Bác này làm lãnh đạo được nècái hẻm này nhỏ xíu, lúc trc xe hơi, xe tải cày vô đây, nát hết đường, kẹt xe, cũng chả phải tự nhiên mà dân ở đây cấm.
Hình như có bác nào nói là do trong hẻm sửa chữa vá mặt đường nên dân họ mới chặn; nếu thật vậy thì là do em không biết nên bức xúc thôi.hôm qua em đi thì taxi vẫn chạy vô được, chắc ai mới đặt bảng
Nhưng cũng chả ai ở đó nói em biết là tại sao, họ chỉ nói cấm xe rồi đuổi em đi nên em mới bứt nút.
thịt cừu có ăn chung với cải rocket không vậy bác !Ngòai lề chút nhé các bác.cái quán nhà hàng cừu non góc ngon cực kỳ nhé bác.hôm nào bác ghé thử làm 1 cái đùi cừu đi,hết xảy.quán này chuyên về cừu ,e ăn vài lần thấy ngon tuyệt cú mèo.nghe nói chủ nhà hàng là nguoi2 việt kiều đã từng mở nhà hàng 4 sao bên Hy lạp về. thèm quá
bên em đang cung cấp rocket cho 1 số nhà hàng SG, nghe nói qăn kèm với thịt cừu, nhưng chưa được thử
Mấy cái hẽm là tự dân bỏ tiền túi ra làm khg đó bác! Chẳng có thằng cóc khô nào làm cho dân nhờ! Làm xobg nhiều xe thấy ngon ăn nên nhào vô cày nát hết đường. Tuy nhiên mình cung khg ủng hộ việc dân tự ý cấm này , cấm nọ; mọi việc phải theo luật hoặc thông qua cquyen địa phương. Mà 4b làm chóa gì đâu mà câm? Nên cấm mấy thằng tải kìa! Lớn nhỏ, là tải cấm tuốt. Chổ nhà tôi , mấy gđinh hùn tiernf làm đg, nhà kia nó éo hùn do nó nói thuê lại, vậy mà tải nhà nó ra vô ì xèo, choáng hết lối đi! Tức zái!
Sáng uống chà phe, xe nào tới cũng cần giải thích thì mệt.Hình như có bác nào nói là do trong hẻm sửa chữa vá mặt đường nên dân họ mới chặn; nếu thật vậy thì là do em không biết nên bức xúc thôi.
Nhưng cũng chả ai ở đó nói em biết là tại sao, họ chỉ nói cấm xe rồi đuổi em đi nên em mới bứt nút.
Em lái xe đến đoạn Huỳnh Mẫn Đạt, đoạn từ Võ Văn Kiệt và Trần Hưng Đạo khoảng 21g30 tối, đường đó cấm đậu vào chẵn lẻ, từ 6g-21g. Đường vắng, cửa hiệu gần như đóng hết và đậu đúng ngày chẵn lẻ, đúng chiều... Chờ người nhà từ BV chỉnh hình ra... Có đại ca quán cafe đầu ngả tư bước lại bảo em không cho phép đậu, gửi xe phải trả 50k, không thì đi chỗ khác...
Em cũng khá bực, nán chút chờ người nhà 5-10 phút à. Nó chửi và định đập xe em. Em phải nhịn thôi và chạy lòng vòng chờ người nhà... Tức điên.
Em cũng khá bực, nán chút chờ người nhà 5-10 phút à. Nó chửi và định đập xe em. Em phải nhịn thôi và chạy lòng vòng chờ người nhà... Tức điên.
chính xác ở đâu vậy pác..bên dường HBT hay bên bờ kè hay trong cái hẻm thông raNgòai lề chút nhé các bác.cái quán nhà hàng cừu non góc ngon cực kỳ nhé bác.hôm nào bác ghé thử làm 1 cái đùi cừu đi,hết xảy.quán này chuyên về cừu ,e ăn vài lần thấy ngon tuyệt cú mèo.nghe nói chủ nhà hàng là nguoi2 việt kiều đã từng mở nhà hàng 4 sao bên Hy lạp về. thèm quá