Hạng C
22/6/06
976
5
18
Re:Hàng về, hàng về....

tigerII nói:
cha nhìn mớ hàng mới về mà thèm quá đi, dôi gương đẹp quá bác có thể cho em biết giá ko ah

Không đắt bác ạ, đôi gương ngắn về tới Hà Nội có giá gần 3 triệu, giá này theo em là quá được cho hàng mới. Đôi gương vuông mua với giá ve chai. Bác Đức chủ garage phải mua 2 đôi này để đổi lấy đôi gương tròn em mua mấy tháng trước :D (post trong trang 1). Tính về mặt kinh tế em vẫn lỗ :(
 
Hạng B2
25/1/11
232
1
0
Re:Hàng về, hàng về....

ối trời ơi......... bác tìm ở đâu mà hay thế, em thèm quá đi, bác có thể mua giúp em cái túi "truyền máu" được không ạ? Thank bác trước nhé!!!
 
Hạng B1
22/2/08
72
4
8
43
Re:Hàng về, hàng về....

318ti nói:
tigerII nói:
cha nhìn mớ hàng mới về mà thèm quá đi, dôi gương đẹp quá bác có thể cho em biết giá ko ah

Không đắt bác ạ, đôi gương ngắn về tới Hà Nội có giá gần 3 triệu, giá này theo em là quá được cho hàng mới. Đôi gương vuông mua với giá ve chai. Bác Đức chủ garage phải mua 2 đôi này để đổi lấy đôi gương tròn em mua mấy tháng trước :D (post trong trang 1). Tính về mặt kinh tế em vẫn lỗ :(

Hôm nay cùng bác 318ti đi lấy đồ, phải qua hàng loạt cửa ải, đủ các loại hạch sách mới thấy mang được những món đồ này về thật sự gian nan đến mức nào. Dù sao cũng rất vui và thoả mãn. Hihi...
@318ti: Đôi gương tròn đổi cho bác em lắp vào xe nhưng thấy xót quá lại tháo ra rồi. :D
 
Hạng B2
15/7/11
468
0
0
43
HCM
www.otosaigon.com
Re:Hàng về, hàng về....

@ a.e,
Hôm qua đi cái chợ ở Thái, thấy cái logo mờ ngợ ngợ ko biết phải của 360 Zin ko, a.e cho ý kiến hén. Cái màu đỏ bên góc phải ở trên đó... nếu phải thì alo em mua cho hén... mà phải lần sau, mai em ve Vn mất rùi
p1030677i.jpg
 
Hạng B1
22/2/08
72
4
8
43
Re:Hàng về, hàng về....

vytruong nói:
@ a.e,
Hôm qua đi cái chợ ở Thái, thấy cái logo mờ ngợ ngợ ko biết phải của 360 Zin ko, a.e cho ý kiến hén. Cái màu đỏ bên góc phải ở trên đó... nếu phải thì alo em mua cho hén... mà phải lần sau, mai em ve Vn mất rùi
p1030677i.jpg

Logo này không phải của N360 bác ạ. :(
 
Hạng C
1/4/06
863
95
43
Re:Hàng về, hàng về....

Hai chú @318ti và @asimor mau mau làm cho xong xe đi nhé để có gì tháng sau anh thu sếp công việc rồi ra đấy coi sao. Nhớ kiếm cho anh con Rebel hay CB đó nhé :)
 
Hạng B1
21/6/10
93
4
8
Q11- Saigon
Re:Hàng về, hàng về....

club sung san.. chuc mung cac bac trong hoi ngay cang phat trien va mau mau cho em no xuat xuong.. de anh em con chiem nguon..
 
Hạng B2
2/5/08
215
2
18
Re:Hàng về, hàng về....

bac 318ti cho em xin so mobi cua bac voi. Em can mua 1it do tu ebay ve ma chua co kinh nghiem, mong duoc bac tu van. thank bac nhieu
 
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Re:Hàng về, hàng về....

Xe này chắc chắn không phải xe của mình hồi xưa. Cũng đã 6 năm rồi. Bây giờ thấy các bác chơi N360 "máu" quá, mới tiếc, không phải cho mình mà cho chiếc N360 đã theo mình hơn 80.000km suốt cả chục năm...
Hồi bán nó đi, của hồi môn nhiều...không nhớ nổi , mà nó tự chở mấy chuyến mới hết, Xe đang chạy, chở 5 không hụt ga, nước ống pô chảy tong tong à nha !
Trục cam, Piston, sên cam, sên máy, côn, nhông, kính lái, 5 lốp cả mâm, bộ đề+phát điện,CHK, bộ đồ nghề sửa chữa, bơm, vá xe...tất cả đều còn trên trung bình.
Cái thời còn chạy N360, nghe nói ở đâu có phụ tùng N360 là mình chạy tới. Vô ĐBP (SG) mua được cái CHK 90%, ra Quy nhơn mua được mấy cái lốp Nhật...
Trước khi quyết định bán N360, mình đã bán cây dên ép lại+ bộ piston,secmang+cylin...chỉ 1,5t.
Sau đó không lâu,bán xe 9t, "hồi môn" tặng kèm !
Với mong muốn chủ mới sẽ nâng niu o bế nó . Nhưng sự đời chẳng được như ý. N360 "của mình" bị sang tay 3-4 chủ. Đến người chủ cuối mà mình biết được, thì cái mở bugi cũng chẳng còn. Ngoài lớp "son phấn" nhìn bắt mắt, thì không bác chủ nào dám chạy một hơi vài trăm km như thời nó ở với mình, có nhiều chuyến 3-4000km...
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Re:Hàng về, hàng về....

Mr.Thiet nói:
Xe này chắc chắn không phải xe của mình hồi xưa. Cũng đã 6 năm rồi. Bây giờ thấy các bác chơi N360 "máu" quá, mới tiếc, không phải cho mình mà cho chiếc N360 đã theo mình hơn 80.000km suốt cả chục năm...
Hồi bán nó đi, của hồi môn nhiều...không nhớ nổi , mà nó tự chở mấy chuyến mới hết, Xe đang chạy, chở 5 không hụt ga, nước ống pô chảy tong tong à nha !
Trục cam, Piston, sên cam, sên máy, côn, nhông, kính lái, 5 lốp cả mâm, bộ đề+phát điện,CHK, bộ đồ nghề sửa chữa, bơm, vá xe...tất cả đều còn trên trung bình.
Cái thời còn chạy N360, nghe nói ở đâu có phụ tùng N360 là mình chạy tới. Vô ĐBP (SG) mua được cái CHK 90%, ra Quy nhơn mua được mấy cái lốp Nhật...
Trước khi quyết định bán N360, mình đã bán cây dên ép lại+ bộ piston,secmang+cylin...chỉ 1,5t.
Sau đó không lâu,bán xe 9t, "hồi môn" tặng kèm !
Với mong muốn chủ mới sẽ nâng niu o bế nó . Nhưng sự đời chẳng được như ý. N360 "của mình" bị sang tay 3-4 chủ. Đến người chủ cuối mà mình biết được, thì cái mở bugi cũng chẳng còn. Ngoài lớp "son phấn" nhìn bắt mắt, thì không bác chủ nào dám chạy một hơi vài trăm km như thời nó ở với mình, có nhiều chuyến 3-4000km...
Một chuyến cỡ 3-4000km như xe của bác có lẽ là kỷ lục với N360 nhi! Em nghĩ nhiều bác N360 cũng đang mơ ước 1 chiếc xe có thể đi lại một cách an toàn trên quãng đường dài như vậy.