Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
sao mấy bác offroader k thấy ai kêu hư xe vậy cà ? đội hình rất chuẩn nhưng em thấy chưa đủ với mấy nài nay đâu ,
39.gif
 
Hạng B2
15/4/09
135
0
0
seabreaz nói:
sao mấy bác offroader k thấy ai kêu hư xe vậy cà ? đội hình rất chuẩn nhưng em thấy chưa đủ với mấy nài nay đâu ,
39.gif
Các bác đang xem chương trình của ngày thứ nhất thôi ạ.
thấy đội hình quá sung và phấn khích,cơ trưởng Vulcan đã bàn với bác Ma Rừng cho về đường rừng,băng qua đồi núi rừng rậm ban đêm,rất kinh khũng trong đêm tối,nhờ những bộ đèn pha chuyên dụng cho ofroad nếu không có thì..đi đường nhưa cho nó lành,mời các bác theo dõi từ từ ạ.
 
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
hehe, các bác ở đội hình này là đội off khủng, nhưng theo tiêu chí "Go Prepared", chuẩn bị rất đầy đủ, súng ống khí thế nên có thể chinh phục những nơi rất rất khủng. Và các bác rất máu.

còn các offroader trong các chuyến vừa rồi của OS ta thì dạng mới tập tành, nhưng cũng có thú riêng của nó khi mò mẫm từng bước, máu offroad và các trải nghiệm sẽ ngấm dần từ thấp đến cao.

mỗi kiểu chơi quả có một thú riêng.
 
Tập Lái
22/11/09
19
0
0
43
Việt Nam
Em phải công nhận off road đối với các bác như 1 niềm đa mê bất tận , nếu có dịp được tham gia cung các bác thì xin được các bác chỉ giáo thêm rất nhiều..
38.gif
 
Hạng B2
27/5/09
677
937
93
47
Đà Lạt
Cách đây 6 tháng

Off-Road vu vơ


Món nợ Đưng K'Nớ này đã trả xong, một cảm giác thật...... hí hí vu vơ.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!

Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


đi off-road nhiều thấy đứa nào cũng có nét hao hao, hổng biết có phải không nữa

Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Một điều bất ngờ là dân Đưng K'Nớ biết tiếng Anh rất nhiều và phát âm cực chuẩn. Từ thanh niên tới người già ai cũng nói tiếng Anh được.

Off-Road vu vơ
 
Hạng B2
27/5/09
677
937
93
47
Đà Lạt
Túm lại thế giới này còn biết bao nhiêu cái đẹp mà mắt ta chưa chạm tới, việc gì phải hẹp hòi ganh đua chi cho nhọc xác hao tâm?!?!

Sống mở lòng ra thì mới cảm nhận được cái đẹp, hậm hực ôm trong lòng chết xuống cũng phải mang theo. Sống tự do thanh thản trên con đường như cánh chim đại bàng tung cánh giữa trời xanh. Sống 1 ngày là gần với cái chết thêm 1 ngày, vậy sao không tận hưởng từng phút của cuộc sống?

Hành trình tìm cánh chim tự do

Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ
 
Hạng B2
27/5/09
677
937
93
47
Đà Lạt
Off-Road vu vơ


Cuối con đường nơi đánh dấu điểm chấm dứt của đường Đông Trường Sơn đang mải mê tận hưởng cảm giác chinh phục con đường bỗng đâu có con đại bàng sà xuống ngay chỗ đoàn dừng chân. Đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất cho chuyến đi.

Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ


Off-Road vu vơ
 
Last edited by a moderator: