Vừa mới post bài xong thì nhận được SMS của bác... thôi đành ngậm ngùi vậy!Hôm qua trước giờ khai mạc 1p, em có fax cho bác, nội dung là em có việc đột xuất ko đến được, xin hẹn lần sau. Và bác cũng đã phúc đáp (hồ sơ chứng từ em còn lưu giữ đây - Đã đi Công chứng)
Bác viết vậy là đã phá tan sự nghiệp (25 năm) ăn nhậu của em gòi! Như vậy là hơi ác! Hận!
Để khắc phục sự cố hôm qua, em xin được mời bác 1 thùng bia tại gia trang PP. Luôn tiện chất vấn bác v/v tại sao bác Tamtany kẹt thì được, còn em thì không?
Vụ thùng bia thì nhất trí cao em không có ý kiến gì thêm.