trên bờ kè.ngay góc trên hình đó bác.chính xác ở đâu vậy pác..bên dường HBT hay bên bờ kè hay trong cái hẻm thông ra
Em lái xe đến đoạn Huỳnh Mẫn Đạt, đoạn từ Võ Văn Kiệt và Trần Hưng Đạo khoảng 21g30 tối, đường đó cấm đậu vào chẵn lẻ, từ 6g-21g. Đường vắng, cửa hiệu gần như đóng hết và đậu đúng ngày chẵn lẻ, đúng chiều... Chờ người nhà từ BV chỉnh hình ra... Có đại ca quán cafe đầu ngả tư bước lại bảo em không cho phép đậu, gửi xe phải trả 50k, không thì đi chỗ khác...
Em cũng khá bực, nán chút chờ người nhà 5-10 phút à. Nó chửi và định đập xe em. Em phải nhịn thôi và chạy lòng vòng chờ người nhà... Tức điên.
Vài năm trước Lê Văn Hưu cũng có thằng ao hồ đòi thu tiền, lâu lắm rồi em không thấy.
chính xác ở đâu vậy pác..bên dường HBT hay bên bờ kè hay trong cái hẻm thông ra
Quán ở bờ kè ngay chân cầu bác, em định hôm nay qua ghé mà lu bu quá
Vậy cái bà chị vẽ sơn lên xe khi đậu trước nhà chắc là đúng quá. Lòng đường chỗ này không cho chạy luôn, dữ nètrên bờ kè.ngay góc trên hình đó bác.
Bác nói sai rồi : Trái đất này là của chúng mình . Nhưng ở cái xứ khốn nạn này, đi ô tô là một cái tội hơi bị lớn đó bác, từ những thằng viết luật đến những thằng thực thi luật cũng đều nghĩ vậy.
chắc về năn nỉ ai để mình cho xe 4b quá, không biết mình có phải bù thêm tiền không nữaBác nói sai rồi : Trái đất này là của chúng mình . Nhưng ở cái xứ khốn nạn này, đi ô tô là một cái tội hơi bị lớn đó bác, từ những thằng viết luật đến những thằng thực thi luật cũng đều nghĩ vậy.