Thảo Luận Chung ngủ gật trong lúc lái xe

Hạng D
27/9/05
1.708
1.839
113
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

em thấy uống nước tăng lực rất có hiệu quả, có lần em lái xe vì lí do phải đi liên tục ko thể nghỉ đựơc trong lúc chạy từ SG ra Nha Trang em uống 11 lon nước tăng lực, kết quả ra tới nơi em thức nguyên đêm vì ngủ k đuợc
 
Hạng C
13/3/07
822
3
18
www.otosaigon.com
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Em thì nếu hơi buồn ngủ thì mở đĩa nhạc nào "nhộn nhộn" một chút, rock - rap chẳng hạn nhất là của bác Maikon Jacson.
Còn nếu đã buồn ngủ quá rồi thì ghé ven đường, nổ máy - để gió ngòai làm 5-10 phút là đỡ ngay.
 
Hạng F
14/9/04
9.925
31.185
113
Q3
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Cái này là ngủ trong bụng
Phản xạ mất hết nhưng mắt cứ mở trừng trừng , vô thức [&:]
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Có lần em đi chặng 700km mà cứ 50km mệt quá lại dừng - ngủ 10-15p, kết quả là vẫn dính 1 phát vào dải phân cách, thiệt hại hết 1000 eur. Thực ra dịp đấy e dự định nghỉ 1 hôm rồi mới đi do cả tuần lao động mệt rồi nhưng có việc gấp đột xuất nên lại phải chạy, lần sau chừa .
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Trích đoạn: nguoikhonglo

em thấy uống nước tăng lực rất có hiệu quả, có lần em lái xe vì lí do phải đi liên tục ko thể nghỉ đựơc trong lúc chạy từ SG ra Nha Trang em uống 11 lon nước tăng lực, kết quả ra tới nơi em thức nguyên đêm vì ngủ k đuợc

bác uống như thía nguyên cái việc dừng xe để đi xxx cũng đủ tỉnh ngủ rồi còn gì :D:D, nhưng em công nhận uống Bò húc của Thai Lan hay đấy nó nhiều B1 giúp cho mình lãi xe minh mẫn hơn đây.
 
Hạng B2
13/12/06
119
7
18
www.ikinhdoanh.net
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

các pác chỉ được cái nói phải

- uống nước liên tục
- ngậm kẹo
- chích tàn thuốc vào tay, lấy diêm chống mí mắt
- bật nhạc xập xình
- điều hòa bật lạnh run cả c*
- vợ cả ngồi nổ bên cạnh
- tạt vào đâu đó chợp mắt

em có thêm thiển ý, pác nào làm được thì làm: kiếm chân dài, váy ngắn ngồi bên lơ ... :):):)
 
Hạng C
23/7/07
895
4
18
41
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Trích đoạn: theKungfuE.R.P

các pác chỉ được cái nói phải

- uống nước liên tục
- ngậm kẹo
- chích tàn thuốc vào tay, lấy diêm chống mí mắt
- bật nhạc xập xình
- điều hòa bật lạnh run cả c*
- vợ cả ngồi nổ bên cạnh
- tạt vào đâu đó chợp mắt

em có thêm thiển ý, pác nào làm được thì làm: kiếm chân dài, váy ngắn ngồi bên lơ ... :):):)

đúng rùi...có chân dài nên tay làm việc liên tục sao mà buồn ngủ được;):D[:)...chỉ sợ mất tập chung thì...........[8|]
 
Hạng C
23/7/07
895
4
18
41
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Trích đoạn: PTT

Có lần em đi chặng 700km mà cứ 50km mệt quá lại dừng - ngủ 10-15p, kết quả là vẫn dính 1 phát vào dải phân cách, thiệt hại hết 1000 eur. Thực ra dịp đấy e dự định nghỉ 1 hôm rồi mới đi do cả tuần lao động mệt rồi nhưng có việc gấp đột xuất nên lại phải chạy, lần sau chừa .

bác tính euro chắc bác ko ở vn, mà đường bên đó chạy phẻ re...có điều buồn ngủ quá củng khó nói trước...nhưng sao ko đi MRT (subway) cho đở tốn kém và an toàn hơn nhiều bác nhỉ....[8|]
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Trích đoạn: theKungfuE.R.P

các pác chỉ được cái nói phải

- uống nước liên tục
- ngậm kẹo
- chích tàn thuốc vào tay, lấy diêm chống mí mắt
- bật nhạc xập xình
- điều hòa bật lạnh run cả c*
- vợ cả ngồi nổ bên cạnh
- tạt vào đâu đó chợp mắt

em có thêm thiển ý, pác nào làm được thì làm: kiếm chân dài, váy ngắn ngồi bên lơ ... :):):)
Mịa thía thì mời bác ngủ luôn ngoài đồng tỉnh dậy chỉ còn cái quần đùi :D:D