Thảo Luận Chung người "tốt"?

Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
Sáng nay đi làm, ra ngõ đã múc vào cái gốc cây (người ta cưa cụt phần thân còn lòi cái gốc lên) chiếc vỏ trước lủng lỗ to như bị đạn bắn trong phim 007

Đang loay hoay thay bánh xơ cua thì có 1 anh chàng mặc đồ công nhân lăng xăng ra phụ, tưởng gì, khi xong anh ta gãi đầu gãi tai “anh có thuốc hút không?” tôi đưa 20k (chẳng đáng gì) nhưng trong lòng chán hẳn cái loại người như thế.

Chưa biết lần sau khi xe sự cố mà có người …tự nhiên “giúp” thì phải làm sao. Gặp người tốt mà bảo “xê ra cho tôi nhờ” thì kỳ, lỡ gặp kẻ “đục nước béo cò” thì … tức

Ý kiến các bác?
 
Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Nhiều khi anh công nhân chỉ muốn xin 1 điếu thuốc thì sao ! Em gặp trường hợp này thì sẽ rút kinh nghiệm từ chuyện của Bác mà từ chối khéo, ví dụ như sẽ nói "ấy ấy anh lấy tay ra để 1 người canh cho chuẩn mấy con ốc..." hoặc là "cảm ơn anh, chuyện này để 1 mình tui làm cho quen tay"
:D:D:D
 
Hạng C
13/11/07
841
15.524
93
53
bác nói thế có khi hiểu lầm người ta rồi, có khi người ta chỉ xin 1 điếu thuốc thật thì sao ?
tại vì chạy vào giúp kiểu này cũng hên xui lắm, gặp ông tốt bụng thì giúp xong còn đc tiền, còn gặp thằng mất dạy, giúp xong xin tiền ko đc có khi còn bị chửi nữa đó
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
qha_vn nói:
Sáng nay đi làm, ra ngõ đã múc vào cái gốc cây (người ta cưa cụt phần thân còn lòi cái gốc lên) chiếc vỏ trước lủng lỗ to như bị đạn bắn trong phim 007

Đang loay hoay thay bánh xơ cua thì có 1 anh chàng mặc đồ công nhân lăng xăng ra phụ, tưởng gì, khi xong anh ta gãi đầu gãi tai “anh có thuốc hút không?” tôi đưa 20k (chẳng đáng gì) nhưng trong lòng chán hẳn cái loại người như thế.

Chưa biết lần sau khi xe sự cố mà có người …tự nhiên “giúp” thì phải làm sao. Gặp người tốt mà bảo “xê ra cho tôi nhờ” thì kỳ, lỡ gặp kẻ “đục nước béo cò” thì … tức

Ý kiến các bác?
Hên xui, nên đành phải tranh thủ nói trước "Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Không biết cảm ơn bác thế nào đây... dừng một chút" tùy thịnh của người giúp mà ứng xử:D Nhưng nếu pác gặp em thì đảm bảo pác sẽ hên:D
 
Nói nghiêm túc thì anh bạn đó đúng là ...người tốt đó bác ! bởi lẽ :
1. anh ta chỉ xuất hiện khi bác gặp khó khăn chứ không phải vào những lúc bác không gặp khó khăn gì. "Sự kiện" Khó khăn đó là không sự không may đến với bác chứ không phải do anh ta tạo ra để lấy cớ tiếp cận bác.
2. Anh ta đúng là có bỏ công sức ra giúp bác khắc phục thật. Vì vậy anh ta có quyền được trả công/thưởng/cho/...(đại lọai là một lợi ích gì đó từ bác đưa lại) để bù đắp cho phần công sức đó.
3. Anh ta vẫn còn chút ...lịch sự khi e thẹn không dám đề cập thẳng đến chuyện tiền công như mấy tay cà cớn khác.
4. Khi bác đưa tiền anh ta cầm ngay mà không mè nheo chê ít chê nhiều.
Túm lợi, anh ta ...tử tế thật !
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Quả thật cũng khó lường ...
Nhưng ngu ý em thì ... các cụ nói cấm có bao giờ sai : "Nhìn mặt mà bắt hình dong"

Ít nhất cũng lường được đến 90% rồi . 10% còn lai Hên Xui thôi !
Vậy cho nhẹ cái đầu , các bác ơi .
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
Dongta nói:
Nhưng nếu pác gặp em thì đảm bảo pác sẽ hên:D

"hên" là lục tốn thêm chầu nhậu hả bác :D
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
:D
qha_vn nói:
Dongta nói:
Nhưng nếu pác gặp em thì đảm bảo pác sẽ hên:D

"hên" là lục tốn thêm chầu nhậu hả bác :D
:D:D:D Chim gặp cành cong, cười chết mất thôi :D:D:D
Đôi khi mình nhờ người xung quanh giúp mình, xong việc không biết trả ơn bằng gì, vì tiền thì kỳ, mà cám ơn suông cũng thấy sao sao đó, và cuối cùng là ái ngại quá
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
chiều này mới sang michelin định thay vỏ mới, họ xem xét vết rách rồi nói vá ép điện dùng lại được, để thay ra sau xem sao, xài được thì đỡ tốn chai mấy hehe