Xedau trốn mất tiêu nên mấy em cũng núp luôn.
Bác rủ lộn người rồi
Vậy sao ổng đầu têu than thở không nên off cafe mà nên off bia ???
Xedau trốn mất tiêu nên mấy em cũng núp luôn.
Bác rủ lộn người rồi
Cái vụ gì chứ cái vụ xinh gái nghe thấy ham quá bác Huy ơi. Em thật thà nên tự nhận mình thuộc tốp 99,9% nha bác. Tặng bác Huy mấy câu này:
- Một trà, một rượu, một đàn bà
- Hai ba thứ ấy nó hại ta.
- Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
- Có chăng bỏ được rượu với trà
Em đang tự hỏi? Vì sao bác có thể kẹt được, còn em thì ko? Not fair!!!!!!!!!!!!Hôm qua kẹt mất tiêu!!!
Ông Xedau cứ như vậy không à....đang ngồi đợi có mình nên à nè! Có cho leo cây hông đó?
Cái anh ở bìa phải nhí nhảnh ghê đi!
Bác nên cảnh giác! Đừng để dư luận định hướng nhóe!Vậy sao ổng đầu têu than thở không nên off cafe mà nên off bia ???
Uhm! Vậy mai mốt có dịp đi chung luôn nhé! . . . Cấm kẹt!Bác rủ lộn người rồi
Về cái khoản này thì em thua bác ơi, bạn gái xinh tươi thì dể kiếm, chứ bạn gái người Khmer mà da trắng như bông bưởi thuộc dạng hiếm bác ơi, em tìm cho em còn kg raBạn nối khố của em có bạn gái rất xinh là người Khơ-me. Da sáng như bông bưởi. . . và em ganh tỵ vì điều đó. Bác có thể giúp em xóa tan sự ganh tỵ đó được hôn?