Thảo Luận Chung người "tốt"?

Hạng C
12/7/07
509
159
43
QPN, SaiGon
Theo em thì người ta sợ bác đắn đo việc cảm ơn như thế nào mới hỏi xin 1 điếu thuốc để cho bác khỏi áy náy đó thôi, em tin anh ta là người tốt, em thì nhìn mặt tốt của người ta trước rồi tính sau.
 
NGN confirmed
Tập Lái
26/2/08
39
0
6
45
HCM
Em nghĩ anh ta cũng không có vẻ gì là "thừa nước đục thả câu" đâu. Nhưng vì thời buổi này "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều" nên bác qha_vn mới cảnh giác thế thôi.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Anh ta thế thì tốt quá còn gì, nhiều người quả thật sáng ra không có lấy vài ngàn mua gói xôi, nhưng nhịn ăn sáng thì được chứ thiếu 1 điếu thuốc quả là thèm, anh ta cố giúp cũng chỉ muốn nhận điếu thuốc cho đỡ thèm, nào ngờ bác cho thêm gói xôi và ly cafe thì tốt quá! Em hỏi thật bác nhé, sao lòng bác lại chán hẳn loại người như thế nhỉ?
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
pvht nói:
Anh ta thế thì tốt quá còn gì, nhiều người quả thật sáng ra không có lấy vài ngàn mua gói xôi, nhưng nhịn ăn sáng thì được chứ thiếu 1 điếu thuốc quả là thèm, anh ta cố giúp cũng chỉ muốn nhận điếu thuốc cho đỡ thèm, nào ngờ bác cho thêm gói xôi và ly cafe thì tốt quá! Em hỏi thật bác nhé, sao lòng bác lại chán hẳn loại người như thế nhỉ?

tôi quan niệm lòng tốt không thể mua được bằng tiền bác ạ
 
Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
nhưng dù gì thì bác Lơ cũng giúp anh CN có bửa ăn sáng ấm lòng và nên cảm thấy vui chứ ? sợ nhất là lúc giúp có 1 người mà làm xong có cả ....tiểu đội tới xin thuốc mới căng ?? hihihihihi, mà em nhớ sao bác Giáo bị cái vụ vỏ xe hoài vậy ta ? lần trước gần hàng xanh cán cây sắt đi toi cái vỏ , lần này nữa !!!!
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Theo em thì cứ xem đó là người tốt, để có thêm một ngày vui. Mình không may có người và mình cũng đã tạ ơn người> Cả hai cùng vui.
Còn để xem có thật "tốt" thì em nghĩ là tốt: Vui vẻ giúp, không phải giúp kiểu nhiệt tình đầy vụ lợi hay giúp rồi "xin đểu" hoặc giả tệ hơn là chẳng giúp gì nhưng cứ lẩn quẩn chỗ bác thay lốp với đôi mắt láo liên đầy tính tóan thì bác cũng khó yên tâm mà làm. Mừng bác gặp người tốt.
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Em cũng đồng ý với bác haichien, nhìn mặt và thái độ có thể đoán tới 90% mục đích của họ. Còn không cứ khéo léo từ chối là xong.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
Chẳng qua ở đây là 1 sự thất vọng mà thôi:(
Còn tôi thì cũng đã bị trấn lột đúng nghĩa:mad:
Khoảng đầu năm 2002, có lần lúc gần 1h sáng, tôi từ SG về 1 mình, xe cán đinh xịt lốp,đoạn xa lộ trước n/m xi-măng Hà tiên.
Mình hì hục thay bánh xe 1 mình, bỗng đâu có ba tay còn trẻ, từ trong 1 căn nhà gần đó chạy ra.Nhìn cái dáng vẻ nó "phụ" mình là biết nó chuẩn bị trấn lột rồi :Trong khi mình tự quay kích xe, lôi bánh bể, khiêng bánh sơ-cua trong cốp ra thì chúng cứ lăng xăng sờ sờ, phủi phủi...phải chi nó khiêng dùm cho mình 1 cái thì đỡ tức.
Xong xuôi tôi thu dọn đồ, chuẩn bị lên xe, chúng nó đòi tiền công.:mad:.Tôi lẳng lặng lấy tờ 10,000đ chìa ra, chúng sừng sộ đòi...50,000đ.
Nửa đêm, 1 mình, biết làm sao, nhưng mất 50,000 đồng (lúc đó đổ được...12 lit xăng) cũng cay, nên tôi đưa thêm 10,000đ nữa và nói nhẹ nhàng :"Tôi tự làm 1 mình, mấy anh có phụ gì đâu, vậy là nhiều rồi..." và đứng ỳ ra đấy....
Một lúc chúng chửi thề văng tục và bỏ đi với 20,000đ cướp được.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
qha_vn nói:
pvht nói:
Anh ta thế thì tốt quá còn gì, nhiều người quả thật sáng ra không có lấy vài ngàn mua gói xôi, nhưng nhịn ăn sáng thì được chứ thiếu 1 điếu thuốc quả là thèm, anh ta cố giúp cũng chỉ muốn nhận điếu thuốc cho đỡ thèm, nào ngờ bác cho thêm gói xôi và ly cafe thì tốt quá! Em hỏi thật bác nhé, sao lòng bác lại chán hẳn loại người như thế nhỉ?

tôi quan niệm lòng tốt không thể mua được bằng tiền bác ạ

Bác nói chí phải, có ai quan niệm lòng tốt có thể mua được bằng tiền bao giờ đâu! Quan niệm của em không bao giờ so đo với người chắc chắc không được may mắn như mình. Anh chàng công nhân nọ chắc vẫn còn rất vui vì gặp được người tốt đấy bác ạ!