Hôm qua lúc về A chạy xe khiếp thật đó, chắc khoảng 50-60 gì đóKhông nhớ về tới nhà kiểu nào lun!
Em về đi lạc quá trời. May là em xin về sớm chứ không thì không tìm được đường về. Một phát hiện là Tiger bạc uống đỡ say hơn Saigon Special (em hay uống loại này).
.Vậy bác ko quen cô này ah?
Tội nghiệp cô bé, cứ nhắc đến bác suốt buổi & điều đó đã làm bác CVP cảm thấy khó thở.
Của đáng tội...cô này thì...hơi quen!
.
Của đáng tội...cô này thì...hơi quen!
Đẹp rạng ngời mà ko chói lóa bác hỉ?!
Tự nhiên hôm nay thèm gió biển, có ai tối nay đi VT không?
Xuống đóng tiền điện nước hàng tháng hả
bác?
04 là ở đâu vậy bác?Lâu quá không ghé thăm bác Thanh nên em dự tính chiều nay khoảng 6h ghé 04 để hàn huyên 8 vụ du xuân năm nay, các bác nào rành rỗi thu xếp gặp mặt nhau tí nhé!