Tin Tức & Sự Kiện Những cung đường ức chế

Hạng C
10/4/10
630
99
28
41
Càng gây ức chế nhiều thì mới có nhiều bánh mì cho mấy đại ca
 
Hạng D
28/10/12
1.527
1.446
113
Mấy bác chém dữ quá coi chừng ku Dũng bắt bỏ tù hết bây giờ
 
Hạng D
16/8/12
1.970
1.554
113
Bến tre
Đúng rồi bác chủ, cung đường từ Nha Trang qua Đà Lạt, vào bảng 40 rồi, chạy mãi không thấy hết, các xe khác nối đuôi sau mười mấy chiếc! Trước khi xuất phát có một bác tài lớn tuổi dặn dò em kỹ là đoạn bảng 40 tụi "chó vàng" trên núi bắn xuống, qua hết đèo tụi nó đứng sẵn đón vô liền. Đúng y chan, qua hết đèo Omega gặp các "ảnh" đứng.
 
  • Like
Reactions: quankung
Hạng B1
14/9/13
93
27
18
32
Theo em, nếu thấy biển hết khu dân cư mà ko thấy có biển hạn chế tốc độ nào khác thì cứ 80 km/h mà quất thôi.
Em cám ơn bác từ này em sẽ đạp hết ga hết số :3dquaytay:
 
Hạng B1
2/10/13
98
43
18
trong luật giao thông đường bộ có ghi mà bác,hết khu đong dân cư oto con đuọc chạy 80km/h nhưng ở trong luật ghi vậy thôi ở ngoài tụi nó củng cắm 40 thôi ah
 
Hạng B2
9/7/08
273
33
28
46
Đồng Nai
Còn 1 cái ức chế không kém là biển báo thì đa phần toàn nằm trong lề mà còn bé tí xíu, cánh xe ôtô con thì đi phía giữa đường xe thì thấp tủm, mấy bác tải nối đuôi nhau phía lane trong lề nên chả mấy khi nhìn thấy, thế là lại dính chưởng thôi.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Có biển còn đỡ, đường Đồn Văn Cống về Cát Lái ko co bien lien quan tốc độ, đường đôi.
 
Hạng B2
20/3/14
128
31
28
HCM
Đúng là chỉ có ở Việt Nam thôi : Ngoài các bảng giới hạn tốc độ được gắn tùy tiện thì cũng chỉ ở VN có những con đường được mang tên " Đường chờ lún " .. haizzzaaa
mn-01.jpg


Miễn bình luận .... :3dsoccer:
Họ CHỜ, tên LÚN. :D
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Chổ em có 2 đường song song , 1 xuống , 1 lên ; vậy mà ở giữa lại cho nét liền mới đau , tránh xe lỡ cán nét liền là bị thổi .... :confused: