Thảo Luận Chung ngủ gật trong lúc lái xe

Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Trích đoạn: lu bang

Bác cứ dừng lại, kê lỗ tai vào sát cái kèn nhấn 1 phát là tỉnh ngay :D:D:D

chiêu này hay quá, nhưng ai bấm kèn vậy bác, hay là ke vào xe ngược chiều :D

em thì cứ dừng lại là tỉnh rồi, uống cái gì cũng vậy thôi, còn đang đi xe thì chỉ có smoking :D, nhưng xe em không có điều hòa ;)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Nhúng hai bàn chân vào nước sẽ tĩnh ngủ (theo mấy bác chạy đường dài) tại sao em hổng biết, nhưng tốt nhất là ngủ cho an tòan.
 
Hạng D
3/7/04
2.051
827
113
Cù Lao Ông Chưởng
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Bò Húc Thailan OK, Bò Húc VN vô tác dụng, các bác có tin ko, ko tin thì thử 1 lần cho bít.
Em thì nếu đi đêm thì trước khi đi nốc 1 lon Bo huc TL, sau 3 giờ nốc thêm 1 lon nữa, đến khi hết tác dụng kiếm cây xăng chạy vô quẹo ra đậu kế bên, kéo thắng tay mở điều hoà ở mức nhỏ nhất, bật ghế ..... ngáy..... lúc đó trên xe ko còn ai thức. ( nốc nhiều bò húc quá thì tiêu cái bao tử các bác ah).
Em có cáí hay là ngủ 1 giấc thật dài ... tưởng đâu dài lắm... bật ngồi dậy lấy nước suối rửa mặt, nhìn đồng hồ thì đúng 15ph, vậy mà tỉnh rụi các bác ah, có thể làm lại chu kỳ từ đầu (bỏ qua xài bò húc).:D
 
Hạng D
29/3/07
1.809
774
113
vnexpress.net
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Uống bò húc chỉ là tạm thời thôi các bác ợ . Uống nhiều không tốt đâu , chất kích thích đầy hết có hại khi uống nhiều lắm
 
Tập Lái
30/3/07
42
0
6
otosaigon.com
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

Độ một cái Subwoofer cực mạnh mở thật lớn, đồng thời miệng nhai kẹo cao su liên tục, cực hiệu nghiệm :D
 
Hạng B2
9/3/06
324
1
18
44
Hà Nội
RE: ngủ gật trong lúc lái xe

hẹ hẹ...nghe các bác bàn chuyện chống buồn ngủ mà thèm .......em thì lại bị cái bệnh mất ngủ kinh niên......mịa...chăn ấm đệm êm mà cứ thức chong chong.....không làm sao ngủ được...
24.gif
24.gif
24.gif
....em 8 tý các bác thông củm...
42.gif
 
Hạng B2
27/1/12
209
24
18
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
Chit nói:
Dễ lắm các bác ạ , cứ cho vợ cả đi theo lải nhải cả suốt chuyến đi là đảm bảo các bác vì bực mình nên không tài nào ngủ được :D
Các Bác ơi, Theo kinh nghiệm quý báu và đáng giá ngàn vàng của Em và Em rất hay áp dụng đó là : Khi đi, các Bác nhớ mang theo Vợ Cả, Lúc nào bạn "lim dim, ánh mắt mơ màng..." bỗng nhiên bạn nhận được 1 cái tát thật mạnh "bốp". Lúc đó mình bảo đảm bạn hết buồn ngủ ngay, tỉnh tao hắn ra. Hôm Tết mình đi Từ Hậu Giang về đến Quảng Trị hổng nhớ bị bao nhiêu cái "bốp" nữa. Nhưng chỉ nhớ là về đến nơi, đi làm 3 cái răng giả và Tết về chỉ uống Bia Rượu chúc tết thôi, hổng tài nào cắn họt dưa được. Như vậy cũng có sao đâu, Phải không các Bác ????
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
:mad::mad::mad:. Ai thấy cách này hay, Vào biểu quyết đi......
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
Re: RE: ngủ gật trong lúc lái xe

e từng bị 1 lần,cái này người ta hay gọi là ngủ trong tâm.Cũng may ba e đánh thức e kịp chứ ko thôi là e chạy vào đường 1 chiều khúc nhơn trạch rồi,lúc đó có xe chạy xuống mới ghê chứ.Nguyên nhân là do e thức trắng đêm ,rồi sáng cầm tài chở cả nhả đi VT nên bị đuối sức.Tỏm tới già luôn
 
Hạng C
1/8/11
788
2.068
93
55
Re: RE: ngủ gật trong lúc lái xe

chu_bo_doi nói:
nguy hiểm quá các bác ơi, mà hình như chổ nào nguy hiểm thì chổ đó đông người à
Hiện đang có 28 thành viên và 293 khách.

chu_bo_doi, tung anh, pcvinh, GDP_2011, n_h_t, maihan91, simpleboy, lovexe, mjolie2002, yoxehoi, Aron_Truong, chiumon, ParisHilton, congtu_love, nongdancub, h10, FogLamp, tieulinhtinh, Blackstorm1317, AmyLVS™, hhmanh, nongdanviet, nuingoc, ck07ctm, cucno_toyota, esc
spam vừa thôi cha nội