Trụ sở Báo Hanội mới bây giờ, xưa là gì không biết :
Từ xưa đến nay , đây là bót CS Hàng Trống và bây giờ là CA quận Hoàn Kiếm bác Golfo6 ơi, trụ sở báo HN ờ phía sau.

Nếu để nghe & nói chuyện về Hà Nội thì Em có thể bỏ ra cả ngày ngồi ì 1 chỗ mà không chán! Nhất là khi mà ngồi uống rượu với mấy thằng bạn thân hay mấy “anh bạn già” gốc gác Hà Nội thì…thôi rồi! Nhiều chuyện lắm! Đề tài thì: nào là về hiệu ảnh nào chụp đẹp & lâu năm? phố Cổ, phố Tây, ẩm thực, quán Phở, Café ngon ở đâu? gốc gác từ đâu ra? bây giờ ra sao?.…rồi thì mâm cỗ 30 Tết của người Hà Nội có những thứ gì? thú chơi hoa ngày Tết…chỉ có ngồi hàn huyên mới đã! Em sinh ra & lớn lên ở Hà Nội, mới “lưu vong” vào Nam vài năm! Tuy rằng 1-2 tháng lại ra Hà Nội 1 lần nhưng kể từ ngày chính thức chuyển vào SG sống thì chưa 1 giờ nào, 1 ngày nào mà không nghĩ về Hà Nội! Em có 1 thói quen ẩm thực không thể bỏ được mỗi lần về “quê”, đó là ăn sáng! Từ khi còn bé, ông già em thỉnh thoảng đưa Em đến những quán Phở, Bún, Miến hay Mỳ vằn thắn ngon ở Hà Nội…cho đến nay Em vẫn quay lại những chỗ đó ăn sáng. Các quán Café ngon, có tiếng ở Hà Nội thì bắt đầu biết khi vừa hết cấp 3, và bây giờ vẫn quay lại chỗ đó uống!
@ Bác Đè: nhà Ông Bà Nội, Ngoại của em ở số 12 Trần Hưng Đạo sát vách nhà ông Ngoại Đại Ca đó! Nhưng bây giờ 2 xóm biệt thự phố Tây đó đã rơi vào tay Hòa Phát rồi, chán quá Bác ơi!
Mấy năm nay Em không còn được về Trần Hưng Đạo thắp hương cho Ông Bà vào ngày mùng 1 Tết hằng năm nữa rồi!
P/S: chắc bữa nào Em sẽ “bê” cả đề tài về văn hóa ẩm thực người Hà Nội lên đây để anh em mạn đàm nhỉ? Thêm 1 số địa chỉ quán ăn “ruột” của mình nữa chứ
@ Bác Đè: nhà Ông Bà Nội, Ngoại của em ở số 12 Trần Hưng Đạo sát vách nhà ông Ngoại Đại Ca đó! Nhưng bây giờ 2 xóm biệt thự phố Tây đó đã rơi vào tay Hòa Phát rồi, chán quá Bác ơi!
P/S: chắc bữa nào Em sẽ “bê” cả đề tài về văn hóa ẩm thực người Hà Nội lên đây để anh em mạn đàm nhỉ? Thêm 1 số địa chỉ quán ăn “ruột” của mình nữa chứ
Last edited by a moderator:
V KOOL nói:Nếu để nghe & nói chuyện về Hà Nội thì Em có thể bỏ ra cả ngày ngồi ì 1 chỗ mà không chán! Nhất là khi mà ngồi uống rượu với mấy thằng bạn thân hay mấy “anh bạn già” gốc gác Hà Nội thì…thôi rồi! Nhiều chuyện lắm! Đề tài thì: nào là về hiệu ảnh nào chụp đẹp & lâu năm? phố Cổ, phố Tây, ẩm thực, quán Phở, Café ngon ở đâu? gốc gác từ đâu ra? bây giờ ra sao?.…rồi thì mâm cỗ 30 Tết của người Hà Nội có những thứ gì? thú chơi hoa ngày Tết…chỉ có ngồi hàn huyên mới đã! Em sinh ra & lớn lên ở Hà Nội, mới “lưu vong” vào Nam vài năm! Tuy rằng 1-2 tháng lại ra Hà Nội 1 lần nhưng kể từ ngày chính thức chuyển vào SG sống thì chưa 1 giờ nào, 1 ngày nào mà không nghĩ về Hà Nội! Em có 1 thói quen ẩm thực không thể bỏ được mỗi lần về “quê”, đó là ăn sáng! Từ khi còn bé, ông già em thỉnh thoảng đưa Em đến những quán Phở, Bún, Miến hay Mỳ vằn thắn ngon ở Hà Nội…cho đến nay Em vẫn quay lại những chỗ đó ăn sáng. Các quán Café ngon, có tiếng ở Hà Nội thì bắt đầu biết khi vừa hết cấp 3, và bây giờ vẫn quay lại chỗ đó uống!
@ Bác Đè: nhà Ông Bà Nội, Ngoại của em ở số 12 Trần Hưng Đạo sát vách nhà ông Ngoại Đại Ca đó! Nhưng bây giờ 2 xóm biệt thự phố Tây đó đã rơi vào tay Hòa Phát rồi, chán quá Bác ơi!Mấy năm nay Em còn được về Trần Hưng Đạo thắp hương cho Ông Bà vào ngày mùng 1 Tết hằng năm nữa rồi!
![]()
P/S: chắc bữa nào Em sẽ “bê” cả đề tài về văn hóa ẩm thực người Hà Nội lên đây để anh em mạn đàm nhỉ? Thêm 1 số địa chỉ quán ăn “ruột” của mình nữa chứ![]()
Vậy bác ở cùng phố em hồi nhỏ rồi, em ở góc bà triệu, trần hưng đạo, thợ nhuộm (cũng cùng phố nhà kebab luôn). Hôm nào họp hội HN ở Mỹ Viên cái nhỉ

Thói quen ẩm thực ăn sáng thì bình thường, đố bác kun biết thói quen đặc biệt là gì không? Theo em là ăn sau lúc ngủ trưa, em nhớ hồi nhỏ khoảng 2h dậy là được bà cho ăn những món ăn rất phố hàng. Cụ thể chắc bác kun mở thêm topic ẩm thực để bàn bạc đi.
Mấy khu phố tây xưa vắng lắm, 7h tối chỉ còn lác đác người qua lại. Thời đó người ta có thể nghe được hơi thở khi đông về hay thu sang. Đêm cuối thu đầu đông là đuợc nghe tiếng lá xào xạc ngoài đường, giờ này HN không biết còn cái thi vị đó không?
Bao nhiêu năm xa HN nhưng đến giờ quay lại thì chẳng thể thấy được HN của những năm 80 nữa. Chắc bây giờ chỉ có ngày 1 tết người ta mới có thể cảm nhận được sự yên ả của HN xưa mà thôi.
Vậy chắc là HN của chúng ta có mỗi phố Trần Hưng Đạo, vì em trước cũng ở ngã 5 THĐ, Lê thánh Tông, Hàn thuyên, khu BV Đồn thủy mà nay là BV số 1 THĐ (hay là 108)
Chủ đề ẩm thực HN là chủ đề lớn, bác VKool mở màn cho bà con cùng bàn theo. Em tuy dân Hà lội nhưng thủa nhỏ nhà nghèo quá (hồi xưa thì nhà ai cũng rứa cả) nên cũng có ít dịp được thưởng thức các đặc sản cao lương mỹ vị, tới lúc HN giàu có lên, các món ngon xuất hiện trở lại thì lại ít có dịp về, hix, buồn 5'!
Ta coi tiếp sự kiện festival Long biên nóng bỏng hôm nay ở HN, Festival Ký ức cầu Long Biên này sẽ còn tiếp tục đến hết ngày mai:
Chủ đề ẩm thực HN là chủ đề lớn, bác VKool mở màn cho bà con cùng bàn theo. Em tuy dân Hà lội nhưng thủa nhỏ nhà nghèo quá (hồi xưa thì nhà ai cũng rứa cả) nên cũng có ít dịp được thưởng thức các đặc sản cao lương mỹ vị, tới lúc HN giàu có lên, các món ngon xuất hiện trở lại thì lại ít có dịp về, hix, buồn 5'!
Ta coi tiếp sự kiện festival Long biên nóng bỏng hôm nay ở HN, Festival Ký ức cầu Long Biên này sẽ còn tiếp tục đến hết ngày mai:

Ơ có tàu hỏa, chúng em thích tàu hỏa














Hình của báo DT
Hoan hô HN, lâu lắm mới có một lễ hội đơn giản, vui vẻ mà lại "nhân văn" như thế

Last edited by a moderator:
Thêm vài tấm về cầu Long biên, nơi ghi dấu ấn tuổi thơ và tuổi thanh niên xưa, bao ngày đạp xe qua cầu và suy ngẫm về tương lai của Hà nội
Tên của KTS cầu Long biên được ghi vào lược sử thời gian là chính cây cầu (mà từ trước tới hay bị nhầm với ông Eiffel, vì ông này nổi tiếng quá, làm ra cái tháp cùng tên cao nhất hồi đó ở Ba-lê!):
Hợp ca hoành tráng "Người Hà nội" của Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi, sáng tác năm 1947 sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=jyuxH9IJuQk&feature=related[/tube]



Tên của KTS cầu Long biên được ghi vào lược sử thời gian là chính cây cầu (mà từ trước tới hay bị nhầm với ông Eiffel, vì ông này nổi tiếng quá, làm ra cái tháp cùng tên cao nhất hồi đó ở Ba-lê!):

Hợp ca hoành tráng "Người Hà nội" của Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi, sáng tác năm 1947 sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=jyuxH9IJuQk&feature=related[/tube]
Last edited by a moderator:
seabreaz nói:Cám ơn bác Gốp nhé , cả một thời tuổi trẻ của em cũng gắn liền với HN , nhà em ở gần cầu Long biên lắm , có bác nào ngày xưa ở phố Lý Nam Đế không ?
Có em đây, bác ở số mấy? Em ở cuối phố số 95
Hà nội chừ đang vào thu. Ai xa HN cũng sẽ nhớ nhất mùa thu, một nỗi nhớ không tên, phảng phất buồn man mác, vì cũng chả biết cụ thể là nhớ ai (cô nào) và nhớ cái gì (món ăn giề
)
Thế nên đến Nhạc sĩ TCS cũng có câu hát lẩn thẩn như vầy: "Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai"
Cảnh đẹp mùa thu Hà nội:
Nhớ mùa thu Hà Nội:
Nhạc sĩ: TCS qua tiếng hát Hồng Nhung
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời."
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=DXlRdVc7pX0[/tube]
Tháng 8 mùa thu HN ngập ngừng gõ cửa, chắc nhà thơ vẫn thấy chưa "chắc ăn" nên phải hỏi lại: "Có phải em mùa thu Hà nội?" Rồi cũng chả biết có phải đã đến thiệt không nữa, nhưng "Thôi thì có em đời ta hy vọng", thảm quá hè, nhưng thôi, ông trời cho gì ta biết nấy thôi
"Có phải em mùa thu Hà nội?" qua tiếng hát Lam Trường:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=jva2JNK77SY[/tube]
Thế nên đến Nhạc sĩ TCS cũng có câu hát lẩn thẩn như vầy: "Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai"
Cảnh đẹp mùa thu Hà nội:








Nhớ mùa thu Hà Nội:
Nhạc sĩ: TCS qua tiếng hát Hồng Nhung
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời."
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=DXlRdVc7pX0[/tube]
Tháng 8 mùa thu HN ngập ngừng gõ cửa, chắc nhà thơ vẫn thấy chưa "chắc ăn" nên phải hỏi lại: "Có phải em mùa thu Hà nội?" Rồi cũng chả biết có phải đã đến thiệt không nữa, nhưng "Thôi thì có em đời ta hy vọng", thảm quá hè, nhưng thôi, ông trời cho gì ta biết nấy thôi
"Có phải em mùa thu Hà nội?" qua tiếng hát Lam Trường:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=jva2JNK77SY[/tube]
Em chưa ra HN, nhưng có lẽ sẽ không tới, vì HN ngày nay coi bộ không còn gì của ngày xưa?
Bác nào có phóng sự về HN ngày nay không?
Bác nào có phóng sự về HN ngày nay không?