Cái vụ gì chứ cái vụ xinh gái nghe thấy ham quá bác Huy ơi. Em thật thà nên tự nhận mình thuộc tốp 99,9% nha bác. Tặng bác Huy mấy câu này:Oh! Bác cũng biết quán này? Quán cũng thường thôi nhưng được nhiều người biết đến là do nhân thân của chủ quán hơi đặc biệt.
Quán 04 mà bác Xe-với-Cộ đề cập thì nằm trên đường Đặng Văn Ngữ. Tuy qui mô của 04 ĐVN có nhỏ hơn, nhưng các bé gái phục vụ ở đây xinh gái và đồng đều hơn - Em nghe bác Xe-Với-Cộ nhận xét như vậy.
- Một trà, một rượu, một đàn bà
- Hai ba thứ ấy nó hại ta.
- Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
- Có chăng bỏ được rượu với trà
Sao em nghe bác xe dầu nói quán này có mấy em xinh tươi mà, giờ post hình lên kg thấy em nào hết vậy ta, thất vọng quá
Xedau trốn mất tiêu nên mấy em cũng núp luôn.Sao em nghe bác xe dầu nói quán này có mấy em xinh tươi mà, giờ post hình lên kg thấy em nào hết vậy ta, thất vọng quá
Bác rủ lộn người rồiXedau trốn mất tiêu nên mấy em cũng núp luôn.