn là dân Chuyên nghiệp (Khu QH)
Sân chơi này mà để đảm bảo lợi nhuận thường xuyên thì đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn tất cả các sân chơi BDS khác. Cực kỳ vất vả và cực kỳ phức tạp.
Mười mấy năm trước em khởi nghiệp BDS bằng nghề này, may mắn thắng hiệp đầu nhưng quá thấm thía nỗi mệt nhọc, em chuyển sang đất DA. Mỗi khi đất DA lình xình, nóng ruột e lại quay lại nghề này. Gần đây nhất là cuối 2009, em cũng quay lại nghề này. Xin thưa với các pak, sự nghiệp nghề này của em nó như thế lày:
- Đa số nhà nào cũng rao bán gấp giá rẻ với lý do đại loại mắc nợ NH. Muốn kiểm chứng là có rẻ thật khg thì phải coi thêm ít nhất 10 căn tương tự, để biết có 10 căn tương tự thì phải coi tổng cộng khoảng 50 căn. Bác có thời gian đi coi 50 căn khg???
- Ở Q.12 có rất nhiều đường dự phóng, phải lên phường lên quận hỏi về QH của căn nhà này. Muốn có thông tin chính xác khg phải dễ lắm.
- Nếu như có được của hời thực sự, dân thực sự chuyên nghiệp ở vùng này nó đã hớt từ lâu (nó nằm vùng ở khu này, QH nó đã thuộc hết khg mất thời gian đi hỏi, giá nó cũng nắm hàng ngày, khg cần đi coi 50 căn mới biết đâu là hàng thơm, nó cũng có sẵn kinh nghiệm biết được căn nào sẽ dễ ra hàng). Mà dân chuyên nghiệp ở những vùng này rất nhiều, hàng thơm thực sự thì lại rất ít.
- Khi bác đã mua được hàng, tiếp đến là xây hoặc sửa. Nếu bác khg phải là dân XD chuyên nghiệp thì bác phải trả giá XD rất cao và sẽ rất mệt cho việc quản lý vật tư và chất lượng XD.
- Vấn đề khủng khiếp nhất là bán nhà. Trung bình 50 khách coi nhà mới có 1 người mua. Bác có thời gian mở cửa cho khách suốt ngày khg? Và nhiều thứ phức tạp khác.
 
Hạng D
2/4/04
1.514
5.669
113
saigon, Vietnam
hope nói:
pigeon nói:
Cái chiêu này gọi là Người chuyên nghiệp tìm sân chơi của kẻ Nghiệp dư phải k thầy? xác suất thắng luôn cao hơn khi chơi ở sân toàn là dân Chuyên nghiệp (Khu QH)
Sân chơi này mà để đảm bảo lợi nhuận thường xuyên thì đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn tất cả các sân chơi BDS khác. Cực kỳ vất vả và cực kỳ phức tạp.
Mười mấy năm trước em khởi nghiệp BDS bằng nghề này, may mắn thắng hiệp đầu nhưng quá thấm thía nỗi mệt nhọc, em chuyển sang đất DA. Mỗi khi đất DA lình xình, nóng ruột e lại quay lại nghề này. Gần đây nhất là cuối 2009, em cũng quay lại nghề này. Xin thưa với các pak, sự nghiệp nghề này của em nó như thế lày:
- Đa số nhà nào cũng rao bán gấp giá rẻ với lý do đại loại mắc nợ NH. Muốn kiểm chứng là có rẻ thật khg thì phải coi thêm ít nhất 10 căn tương tự, để biết có 10 căn tương tự thì phải coi tổng cộng khoảng 50 căn. Bác có thời gian đi coi 50 căn khg???
- Ở Q.12 có rất nhiều đường dự phóng, phải lên phường lên quận hỏi về QH của căn nhà này. Muốn có thông tin chính xác khg phải dễ lắm.
- Nếu như có được của hời thực sự, dân thực sự chuyên nghiệp ở vùng này nó đã hớt từ lâu (nó nằm vùng ở khu này, QH nó đã thuộc hết khg mất thời gian đi hỏi, giá nó cũng nắm hàng ngày, khg cần đi coi 50 căn mới biết đâu là hàng thơm, nó cũng có sẵn kinh nghiệm biết được căn nào sẽ dễ ra hàng). Mà dân chuyên nghiệp ở những vùng này rất nhiều, hàng thơm thực sự thì lại rất ít.
- Khi bác đã mua được hàng, tiếp đến là xây hoặc sửa. Nếu bác khg phải là dân XD chuyên nghiệp thì bác phải trả giá XD rất cao và sẽ rất mệt cho việc quản lý vật tư và chất lượng XD.
- Vấn đề khủng khiếp nhất là bán nhà. Trung bình 50 khách coi nhà mới có 1 người mua. Bác có thời gian mở cửa cho khách suốt ngày khg? Và nhiều thứ phức tạp khác.
 
đúng là chuyên luôn thì mới làm được, chứ như bác mô tả thì không bác nào có thời gian để đi như vậy hết, mà nhờ người khác thì chi phí đội lên. Nói túm lại là làm chuyên môn kiếm tiền, có tiền rồi có các bác chuyên môn khác lo cho mình
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
6/12/10
514
17.173
93
hope nói:
pigeon nói:
Cái chiêu này gọi là Người chuyên nghiệp tìm sân chơi của kẻ Nghiệp dư phải k thầy? xác suất thắng luôn cao hơn khi chơi ở sân toàn là dân Chuyên nghiệp (Khu QH)
Sân chơi này mà để đảm bảo lợi nhuận thường xuyên thì đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn tất cả các sân chơi BDS khác. Cực kỳ vất vả và cực kỳ phức tạp.
Mười mấy năm trước em khởi nghiệp BDS bằng nghề này, may mắn thắng hiệp đầu nhưng quá thấm thía nỗi mệt nhọc, em chuyển sang đất DA. Mỗi khi đất DA lình xình, nóng ruột e lại quay lại nghề này. Gần đây nhất là cuối 2009, em cũng quay lại nghề này. Xin thưa với các pak, sự nghiệp nghề này của em nó như thế lày:
- Đa số nhà nào cũng rao bán gấp giá rẻ với lý do đại loại mắc nợ NH. Muốn kiểm chứng là có rẻ thật khg thì phải coi thêm ít nhất 10 căn tương tự, để biết có 10 căn tương tự thì phải coi tổng cộng khoảng 50 căn. Bác có thời gian đi coi 50 căn khg???
- Ở Q.12 có rất nhiều đường dự phóng, phải lên phường lên quận hỏi về QH của căn nhà này. Muốn có thông tin chính xác khg phải dễ lắm.
- Nếu như có được của hời thực sự, dân thực sự chuyên nghiệp ở vùng này nó đã hớt từ lâu (nó nằm vùng ở khu này, QH nó đã thuộc hết khg mất thời gian đi hỏi, giá nó cũng nắm hàng ngày, khg cần đi coi 50 căn mới biết đâu là hàng thơm, nó cũng có sẵn kinh nghiệm biết được căn nào sẽ dễ ra hàng). Mà dân chuyên nghiệp ở những vùng này rất nhiều, hàng thơm thực sự thì lại rất ít.
- Khi bác đã mua được hàng, tiếp đến là xây hoặc sửa. Nếu bác khg phải là dân XD chuyên nghiệp thì bác phải trả giá XD rất cao và sẽ rất mệt cho việc quản lý vật tư và chất lượng XD.
- Vấn đề khủng khiếp nhất là bán nhà. Trung bình 50 khách coi nhà mới có 1 người mua. Bác có thời gian mở cửa cho khách suốt ngày khg? Và nhiều thứ phức tạp khác.
  vấn đề nó chốt hạ là chỗ đó . Kiếm cái nhà rẽ rẽ sửa lại rùi bán cũng chua như nhau
17.gif
người khôn quá khôn của thì khó :D
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.667
113
koonjang nói:
Ơ, các bác, em đang hỏi kinh nghiệm "lướt" hàng bán gấp mà. Chứ mua bán BĐS còn là may mắn, còn là cơ duyên nữa chứ, đâu phải muốn là được
 
bác cho em theo làm thư kí với nhé ;)
 
vni confirmed
Hạng B2
25/7/06
192
3.864
103
Nhà ngon thường ít tới tay người ngoài. Anh địa chính quận thấy người ta cầm sổ lên hỏi quy hoạch là biết nhà nào sắp bán, thấy vị trí ngon thì nháy cho ngưởi quen tới hỏi mua rùi. Khó có kèo thơm cho người ngoài.
 
Status
Không mở trả lời sau này.