Phải tìm chổ ngủ ngay khi có dấu hiệu ngủ 1 giấy.. chờ dấu hiệu ngủ 3 giấy là có ngày tèo đó bác...
Khi bất khả kháng đem theo trái ớt cắn nhai 1 phát tỉnh liền.
Khi bất khả kháng đem theo trái ớt cắn nhai 1 phát tỉnh liền.
cột nào vậy bác?cột nhựa cắm ở giữa đường phải hok bácChecker nói:Buồn ngủ thì dừng xe đổ vào mặt chai nước lạnh, đổ ướt xuống cổ và ngực.
Sau đó lái xe tìm chỗ nghỉ gấp
Tôi buồn ngủ hôm đi Phan Thiết, húc văng cột biển báo bên đường!
Tởn
Cách của bác cũng hay vì muốn ngủ ngon hay hạ huyết áp thì ngâm chân nước nóng và ngược lại.COSA nói:Dừng lại làm 1 giấc 15 phút là quá tốt, nhưng cũng có những đoạn đường không thể tấp vào được, kinh nghiệm của e là mở máy lạnh chế độ thổi chân và người, quạt nấc 3, cởi giầy ra... cũng có thể cầm cự được 1 lúc, kiếm đoạn nào an toàn tấp vào làm 1 giấc xong lại đi tiếp!
<h1>Tài xế ngủ gật tông chết người</h1> Thứ Tư, 29/02/2012 09:08
<h3>Lúc 5 giờ sáng ngày 28-2, trên đường ĐT741 đoạn đi qua ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát-Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng.</h3>
Chiếc ô tô con 7 chỗ ngồi hiệu Zace mang biển số 48H-0546 (tài xế chưa rõ họ tên) hướng từ Bình Phước về ngã tư Sở Sao bất ngờ lạc tay lái về phía ngược đường, tông sập mái hiên của một tiệm bán bún riêu.
Do đúng vào thời điểm 2 người phụ nữ chuẩn bị bán bún riêu, cả 2 bị xe tông thẳng và kéo đi xa gần 50m, một người chết tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều nhân chứng cho biết, do tài xế ngủ gật giật mình nên bị lạc tay lái tông vào tiệm bán bún riêu nói trên.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo H.N (Bình Dương Online)
Tội nghiệp 2 nạn nhân, ở trong nhà cũng bị xe đụng, đúng là xui thiệt
<h3>Lúc 5 giờ sáng ngày 28-2, trên đường ĐT741 đoạn đi qua ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát-Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng.</h3>

Phương tiện gây tai nạn sáng 28-2
Chiếc ô tô con 7 chỗ ngồi hiệu Zace mang biển số 48H-0546 (tài xế chưa rõ họ tên) hướng từ Bình Phước về ngã tư Sở Sao bất ngờ lạc tay lái về phía ngược đường, tông sập mái hiên của một tiệm bán bún riêu.
Do đúng vào thời điểm 2 người phụ nữ chuẩn bị bán bún riêu, cả 2 bị xe tông thẳng và kéo đi xa gần 50m, một người chết tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều nhân chứng cho biết, do tài xế ngủ gật giật mình nên bị lạc tay lái tông vào tiệm bán bún riêu nói trên.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo H.N (Bình Dương Online)
Tội nghiệp 2 nạn nhân, ở trong nhà cũng bị xe đụng, đúng là xui thiệt