Anh chia sẽ với em chuyện này khi anh nghe em nói người ta hỏi đi làm chưa làm em tủi thân. Đối với anh thì anh tin rằng cái nghề nó chọn mình. Vợ anh hiện tại ngày xưa cũng lận đận chuyện đi làm lắm dù chuyên môn tài chính ngân hàng. Sau này từ từ tìm hiểu thì biết vợ anh thích tự làm chủ dù biết chắc thu nhập sẽ có thể ko bằng đi làm dù công việc có thể gấp nhiều lần.
bây giờ em đang rất "máu" việc mở quán nhưng em cần suy xét cho kỹ rằng em có đủ tinh thần để cầm cự không, đó sẽ là gánh nặng về vật chất lẫn tinh thần nếu chưa được thành công.
Nếu em cảm thấy mình hoàn toàn đủ khả năng đó, sẽ theo nó tới tận cùng, không nản chí thì anh ủng hộ em. Em nghe theo lời khuyên các anh chị có kinh nghiệm trên diễn đàn nhé, hãy học hỏi kinh nghiệm, kiên tâm và dự trù sức mình công thêm chút may mắn, chắc chắn em sẽ thành công.
bây giờ em đang rất "máu" việc mở quán nhưng em cần suy xét cho kỹ rằng em có đủ tinh thần để cầm cự không, đó sẽ là gánh nặng về vật chất lẫn tinh thần nếu chưa được thành công.
Nếu em cảm thấy mình hoàn toàn đủ khả năng đó, sẽ theo nó tới tận cùng, không nản chí thì anh ủng hộ em. Em nghe theo lời khuyên các anh chị có kinh nghiệm trên diễn đàn nhé, hãy học hỏi kinh nghiệm, kiên tâm và dự trù sức mình công thêm chút may mắn, chắc chắn em sẽ thành công.