Chưng cư nhà em nó ở Phan Văn Trị - Goà Vấp mợ à, nhưng mấy cái địa điểm mợ chọn ở trên thì em thấy nên ở khu Bình Trưng thì chuẩn hơn cho việc đi lại về trung tâm á, chứ Trường Thọ thì em thấy không thoà đáng ( chỉ ok khi mà loanh quanh Thủ Đức thôi ). Thời gian trước em hay đi Nguyễn Duy Trinh xuống khu đất Long Trường nhà em thấy nó phát triển cũng Ok, tuy nhiên bác hình như chưa ở ngay thì phải nên có thể cho thuê thời gian sau mọi cơ sở hạ tầng hoàn thiện rồi thì về ở cũng tốt . Giá thuê khu này em e là không được cao lắm - chú em đang cho thuê khu Ehome - 60m2 có 3 triệu/tháng à.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
mua gì thì cũng phải có trước mắt, ngắm, chọn, kiểm tra thì mới mua, đặc biệt là chung cư, thấm, dột, nóng, ngộp, muỗi là chuện thường ngày....
Bên em đang mở bán căn hộ Homyland2 giá khá mềm, khoảng 1 tỷ mốt là có thể mua được, thanh toán theo tiến độ nên cũng khá tiện khi chưa có lượng tiền mặt lớn ngay. Trong khu căn hộ mọi tiện ích đều đủ cả. an ninh tối đa, ra vào dùng thẻ từ nội thất hiện đại. Có khuyến mại ngày mở bán đầu tiên. Tặng sổ tiết kiệm 20 triệu luôn ạ. Nếu anh chị quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại :0979203507 ạ.
em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, giá và phương thức thanh toán.
à, có hỗ trợ vay ngân hàng nữa đó ạ.
hì, em không phải mục đích môi giới đâu ạ, chỉ muốn cung cấp thông tin của dự án cho mọi người cùng tìm hiểu thôi ạ.
em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, giá và phương thức thanh toán.
à, có hỗ trợ vay ngân hàng nữa đó ạ.
hì, em không phải mục đích môi giới đâu ạ, chỉ muốn cung cấp thông tin của dự án cho mọi người cùng tìm hiểu thôi ạ.
Với tầm tiền như vậy và chưa có nhu cầu ở ngay thì tôi khuyên bác để dành thêm chút đỉnh rồi mua nhà riêng cho nó lành. Ở chung cư nhiều cái phức tạp lắm như : phí dịch vụ, bảo trì thì cao. Muốn decor thêm hay sửa sang chút ít cho hợp với mình thì cũng phải làm đơn xin BQL chung cư. Tối sau 22g thì đi đứng.....nhẹ nhàng...và sau thời gian thì chung cư xuống cấp trầm trọng lắm. Còn rất nhiều điều rất..rất là bực mình khi sống trong chung cư. Vì tôi đã từng ở chung cư, cũng là chung cư cao cấp nhưng mọi việc đều....tệ. Vì vậy tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kỷ trước khi quyết định mua chung cư nhé.
Ở chung cư thì tốn kém chi phí quản lý, làm việc gì cũng phải tuân theo qui định quản lý của chung cư nhưng bù lại được hưởng nhiều tiện ích, an ninh tốt, bác yên tâm hơn cuộc sống của F1, chung cư đa phần sống có nề nếp, ít phức tạp hơn.
Còn muốn thoải mái sống tự do không cần quan tâm gì đến qui định chung j cả thì cứ nhà phố mà mua. nhưng nhớ lựa chọn khu có hàng xóm đoàng hoàng
Còn muốn thoải mái sống tự do không cần quan tâm gì đến qui định chung j cả thì cứ nhà phố mà mua. nhưng nhớ lựa chọn khu có hàng xóm đoàng hoàng
Chung cư nhiều ưu điểm, nhưng bị cái không có cảm giác là của riêng mình, cứ có cảm giác mông lung thế nào ấy.
Còn nữa, hôm nào bác chủ rãnh, chạy ngang mấy cái chung cư từ bình đến cao cấp nhưng đã ở đông đúc xem thử xuống cấp như nào rồi quyết.
Đúng là có những căn hộ vẫn còn chỉnh chu, nhưng em chạy ngang, thấy ngay cả những căn ở PMH như Hưng Vượng, Sky, Mỹ Khang, Mỹ Viên, rồi mấy cái dọc NVL, thấy xuống cấp nhiều quá.
Tất nhiên, còn rất nhiều chung cư tốt, nhưng vấn đề là, tới khi nào.
Còn nữa, hôm nào bác chủ rãnh, chạy ngang mấy cái chung cư từ bình đến cao cấp nhưng đã ở đông đúc xem thử xuống cấp như nào rồi quyết.
Đúng là có những căn hộ vẫn còn chỉnh chu, nhưng em chạy ngang, thấy ngay cả những căn ở PMH như Hưng Vượng, Sky, Mỹ Khang, Mỹ Viên, rồi mấy cái dọc NVL, thấy xuống cấp nhiều quá.
Tất nhiên, còn rất nhiều chung cư tốt, nhưng vấn đề là, tới khi nào.
Em cũng đang phân vân giống bác chủ nhưng sau khi tham khảo nhiều bác trên OS em cũng quyết định mua nhà cho lành.
Nhà phố thì là đất mình, nhà mình, muốn đập ra xây lại lúc nào cũng được
Căn hộ thì tiện ích đầy đủ và an ninh hơn nhà phố nhiều. Được cái giá rẻ hơn
Nói thiệt thì em vẫn thích mua nhà phố nhưng phải có số tiền kha khá mới mua được, chứ nếu mua nhà trong hẻm nhỏ hoặc khu dân cư nhiều thành phần thì an ninh không tốt đâu. Em ở khu quốc lộ 50 gần Nguyễn Văn Linh, cuối năm ngoái anh em làm việc khuya ngủ quên mà quên khóa trong( có khóa cổng rồi), nó vào nhà hốt từ lap đến ví, cả cái 3g của em nữa. Thật tình là mấy thằng đó chỉ trong xóm em thôi mà đếch làm gì được tụi nó, đành ngậm ngùi. Bắt đầu từ đó là em không ham lắm nhà phố. Nếu bác mua nhà phố thì phải chọn khu nào an ninh thật tốt.
Căn hộ thì tiện ích đầy đủ và an ninh hơn nhà phố nhiều. Được cái giá rẻ hơn
Nói thiệt thì em vẫn thích mua nhà phố nhưng phải có số tiền kha khá mới mua được, chứ nếu mua nhà trong hẻm nhỏ hoặc khu dân cư nhiều thành phần thì an ninh không tốt đâu. Em ở khu quốc lộ 50 gần Nguyễn Văn Linh, cuối năm ngoái anh em làm việc khuya ngủ quên mà quên khóa trong( có khóa cổng rồi), nó vào nhà hốt từ lap đến ví, cả cái 3g của em nữa. Thật tình là mấy thằng đó chỉ trong xóm em thôi mà đếch làm gì được tụi nó, đành ngậm ngùi. Bắt đầu từ đó là em không ham lắm nhà phố. Nếu bác mua nhà phố thì phải chọn khu nào an ninh thật tốt.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.