Tập Lái
11/11/11
15
67
13
33
nơi nào đó
em chạy qua vũng nước hay qua chỗ ngập đều cố gắng chạy chậm nhất có thể,để không bị tắt máy,và không văng nước vào người khác kiểu như mình cố ý làm vậy,trời mưa không thể không tránh khỏi chuyện bị ướt khi đi hai bánh,họ phải chạy vậy đê khỏi tắt máy,em cũng vậy,cái đó thì thông cảm cho nhau,nhưng nếu chỗ ngập chỉ mới qua cái niềng xe chút xíu mà có thằng nào chạy kiểu mất dạy cố tình hất nước vào người khác là em cho ăn nón bảo hiểm vô mặt ngay,một thằng từng ăn nón bảo hiểm của em rồi,ỷ chạy exciter rồi chạy cho nhanh để hắt nước vào người khác làm trò vui là em chơi nó liền.
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Vụ văng nước văng sình này em cũng bức xúc, đọc từng comment của các bác là ký ức trỗi dậy, ào ào trở về những ... kỷ niệm xưa, nào là bị tạt nước khi đi 2B bởi xe 4B cùng chiều ở đường Hoàng Minh Giám, nào là tạt nước bởi xe ngược chiều trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chưa kể vô số lần bị văng sình từ xe 2B phía trước (bên em đồng phục là áo trắng), bởi thế cho nên trời không mưa em vẫn ... mặc áo mưa.
Ngẫm nghĩ lại ý thức giao thông còn kém quá, từ lấn trái, cúp đầu, tạt nước cho đến kèn còi. Biết đến bao giờ?
 
Hạng B2
21/9/11
263
107
43
BÁc cứ tưởng tượng. mình vừa xây xong 1 cái gì đó bằng bê tông, con chó chạy vào-làm có dấu chân ngay, sau đó nó chạy ra đường ấy mà
 
Hạng B2
11/1/11
136
1
18
còn những con người như vậy thi xã hội không thể văn minh được ,ý thức văn hóa quá kém!
 
Hạng B2
20/7/11
220
2
18
34
Thế em đang đi chậm thật chậm...cho mình và cho người...bất ngờ có vài chú chạy qua em làm nước tung tóe hết người...Em cùi rồi đâu sợ lỡ...Nouvo cũng ko sợ chết máy...Em phi ra giữa đường chạy lên ga hết mức...Nước tung tóe...Bọn nó la quá chời, e quay lại trừng mắt với nó...Các bác có thông cảm cho e ko...Cho chúng nó bik 1 lần...Làm máu e đẩy hết lên đầu...!
 
Hạng D
20/10/10
4.686
72
48
41
Xekongnhong nói:
Em cũng mới bị hôm qua. Có một chú ăn mặc thấy rất lịch sự, đi AB, vượt xe em bên phải nước văng tung tóe ướt hết đồ vợ con em luôn. Mình đã la lên cho biết thế mà vẫn phóng ga đi mất, không một lời xin lỗi
bash.gif
bác bị té nước còn đở ,cách đây 3 ngày 1 thằng đi SH ăn mặt rất lịch sự ,quần tây áo sơ mi trắng đóng thùng,nó cúp đầu xe em làm em té bò càng vậy mà nó chỉ nhìn lại và bỏ chạy.
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Sau cơn mưa nào cũng gặp cảnh chạy cho rẽ nuớc như xuồng cao tốc. Em thích nhất bọn nó tự sụp hố tử thần, không cần gán ghép tên hiệu làm gì cho mệt. Chỉ thấy thuơng nhiều nguời bận đồ sạch sẽ đi công chuyện bị té nuớc bẩn lên quần áo.