Status
Không mở trả lời sau này.
xekovn1984 nói:
Nói chuyện với người "dám nghĩ dám làm" hay còn gọi là bảo thủ này mệt quá. 6 trang rồi, ai cũng góp ý không đồng tình mà chẳng thấy tiếp thu tí nào, cứ nhất mực theo PA của mình. Thế thì hỏi làm gì.
Thôi! tui đi ra đây.
Cho đủ thủ tục, giống đi bầu cử quốc hội ý:D
 
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Thực ra em nghĩ bạn ấy nôn nóng lắm rồi, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên muốn vào hỏi lỡ đâu tìm được quới nhân chỉ dẫn. Theo cách nói của bạn ấy thì có lẽ bạn ấy chưa lên kế hoạch kinh doanh cụ thể đâu.
Suy nghĩ cho kỹ nhé anh bạn trẻ. Bước lùi về 3 bước nhìn toàn cảnh rồi hãy tiếp tục. Chúc thành công nhé
 
Tập Lái
5/4/12
35
0
6
hihi em tiếp thu đấy chứ ạ. Em thấy đa số anh chị góp ý vào phần vốn của em thôi (cái này thì em vẫn chưa tìm được cách khác).
- Còn những góp ý như học hỏi thêm kinh nghiệm (mai em đi làm ở quán cafe để học hỏi thêm rồi ạ).
- Còn việc mở quán nhỏ trước hay giảm thiểu rủi ro xuống thì em cũng tiếp thu là em chỉ làm 1/2 dự án (300tr) và tìm 1 số người bạn cùng hùng vốn để làm.
xekovn1984 nói:
Nói chuyện với người "dám nghĩ dám làm" hay còn gọi là bảo thủ này mệt quá. 6 trang rồi, ai cũng góp ý không đồng tình mà chẳng thấy tiếp thu tí nào, cứ nhất mực theo PA của mình. Thế thì hỏi làm gì.
Thôi! tui đi ra đây.
 
Hạng B2
26/5/11
164
1
16
hi leehai :
lâu quá lên OS gặp 1 người nhỏ hơn mình , thấy vui vì OS cũng có những người nhỏ tuổi muốn làm KD chứ ko riêng các doanh nhân thành đạt và những người dày dạn kinh nghiệm , vì vậy mình đọc hết thớt này rồi chia sẽ với bạn một vài điều
- năm mình học năm 1 đã từng mở quán trà sữa , MB thuê trong khu công viên có trò chơi trẻ em giá 2tr/ tháng kê được 10 bàn , dụng cụ mua chợ Lớn là chủ yếu , NV hầu hết là bạn bè, người nhà , vốn lúc đó có 60tr + vay mẹ 40tr .quán hoạt động 1 năm thì tèo vì nhìu lí do, nhưng lí do quan trọng nhất là chưa bít cách quản lý , cũng có thể là do chất lượng đồ uống ko ngon, hix..mà cái chính là mẹ mình thấy oải quá vì lúc đó mình là con gái , nhỏ con, nhỏ tuổi đang học mà ko lo học ...mỗi ngày 11, 12h khuya mới về nhà sau đó mẹ mình ra sức ngăn cản, năn nỉ kèm theo lời hứa xóa nợ và kêu mình dẹp ..cuối cùng lỗ khoản mẹ cho vay
- năm 2 vẫn vừa đi học DH, vừa làm gia sư, Cộng tác viên cho mấy tờ báo nhỏ,mấy cty truyền thông cũng nhỏ nhỏ
- năm 3 mở shop hoa tươi ( vốn 20trieu vay nhà 40trieu)
và vẫn đi làm cộng tác viên cho mấy cty đó , cộng với xin làm QC bên cty Ngiên cứu thì trường
- năm 4 , tốt nghiệp ra trường lại xin đi làm sale ..mỉnh học Khoa học xã hội nhưng từ lúc đó giờ toàn làm bên sales ko à ( vì đam mê của mình là oto) shop hoa vẫn hoạt động cho đến nay , doanh số ổn định . túm lại khi có business riêng thì mình vẫn phải đi làm thuê :D
theo dõi cách viết của bạn , mình thấy bạn có vẻ có máu nhưng khá hiền lành ( chắc bạn tuồi rồng _ sinh năm 1988 = em gái mình ) , em gái mình cũng tốt nghiệp 2010 , nó cũng ko đi làm ở đâu mà ở nhà coi shop hoa tươi cho mình .hay những nhừng cùng tuổi rồng đều muốn tự chủ , ko thích đi làm ?
- thế nên , bạn nên bắt đầu đi xin việc làm , trong thời gian đó tích lũy tiền và tạo uy tín trong gia đình và bạn bè làm những cái nhỏ nhỏ trước đã , tranh thủ những khoản vay từ bạn bè, người thân ( ko lãi) , hãy nghĩ những dự án => 100 triệu thui
 
Hạng B2
17/2/09
359
77
28
NHA TRANG
leehai nói:
hihi em tiếp thu đấy chứ ạ. Em thấy đa số anh chị góp ý vào phần vốn của em thôi (cái này thì em vẫn chưa tìm được cách khác).
- Còn những góp ý như học hỏi thêm kinh nghiệm (mai em đi làm ở quán cafe để học hỏi thêm rồi ạ).
- Còn việc mở quán nhỏ trước hay giảm thiểu rủi ro xuống thì em cũng tiếp thu là em chỉ làm 1/2 dự án (300tr) và tìm 1 số người bạn cùng hùng vốn để làm.
xekovn1984 nói:
Nói chuyện với người "dám nghĩ dám làm" hay còn gọi là bảo thủ này mệt quá. 6 trang rồi, ai cũng góp ý không đồng tình mà chẳng thấy tiếp thu tí nào, cứ nhất mực theo PA của mình. Thế thì hỏi làm gì.
Thôi! tui đi ra đây.

- Vốn có 1 cách khác để kiếm đó là tích lũy, bạn có thể tìm việc làm ít rủi ro để tích lũy từ từ. Mình ko biết bạn học ngành gì ra chứ theo mình có chút tiếng Anh siêng năng thật thà chỉ làm công việc bán hàng khu phố Tây ở bùi viện lương đã được từ 2tr-4tr một tháng.
- Nếu chưa có kinh nghiệm thì đừng nói chuyện hợp tác, hợp tác là 1 câu chuyện rất dài. Nếu muốn hợp tác thì bạn nên mở thêm 1 topic chỉ tư vấn về chuyện hợp tác.

Tuổi bạn là 24 thì không còn nhỏ. Bây giờ 9x bèo lắm cũng có thể kiếm ra 2, 3tr một tháng rồi, nhân viên của mình toàn là sinh năm 89, 90. Mình thấy bạn có vẻ đang lông bông và mơ mộng viễn vông. Bạn nên nhìn thẳng vào thực tế, tự hỏi xem bạn ra trường và đã kiếm tiền nuôi được bản thân mà ko phụ thuộc gia đình chưa? Bạn đã bao nhiêu lần đẻ ra tiền bằng cách kinh doanh hay thậm chí là chỉ buôn bán nhỏ lẻ cò con thôi? Bạn đã học qua trường lớp gì về kinh doanh? Kinh doanh là một quá trình tích lũy kinh nghiệm chắc điều này bạn cũng biết? Nếu bạn có vốn tích lũy riêng thì hãy dùng vốn đó mà làm, có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, đừng có tư tưởng phụ thuộc vào người khác khi làm kinh doanh. Nếu bạn chưa học qua trường lớp về kinh tế thì ít nhất bạn cũng có kinh nghiệm từ việc kinh doanh nhỏ lẻ mới mong làm được 1 cái gì lớn hơn, mà 300tr đầu tư cho một dự án kinh doanh theo mình là khá lớn. Còn nếu bạn chưa có gì hết thì chỉ biết chúc bạn may mắn thôi vì đó là tất cả những gì bạn cần, giống mua vé số vậy đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Thấy có tiếp thu và nhắc tới mình nên quay vô 8 tiếp.:D

Ở hoàn cảnh bác bây giờ thì em nghĩ bác không nên vay NH, cho dù chỉ là 100t.

Nếu bác thích kinh doanh trà sữa thì em sẽ dẫn bác tới làm công cho bạn em, vừa làm vừa học hỏi cách quản lí, pha chế... Sau vài tháng, khi cảm thấy mình đã có 1 số kiến thức nhất định thì kêu gọi mấy người bạn nữa mở 1 quán nhỏ ở đâu đó tầm vài chục thôi. Nếu thành công thì nhân rộng mô hình. Còn nếu thất bại thì xem như bài học kinh nghiệm. Điều quan trọng là hậu quả khi thất bại không quá lớn.

Còn về mô hình chiếu phim HD thì em nghĩ bác đừng nên làm. Vì theo hướng này chi phí trang thiết bị ban đầu rất lớn, chưa kể phải decor quán trông hoành tráng nữa.

Bác đừng nghĩ mở hoành tráng thì khách sẽ đông hơn nghen. Kinh tế đang khó khăn, người ta tính từng đồng một. Mình đầu tư nhiều, bán giá cao thì kiếm khách mệt lắm. Làm nhỏ, bán giá tốt + trà sữa ngon khả năng thành công cao hơn nhiều.

Vài lời chia sẻ cùng bác.
leehai nói:
hihi em tiếp thu đấy chứ ạ. Em thấy đa số anh chị góp ý vào phần vốn của em thôi (cái này thì em vẫn chưa tìm được cách khác).
- Còn những góp ý như học hỏi thêm kinh nghiệm (mai em đi làm ở quán cafe để học hỏi thêm rồi ạ).
- Còn việc mở quán nhỏ trước hay giảm thiểu rủi ro xuống thì em cũng tiếp thu là em chỉ làm 1/2 dự án (300tr) và tìm 1 số người bạn cùng hùng vốn để làm.
xekovn1984 nói:
Nói chuyện với người "dám nghĩ dám làm" hay còn gọi là bảo thủ này mệt quá. 6 trang rồi, ai cũng góp ý không đồng tình mà chẳng thấy tiếp thu tí nào, cứ nhất mực theo PA của mình. Thế thì hỏi làm gì.
Thôi! tui đi ra đây.
 
Tập Lái
24/8/09
45
45
18
35
Nhìn chung đã được sự đồng thuận của quốc hội và nhân dân rồi. Thêm nữa với quyết tâm chính trị cao cho nên phải làm...
21.gif
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Câu em tô đỏ dưới đây ko chỉ dành cho bác chủ, ai cũng nên dựa vô thực lực của mình, mọi ý kiến trên FI chỉ là tham khảo thôi.:)
Hanh.Pham nói:
.
- các bạn trẻ muốn kinh doanh mà lại thích nhàn hạ nên dẫn đến việc thị trường quá trời người bán quần áo mỹ phẩm online ... vẫn có những kênh riêng dùng chất xám và nhiệt huyết bản thân như làm hướng dẫn viên du lịch, HDV thể dục, nhân viên các khu dịch vụ, dịch thuật, call center ... thậm chí là giúp việc nhà lương rất cao, nói chung việc không thiếu, thiếu con người đủ kiên trì và kỷ luật để thực hiện tốt công việc. Nói không còn lựa chọn nào khác, em tự đánh giá thấp bản thân mình quá đấy. <span style=""color: #ff0000;"">Nói chung, đừng kỳ vọng vào FI nhiều quá</span>, ai cũng vì cơm áo gạo tiền nên dành ra ít phút nói thẳng như thế này là quý lắm rồi.
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.258
113
Tp.HCM
Túm cái váy lại là: "Cầu phật không bằng cầu thân"
Làm hay không do leehai, thành hay bại cũng leehai. Lehai phải biết mình là ai? Phải tự biết mình hay, dở thế nào? Sau 4 năm học ĐH leehai học được cái gì? Áp dụng được bao nhiêu %? Tại sao? và tại sao?....Chỉ có leehai mới trả lời chính xác các câu hỏi trên thôi. Thời thế tạo anh hùng mà leehai nói chỉ đúng có một ít thôi. Mà phải chính anh hùng tạo ra anh hùng. Thời nào cũng vậy, có cơ hội là một chuyện còn vận dụng, duy trì, thu hoạch cơ hôi là cả một quá trình.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.