vô đây sợ nhục!
itmanvn 2 nói:ko có ông nào là xxx vào đây tranh luận cho xôm nhỉ?
Có một số người đổ cho o to số khác đổ tại xe máy ,đa số thì cho rằng ý thức khi tham gia giao thông của nhiều người đi xe máy không bằng người đi o to ,chính vì những người đi xe máy hay dồn lên đối đầu làn đường đối diện nên gây ra cảnh 2 con dê qua cầu , đó chính là nguyên nhân gây tắc đường nghiêm trọng. Nếu mọi người cứ đi đúng phần đường thì chỉ ùn ứ phải di chuyển chậm mà thôi .
Newboy nói:Có gì mà nhục đâu bác, chưa chắc bác cãi lý đã thắng xxx
Vào đây cải lý thì mình thua chắc rồi, vì đó là chuyên môn của họ mà!
Nhục ở đây là vào nghe các oser chửi đồ này - thứ nọ kìa. Nào là ăn bẩn, nào là chó săn, nào là kiến vàng, nào là ......... nói chung ít tốt nhiều xấu!
Mà có vào đây đọc thì ai giám nói mình là xxx cho chúng ta biết đâu. Biết đâu em hay bác là xxx cũng nên.
Em nhất trí: lỗi do quản lý. Ví dụ các bác nếu làm lãnh đạo trong một doanh nghiệp nếu toillet bị đông phải xếp hàng thì lỗi là do các bác lãnh đạo không tính toán tiên liệu đúng, chứ không phải lỗi do nhân viên khoái đi toillet, phương án là phải xây thêm chứ không phải chia thời klhóa biểu theo phòng ban.
Hôm nay coi thời sự mới thấy thớt này em nhận định đúng.
Đường trường chinh kẹt xe quá trời nên mấy ổng lấy thêm một lane xe ô tô cho xe 2 bánh chạy. Vậy kẹt xe là do mấy ổng phân luồng và cho đường của xe mô tô quá hẹp. Đoạn đường này nếu xe 4 bánh chỉ 2 lane thì vẫn đủ chạy mà!
Nhưng bây giờ thấy cứ vào giờ cao điểm thấy mấy anh áo xanh - áo vàng đứng dài theo đường phân lane giữa xe mô tô và ô tô nhìn thật chẳng đẹp tí nào cả. Nói sợ xui chứ đứng kiểu này lâu ngày thế nào cũng có ngày mấy bác tài ... hôn nguyên con.
Đường trường chinh kẹt xe quá trời nên mấy ổng lấy thêm một lane xe ô tô cho xe 2 bánh chạy. Vậy kẹt xe là do mấy ổng phân luồng và cho đường của xe mô tô quá hẹp. Đoạn đường này nếu xe 4 bánh chỉ 2 lane thì vẫn đủ chạy mà!
Nhưng bây giờ thấy cứ vào giờ cao điểm thấy mấy anh áo xanh - áo vàng đứng dài theo đường phân lane giữa xe mô tô và ô tô nhìn thật chẳng đẹp tí nào cả. Nói sợ xui chứ đứng kiểu này lâu ngày thế nào cũng có ngày mấy bác tài ... hôn nguyên con.
ĐặngNguyễn nói:Hôm nay coi thời sự mới thấy thớt này em nhận định đúng.
Đường trường chinh kẹt xe quá trời nên mấy ổng lấy thêm một lane xe ô tô cho xe 2 bánh chạy. Vậy kẹt xe là do mấy ổng phân luồng và cho đường của xe mô tô quá hẹp. Đoạn đường này nếu xe 4 bánh chỉ 2 lane thì vẫn đủ chạy mà!
Nhưng bây giờ thấy cứ vào giờ cao điểm thấy mấy anh áo xanh - áo vàng đứng dài theo đường phân lane giữa xe mô tô và ô tô nhìn thật chẳng đẹp tí nào cả. Nói sợ xui chứ đứng kiểu này lâu ngày thế nào cũng có ngày mấy bác tài ... hôn nguyên con.
Bác cho e hỏi ngu tí: Thế trước khi nhốt chuồng xe máy vào đúng lane thì xe máy chạy ntn ạ? Tại sao kô kẹt mà bi giờ lại kẹt? E có đi vài lần qua đoạn này nhưng là lúc chưa nhốt chuồng (hoặc khuya) thôi ạ
Ặc ặc, trong khi mất quan GTVT cứ đổ cho ô tô là nguyên nhân gây kẹt xe, nên phải hạn chế phát triển ô tô, bắt thu phí này phí kia... Mấy ngày qua, TP HCM đã phân luồng, vô tình là một phép thử trên đường Trường Chinh, đường trống trơn, ô tô chạy thoải mái; trong khi lớp lớp xe máy đi trên làn của mình cũng kẹt từa lưa... Vậy kẹt xe chính nào phải do ô tô. Nhìn ti vi thấy đường ô tô trống trơn, trong lúc xe máy đông nghịt, kẹt như mắc cửi, em mơ giá như mình có ô tô mà cưỡi... để thoát cái cảnh khổ đi xe máy như thế này.