Có tang trụ đèn có cờ tang chứ bác !Hình bác chụp xa quá không đọc được chữ trên biển. Thường em chỉ thấy mấy tấm biển kiểu này khi trong ngõ đó có nhà có tang và họ làm rạp ra ngoài đường.
Vâng! Ở đường này không thuộc quản lý của nhà nước, dân tự quyết. Loạn cmn hết rồi. Hỏi nó anh phải đi làm sao khi nhà anh ở cuối con đường này.
Phía trong hẻm đang sửa đường (2 chỗ) , xi măng còn ướt nên ngta cấm 4b bác nhé !
Ngòai lề chút nhé các bác.cái quán nhà hàng cừu non góc ngon cực kỳ nhé bác.hôm nào bác ghé thử làm 1 cái đùi cừu đi,hết xảy.quán này chuyên về cừu ,e ăn vài lần thấy ngon tuyệt cú mèo.nghe nói chủ nhà hàng là nguoi2 việt kiều đã từng mở nhà hàng 4 sao bên Hy lạp về. thèm quáBức xúc quá các bác ạ, cái kiểu "phép vua thua lệ làng" thế này đến điên.
Trưa nay em có việc qua Mimi Games ở 459A Hai Bà Trưng, nó nằm gần ngay chân cầu Kiệu hướng về chợ Tân Định. Vì không thể chạy qua Phan Đình Phùng rồi quay đầu lại (chiều đó cấm xe 4b) nên em chui xuống gầm cầu luồn Hoàng Sa để tính quẹo vô con đường nhỏ ngay dạ cầu rồi luồn lên. Ai dè mới tới đầu hẻm thì thấy cái này:
View attachment 490956 View attachment 490957
Không hề có cái biển cấm oto nào, hẻm thì to tổ bố và xe có chạy cũng chỉ được 1 chiều, em còn được một được một anh đẹp dai ra nói như quát: ở đây cấm oto; em hỏi ngược lại: "ai cấm, có biển không" thì được anh ấy nói: dân cấm và chỉ vô cái tấm bìa carton đó.
Đến điên, báo hại em phải chạy về Trần Khánh Dư đậu xe rồi đi bộ ra đó.
Cái này thì còn thông cảm được, vì trong hẻm có việc xin tận dụng đường vì nhà thành phố thường chật. Chứ ở Đà Lạt mấy con đường hẻm dân xây đá tảng ( đá chẻ) để khỏi đậu xe và cán lên nắp cống. Ai không để ý ban đêm cán lên là tèo cái xe.
Mai bác có đi đâu ngang qua hẻm này thì mang theo mấy bịch rác bự bự để vào kế bên cái bìa...cho nó thành địa điểm tập kết rác +ve chai đồng nát