Status
Không mở trả lời sau này.
M_U
Hạng B2
8/11/11
125
2
18
mua hàng rong là 1 thú vui của người việt mình mà bác! thu nhập kiểu này chắc em bỏ nghê đi bán hàng rong quá!
15.gif
38.gif
38.gif
 
Hạng C
3/6/10
822
3.475
93
37
Paris thủ đô Lào !
anhbocau nói:
ck07ctm nói:
Phải chi có nghề nào 30 triệu/ ngày thì hay :D
Nghể chưng dzài .
Hố hố. Chuẩn!
Suy cho cùng cái gì cũng có hai mặt, mình nhìn nhận bao quát thì cái nghề bán hàng rong này vẫn còn tốt chán, sau gánh hàng rong là biết bao nhiêu tương lai, ước mơ! So với nhu cầu, hoàn cảnh hiện tại của người Viet, thi hàng rong vẫn phải được chấp nhận!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Tiếng rao tàu hủ
TT - “Ai tàu hủ không?”... Tiếng rao quen thuộc vang vọng trong con hẻm 134 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM, nơi chúng tôi đang sống.
Ai trong khu hẻm này cũng nhiều lần nghe qua tiếng rao của cô Thúy, người phụ nữ trông già hơn cái tuổi 46, với gánh tàu hủ trên vai. Mười mấy năm tần tảo, ba con của cô đã vào ĐH. Câu chuyện của cô được nhiều người khách quen ăn tàu hủ truyền tai nhau với sự khâm phục thật sự.


http://tuoitre.vn/Chinh-t.../Tieng-rao-tau-hu.html
 
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
Đúng là người Vịt mình khoái mấy món hàng rong.Đối với e càng chính xác hơn.
Mỗi lần chở pồ đi ăn thì cứ dự tính sẳn là cứ lủi vô mấy quán vỉa hè,mấy gánh hàng rong...Xui rủi bửa nào e nó bảo hôm nay mình đi ăn quán này quán nọ hơi sang sang tí xíu là trong bụng e phải lăn tăn một chút liền. Cũng vì bản thân e bình dân... nên e thích vào mấy quán bình dân... để ăn uống cho nó tự nhiên thoải mái ấy mà!
 
Last edited by a moderator:
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
tuando nói:
Sạch sẽ quá không khéo lại ... giảm doanh thu đó bác lucsi. Dân mình thích mua hàng rong mấy chỗ trông bề ngoài bình dân, lúi xùi ... chứ không thích mấy cái quán sáng choang đâu.

Cái này đúng 100% à; thậm chí gần nhà em có quán thế này; máy lạnh cửa kính, bàn ghế đẹp thì chả ma nào thèm vào.
Đến khi chán, tắt máy lạnh cho đỡ tiền điện; kê ghế ra vỉa hè; thế là đông vui suốt đêm
24.gif
24.gif
24.gif

Giá thậm chí còn đắt hơn hồi máy lạnh :D. Đúng chất xứ Vịt!


@cuongbodoi: có phải cái bà bún riêu góc LTT-Nguyễn Trung trực ko? Bà đó nghe nói là mẹ anh gì thi Idol; bây giờ làm ca sĩ. Cụ nhà em hồi xưa có ăn ở đó; sau em dọa là khu đó buổi tối vắng; mấy anh, mấy chị Đại Tiện, Tiểu Tiện đầy tường, đồ ăn thừa thì đổ ngay lề đường, ruồi bu đầy xong đậu vào bát tha hồ ăn....
21.gif
. Cụ sợ không dám nhưng vẫn thèm.
Một lần cụ về khoe, thèm quá ăn 1 bát. Xui rủi sao đau bụng suốt buổi. Thế là từ đó em khỏi dọa nữa!
24.gif
 
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
Xứ Vịt mình nó vậy đó bác.Biết là vậy,thậm chí thấy trước mắt nhưng vẫn thích ăn.Mở tivi lên lúc nào cũng nghe về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm,khuyên tới khuyên lui là không nên là đừng bao giờ ăn quà vặt hàng hàng rong ở ngoài đường...thế nhưng những cái gánh hàng rong đó bán vẫn đắt.
@lucsi:bác hâm dọa hay có thiệt vậy bác...e không biết nhưng mấy lần trước e ăn sao không thấy gì ta.Chắc tại bụng e nó đã lăn lộn trong quân đội nên giờ nó tốt lắm.
 
Hạng B2
24.gif
24.gif
hèn gì mấy cháu bây giờ bảo " chẳng cần học cao cũng có thể làm giàu". Đi học mấy chục năm, đeo 2 cái đít chai dày cộm, tốn tiền học phí cuối cùng cầm 1 mớ bằng. Sau đó đi làm 4tr/tháng ( bằng 1 đêm người chẳng cần học hành làm ra). Thế thì tuổi trẻ cứ tha hồ luyện Võ Lâm, ....lớn lên đi bán bánh tráng cũng có lý.
24.gif
bash.gif
24.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.