VW nói:
em hỏi ngu một chút, bây giờ vd nếu mình có 100 que SJC thì minh cất vào đâu các bác nhỉ?
1. cất két sắt ở nhà- nguy hiểm quá ko?
2. gởi NH- NH tèo như @CUBUI mà nói thì vàng em đi đâu lấy đây? Hội trường ba đình à
3. Chôn ở đầu giường
Em hỏi thật tình đấy các bác mặc dù em chỉ có 1 cây 2 luôn mang theo mình
Hì hì, về 1 cây 2 của cụ mang bên mình thì em không có ý kiến

cụ muốn gửi ở đâu thì gửi. Còn cái ví dụ của cụ có 100 que thì việc trả lời cụ thế nào nó cũng...phiêu! Về nguyên tắc, mọi khoản đầu tư nó phải đặt vào trong cái phông tình hình tài chính của chính chủ tài sản. Em ví dụ, cụ có 100 que SJC mà cụ đang nợ 1,000 que thì em sẽ khuyên cụ...làm một con lô - may ra thì trúng
; nhưng nếu cụ có 100 que, nhà trong Phú Gia và đang làm chủ 5 cái khách sạn trong Quận 1 thì em sẽ khuyên cụ làm con S300 đi cho nó "oách xà lách" (nếu cụ chưa có xe) còn cụ đang đi S500 rồi thì em khuyên cụ ra chợ Dân Sinh làm con cái búa tạ và một cái dùi về đục lỗ 100 cây rồi đeo lên cổ, đi đi lại lại quanh chợ Bến Thành trông cho nó....tay chơi
; còn nếu cụ bảo: "100 que này là 100 que em tính cất đi đến...đời con em dùng" thì em lại khuyên cụ chạy ra đoạn Quận 2 hoặc Bình Dương làm con bình gốm, bỏ cả 100 cây vào đó rồi chôn xuống dưới nền nhà (cụ chôn gần gần nhà em thì càng tốt) rồi vẽ bản đồ lại truyền cho con cháu sau này
Chúc cụ thật vui với quyết định cuối cùng của mình