Bác chủ thớt đánh đồng quá. Những người chấp nhận mạo hiểm và thành công thì họ không trưng ra, hoặc trưng ra thì thành tựu nhỏ hơn rất nhiều so những nhân cách lớn lao khác mà mọi người đang xuýt xoa trong thớt "Ôi sao mà giỏi quá."
Ví dụ như Tăng Minh Phụng cũng là một người mạo hiểm chứ, cực kì mạo hiểm. Ví dụ như lão Lâm Thiếu Quần gì đó, không nói những quyết định rẽ ngoặc đầy mạo hiểm trong đời lão, chỉ cái việc kiến nghị thu phí xe hơi gần đây nhất của lão khiến nhiều bác tài OS sẵn sàng đạp nhầm chân thắng thành chân ga nếu thấy bóng ai giống lão...thì cũng rất ư là mạo hiểm.
Thậm chí ngay cả việc đầu cơ, đầu tư chạy theo bầy đàn...thì những người đầu cơ đầu tiên, hay những con đầu đàn...cũng có thể coi là những người mạo hiểm vậy.
Ví dụ như Tăng Minh Phụng cũng là một người mạo hiểm chứ, cực kì mạo hiểm. Ví dụ như lão Lâm Thiếu Quần gì đó, không nói những quyết định rẽ ngoặc đầy mạo hiểm trong đời lão, chỉ cái việc kiến nghị thu phí xe hơi gần đây nhất của lão khiến nhiều bác tài OS sẵn sàng đạp nhầm chân thắng thành chân ga nếu thấy bóng ai giống lão...thì cũng rất ư là mạo hiểm.
Thậm chí ngay cả việc đầu cơ, đầu tư chạy theo bầy đàn...thì những người đầu cơ đầu tiên, hay những con đầu đàn...cũng có thể coi là những người mạo hiểm vậy.