Hôm rồi có việc lên Nguyễn Ảnh Thủ, móa tôi ơi, éo thể nào nhận ra cái con đường kinh khủng hồi 2002-2003 nữa, giờ thì hàng quán ngập tràn Highlands, Texas Chicken, Trà Sữa các lọai, shop thời trang ngập cmn ngụa. Ngồi nói chuyện mà lòng buồn rười rượi, tiếc hồi đó ko mua 1 mảnh trên đó là giờ ấm cmn áp luôn, đỡ phải trèo đèo lội suối vất vả bôn ba..Milano như củ kiệu
Phân biệt thế này:
- hạng 1: highlands, coffee beans, the coffee house, phúc long, vv...
- hạng 2: milano, viva, effoc,...
Tùy phân khúc khách hàng và địa điểm mà chọn
Lại quay về vấn đề địa điểm
Đúng ở đời hơn nhau cái số.