Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
29/4/11
378
0
16
39
Mình đọc và theo dõi topic này từ đầu, chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm của các a chị OSFI nên ko đóng góp ý kiến. Tuy nhiên đến đây thì mình có vài lời nhận xét theo ý chủ quan về bạn và chí hướng của bạn.
- Bạn là người chịu khó lắng nghe và lễ độ. Bạn có ý tưởng và biết tiếp thu.
- Tuy nhiên bạn là người có tính cố chấp nhiều, biết ngta khuyên đó là đúng-sai và là xương máu, bạn cũng lo nhưng mình cảm thấy bạn vẫn có 1 niềm tin rằng "biết đâu mình sẽ khác" (cái này mình cũng có ^^)
- Bạn hiểu cách huy động vốn của mình là nguy hiểm, 99% các bác đây đều can. Nhưng có vẻ bạn quyết tâm quá nên ko màng hoặc ko coi trọng sự nguy hiểm đó. Dẫn đến mục đích của bạn có vẻ lệch đi so với ban đầu topic thì phải. Bạn 70% là muốn kinh doanh kiếm tiền, còn 30% là nếu thất bai thì coi như có cơ hội bán nhà cũ mua nhà mới rẻ hơn với lý do chính đáng?

Chúc bạn may mắn và thành công!
 
Hạng B1
23/2/12
79
0
0
Quyết tâm lắm rồi, chỉ có tương lai xa mới biết được kết quả thôi. Thất bại: 1 cũng có nhiều cái mà trải nghiệm, 2 là có cái cớ để bán nhà (hậu quả khó lường nhất mà bà tớ đã vướng vào trường hợp này và tớ đã chứng kiến, hậu quả nó xảy ra khác xa cái mà cậu đang nghĩ đơn giản như bây h).
Chỉ có trải nghiệm mới thấm thía nhận ra đc những lời của ng đi trước. Chứ còn chưa ngã thì chưa hiểu đc đâu. Cay đắng chưa từng sao biết ngọt, nên cứ làm đi biết đâu thành công.
Suy nghĩ kĩ để giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt... tớ chỉ muốn khuyên vậy thôi. Gút lắch....
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
9/3/07
110
276
63
tốt nhất là cùng bạn bè hùn nhau mở để học hỏi kinh nghiệm và san sẽ cho nhau tốt hơn 1 mình vì không có nhiều tiền và kinh nghiệm. Lúc xưa thì ông bà tay trắng có thể gầy dựng sự nghiệp, chứ bây giờ tay trắng là làm nên nợ nần. Nếu em không có vốn thì đi làm công để học hỏi và dành tiền , vài năm sau có điều kiện thì nhảy ra làm ăn riêng, chứ đừng vay NH nhé, căn nhà của bà ngoại đi mau lắm và ngoại nghe tin này cũng đi theo luôn thì em hối hận cả đời đấy. vài dòng khuyên em
 
Tập Lái
5/4/12
35
0
6
hihi Em cám ơn anh đã theo dõi topic của em :). Thực sự là em rất bảo thủ trong suy nghĩ của mình nhưng nếu em thấy được cơ hội khác rủi ro ít hơn, % thành công cao hơn thì em sẽ xoay 180 độ ngay hihi.
coolsun nói:
Mình đọc và theo dõi topic này từ đầu, chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm của các a chị OSFI nên ko đóng góp ý kiến. Tuy nhiên đến đây thì mình có vài lời nhận xét theo ý chủ quan về bạn và chí hướng của bạn.
- Bạn là người chịu khó lắng nghe và lễ độ. Bạn có ý tưởng và biết tiếp thu.
- Tuy nhiên bạn là người có tính cố chấp nhiều, biết ngta khuyên đó là đúng-sai và là xương máu, bạn cũng lo nhưng mình cảm thấy bạn vẫn có 1 niềm tin rằng "biết đâu mình sẽ khác" (cái này mình cũng có ^^)
- Bạn hiểu cách huy động vốn của mình là nguy hiểm, 99% các bác đây đều can. Nhưng có vẻ bạn quyết tâm quá nên ko màng hoặc ko coi trọng sự nguy hiểm đó. Dẫn đến mục đích của bạn có vẻ lệch đi so với ban đầu topic thì phải. Bạn 70% là muốn kinh doanh kiếm tiền, còn 30% là nếu thất bai thì coi như có cơ hội bán nhà cũ mua nhà mới rẻ hơn với lý do chính đáng?

Chúc bạn may mắn và thành công!
 
Tập Lái
5/4/12
35
0
6
Hihi em cũng nghĩ như anh vậy đó hihi.
Ví phỏng đường đời bẳng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai .
:p Vui thôi anh chị đừng giận nhé.
addytran nói:
Quyết tâm lắm rồi, chỉ có tương lai xa mới biết được kết quả thôi. Thất bại: 1 cũng có nhiều cái mà trải nghiệm, 2 là có cái cớ để bán nhà (hậu quả khó lường nhất mà bà tớ đã vướng vào trường hợp này và tớ đã chứng kiến, hậu quả nó xảy ra khác xa cái mà cậu đang nghĩ đơn giản như bây h).
Chỉ có trải nghiệm mới thấm thía nhận ra đc những lời của ng đi trước. Chứ còn chưa ngã thì chưa hiểu đc đâu. Cay đắng chưa từng sao biết ngọt, nên cứ làm đi biết đâu thành công.
Suy nghĩ kĩ để giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt... tớ chỉ muốn khuyên vậy thôi. Gút lắch....
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
5/4/12
35
0
6
hihi em cám ơn chị :)
rangnhon nói:
leehai nói:
Dạ em cám ơn Chị nhiều, em chưa PM được nên em post lên đây chị giúp giùm em nhé.

Đã mail cho Đại sư, Đại sư vui lòng check nhé.
 
Tập Lái
5/4/12
35
0
6
Dạ!!! Sau khi nghe lời khuyên của các Anh Chị em cũng định làm vậy. Và em sẽ kiếm thêm 1 số người bạn hùng vốn làm chung cho giảm bớt rủi ro ạ.
Phuong Ngoc nói:
Bác có thể giảm chi phí xuống, làm 1 phòng phim thôi
Khoản 300tr cho quán thôi
 
Hạng D
26/2/10
3.810
2.500
113
Nói chuyện với người "dám nghĩ dám làm" hay còn gọi là bảo thủ này mệt quá. 6 trang rồi, ai cũng góp ý không đồng tình mà chẳng thấy tiếp thu tí nào, cứ nhất mực theo PA của mình. Thế thì hỏi làm gì.
Thôi! tui đi ra đây.
 
Status
Không mở trả lời sau này.