23/10/06
14.657
5.149
113
Cho e xin thêm vài ảnh xe này được ko a, tụi e đang tranh luận về phuộc rất độc của a

Cây phuộc này của bác Khiêm trong hội 67, chế thì dễ nhưng tìm không ra 2 cây ty phuộc vì nó là của một dòng xe nào đó e chỉ nghe loáng thoáng từ thời bác ấy còn nhập phụ tùng cũ về SG bán 6-7 năm trước.
 
Tập Lái
13/3/15
47
45
18
49
Không cắm trại ngủ đêm trong rừng mà vượt qua cửa rừng về phía bên kia lúc nửa đêm, khoảng 1 giờ sáng ra khỏi cửa rừng.
[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...
[Offroad 2 bánh] K'Tường - Tam Bố: Mưa, dốc lầy, lạnh, kiệt sức...
Đi xong về thành phố thấy đường xá sao ngon quá, ổ gà ổ voi ở thành phố chả là cái đi gỉ gì
 
Tập Lái
13/3/15
47
45
18
49
Nếu bác đi từ Di Linh xuống Bình Thuận (Phan Thiết) thì cũng có thể bác đi trùng 1 đoạn với tụi e lần này. Bác xuất phát từ điểm rừng nào tại Di Linh?
Đi cũng lâu rồi không nhớ bắt đầu chỗ nào, chỉ biết từ Di Linh bắt đầu đi vào cửa rừng. Hồi đó cứ ỷ có bộ định vị GPS, vào giữa rừng rồi mất sóng định vị không thể xác định được đường nào ra, may trong nhóm có 1 anh Kiểm Lâm rành đường đi dẫn đường chứ không mất xác trong rừng rồi.
Đoạn đường đi khoảng 40 - 50km gì đó nhưng mất 12 giờ vươt rừng, 12h trưa ở Di Linh và 1h sáng ở Bình Thuận.
 
23/10/06
14.657
5.149
113
Đi cũng lâu rồi không nhớ bắt đầu chỗ nào, chỉ biết từ Di Linh bắt đầu đi vào cửa rừng. Hồi đó cứ ỷ có bộ định vị GPS, vào giữa rừng rồi mất sóng định vị không thể xác định được đường nào ra, may trong nhóm có 1 anh Kiểm Lâm rành đường đi dẫn đường chứ không mất xác trong rừng rồi.
Đoạn đường đi khoảng 40 - 50km gì đó nhưng mất 12 giờ vươt rừng, 12h trưa ở Di Linh và 1h sáng ở Bình Thuận.

Không biết bác đi đường nào nhưng đi với tốc độ như vậy là rất nhanh và có vẻ lúc bác đi không có mưa hay đường khô ráo!? Như chuyến này, ngày thứ 2 tụi e xuất phát từ hơn 8h sáng đến 4 giờ sáng hôm sau mới thoát ra tới QL 20 đoạn Tam Bố rồi quay ngược về Di Linh. Dằm mưa từ chiều và sương lạnh cả đêm...


Nói về cái GPS thì cũng cần có kinh nghiệm sài nó, luôn có 2-3 cái Garmind và cộng thêm bản đồ offline trên điện thoại nữa. Phần chính vẫn là người dẫn đường và định hướng trong đê tối thui!
 
Tập Lái
4/5/17
2
3
3
41
TP.HCM
Không biết bác đi đường nào nhưng đi với tốc độ như vậy là rất nhanh và có vẻ lúc bác đi không có mưa hay đường khô ráo!? Như chuyến này, ngày thứ 2 tụi e xuất phát từ hơn 8h sáng đến 4 giờ sáng hôm sau mới thoát ra tới QL 20 đoạn Tam Bố rồi quay ngược về Di Linh. Dằm mưa từ chiều và sương lạnh cả đêm...


Nói về cái GPS thì cũng cần có kinh nghiệm sài nó, luôn có 2-3 cái Garmind và cộng thêm bản đồ offline trên điện thoại nữa. Phần chính vẫn là người dẫn đường và định hướng trong đê tối thui!

Nếu không nhớ không nhầm thì hình của anh này là đường đi xuống Dốc Bà Điệp, không trùng cung với nhau. Nếu thời gian như anh này nói thì xuất phát từ Nhà thờ Tam Bố và xuống dốc Bà Điệp.
Đoạn anh 67 này té, đoạn đường này bây giờ đã sụt hết 2/3. Cung này bây giờ đi phải hết cả ngày, không còn như trước đây nữa nhen.