Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
3/7/11
144
0
16
44
TX
Em cám ơn các bác đã tham gia góp ý.

Em đưa ra 3 ngành mà em quan tâm và yêu thích như trên, kính mong các bác có kinh nghiệm chia sẽ và phân tích dùm em phân khúc thị trường, tương lai cái nào sẽ phát triển tốt hơn và nhu cầu của khách hàng cao hơn. Cũng như khó khăn và thuận lợi của từng cái vì em chưa rõ tình hình ở VN nhiều.

Em đang thích nhất là Giáo Dục nhưng như em bày tỏ ở trên thì ngại nhất là tiền MB, con nhà ít tiền sẽ ko có cơ hội vào học nếu chạy theo lợi nhuận để trả các chi phí đắt đỏ như MB... Như vậy thì lương tâm và đạo đức cũng ko còn thì làm giáo dục chi nữa. Ngược lại thì chẳng lẽ mình bỏ công sức ra làm ko công cho bà con thì gia đình em đói mất. Xui thì phá sản, em quay về Mĩ thì chỉ có thể đi dạy trong các trường mầm non thì lương tèo lắm ạ.
 
Hạng B2
3/7/11
144
0
16
44
TX
Bác nói đúng quá, cần thêm nhiều yếu tố để làm nên thành công nữa. Kỹ năng thì nhà trường sẽ đào tạo + thêm kinh nghiệm thực tiễn, đam mê thì em có rồi, cái số em nó hẻo nên cái vụ trời cho chắc em ko được nhiều nhưng cần cù bù thông minh có được ko bác?
tonjohn nói:
tigontran81 nói:
Em chọn TKNThất vì thấy rằng người VN đầu tư vào kênh BĐS khá nhiều và nhu cầu cải thiện, thiết kế nhà, biệt thự, ks, resort (để ở hặoc cho thuê...) sẽ gia tăng theo thời gian, kênh này có ổn ko ạ? Em rất thích trang trí nhà cửa. Em chọn vì nó là sở thích.
Thích không chưa đủ , cần có thêm kỹ năng , đam mê và điều cơ bản nhất : năng khiếu trời cho
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
Vậy lấy chồng giàu giàu đi mợ ......là khoẻ nhất...lấy cồng xong t ính tiếp mợ à...
 
Hạng B2
3/7/11
144
0
16
44
TX
Em đang bị ế chỏng cẳng bác ơi, chờ quài mà ko có anh nào hốt hàng hết ạ. Giờ tập trung đầu tư cho tương lai để lỡ có làm gái già thì cũng biết đường kiếm cơm nuôi thân được. Bác nào tốt bụng kiếm chồng dùm em luôn nhé.
P/S: sao em chẳng thấy được cái hình avatar của em các bác nhỉ? hình của bác nào em cũng thấy hết. Hay em chường cái mặt em ra thấy ghê quá nên mod ko cho show ra vậy ta?
anh_sai_lam nói:
Vậy lấy chồng giàu giàu đi mợ ......là khoẻ nhất...lấy cồng xong t ính tiếp mợ à...
 
Hạng B1
4/7/11
66
0
0
Em thấy mở Trung tâm đào tạo là nhất. VN đang phát triển và dân giàu càng ngày càng nhiều nên ko tiếc tiền cho con em học, miễn là chất lượng trường học thấy xứng đáng bỏ tiền ra. Ngoài ra bác design giỏi thì nên tập trung vào học thêm các lớp hoạt hình 3D, làm phim để mở studio làm phim, kỹ xảo, thiết kế nội thất, dựng cảnh em thấy cũng gud. Em cũng muốn làm phim hoạt hình 3D nhưng... ko có kỹ năng. :D
tongue4.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Em góp thêm lựa chọn cho bác nhé

1. Nghề buôn thần bán thánh ( ko đóng thuế, tiền tươi...). Bác đi vòng vòng kiếm mấy cái tổ mối thật to sau đó PR, đồn cho mấy bà bán cá ngoài chợ là cầu gì được đấy, trúng lô đề.......etc. Thiên hạ bu đến, bác thu tiền vào cửa, nước, hương khói cho em..:D:D. Business Plan của bác là 1 năm 4,5 cái "tổ mối" là đủ sống....
2. Kiếm cái chùa nào cũ, đầu tư trùng tu lại sau đó chia tiền, lễ ....với nhà chùa...:D, hoặc xây mới sau đó chịu khó đồn cho nó linh 1 tí....

Ngành QTKD của bác thì ko chen chân nổi mấy công ty như HR hiện nay đâu nên ko cần quan tâm.
 
Hạng B2
12/2/11
198
0
16
annam999 nói:
nhất nghệ tinh, nhất thân Vinh! làm từ nghề mà bác chủ đam mê, có năng khiếu là thế nào cũng không đói! và sau đó là giàu!
Kết câu comment này
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
27/3/11
353
1
0
@anh_sai_lam: ông già em cũng nhờ nuôi nhím mà xây nhà mới, mua đc 4B! Không thì cũng suýt.... Hehe
 
Hạng B1
29/8/10
83
0
0
47
080402cool_prv.gif
.
Theo em nghề nào cũng hái ra tiền hết, quan trọng là người hái biết cách hái ra tiền hay không thôi. Chấm hết ạ
euro car nói:
chủ thới hỏi cái này giống như đi hỏi bà bán vé số, nói kiếm cho tờ nào trúng đặc biệt thì tôi mua.
 
Status
Không mở trả lời sau này.