Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
3/6/10
822
3.475
93
37
Paris thủ đô Lào !
anhbocau nói:
haobui nói:
Nhìn mấy cái nhà ông Hào ở phát thèm , toàn nhà mặt tiền , nơi đắc địa .
Hai ông Hào , nhà ông nào ngon hơn ta ?:D

Em khâm phục nhất là mấy em bán kẹo kéo .
Tuổi trẻ nhưng không hề có chữ mắc cỡ . Họ hát say mê , nhiệt tình , chào mời từng cây 2k đồng .
Nhưng dạo này...đông quá .
Em cũng suy nghĩ hoài không hiểu là 1 ngày mỗi người họ kiếm được bao nhiêu. Vì thật ra ít có ai mua!
 
Hạng D
24/4/06
2.447
13.588
113
TP. HCM
gỏi khô bò ở LVT rất ngon và đông, nhưng em thấy có 1 quán cũng rất lâu và ngon, trên đường Nguyễn Văn Thủ-Quận 1, các bác đi đường Đinh Tiên Hoàng, quẹo phải vào NVT, khoản 50m, bên tay phải trong khuôn viên 1 chung cư cũ
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
AeroKid nói:
<span style=""color: #333399;"">Đây là những trường hợp rất đáng phục, em thật lòng kính phục
033102flo_1_prv.gif
</span>

<span style=""color: #333399;"">Còn các cụ trong thread này http://www.otosaigon.com/forum/Ôi-sao-mà-giỏi-quá-m4070043.aspx thì em xin kíu !
19.gif
</span>

Em thì nghĩ tất cả đều là người thành công trong lĩnh vực của mình, đều giỏi & cần cù cả.
Chỉ tiếc là họ đều thể hiện rõ tính chất cùa DN Vịt.
Ông lão thu nhập 30tr/tháng, nuôi vợ nuôi con ăn học đầy đủ nhưng vẫn cho khách hàng ăn đồ để trong xe đạp; rong ruổi bụi bặm; không bao giờ nghĩ đến ít nhất là cái xe 3 bánh, đóng thùng inox sạch sẽ...Anh bạn bánh tráng không nghĩ đến 1 cái mặt bằng sạch sẽ....
Ai cũng chộp giật tranh thủ, tạm bợ, không ai yêu nghề đầu tư nâng cấp, ít ra là phục vụ khách hàng tốt hơn như 1 sự cám ơn....
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.054
113
www.phindeli.com
Sạch sẽ quá không khéo lại ... giảm doanh thu đó bác lucsi. Dân mình thích mua hàng rong mấy chỗ trông bề ngoài bình dân, lúi xùi ... chứ không thích mấy cái quán sáng choang đâu.
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Em cũng nghĩ là bác lucsi khắt khe quá. Ngay cả những doanh nghiệp hàng đầu thế giới mà cũng có lúc ngủ quên trên chiến thắng mà bác !
 
Hạng D
5/5/07
1.346
15.747
113
Em vẫn nhớ bộ phim chiếu hồi đầu những năm 90. Có 2 vợ chồng già đang bán lòng lợn tiết canh quán lá ghế gỗ đông khách. Kiếm được tiền xây nhà, bàn inox ghế nhựa khách chạy gần hết. Còn vài khách thì ngồi xổm lên ghế nhựa vì ngồi thế ăn quen rồi. Nhưng ngồi xổm ghế nhựa thì dễ ngã nên về sau cũng đi nốt.
Em biết mấy quán thịt chó rồi, nhà gỗ mái lá thì đông khách, xây lên thì mất khách
 
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
tuando nói:
Sạch sẽ quá không khéo lại ... giảm doanh thu đó bác lucsi. Dân mình thích mua hàng rong mấy chỗ trông bề ngoài bình dân, lúi xùi ... chứ không thích mấy cái quán sáng choang đâu.
Nhắc tới mới nhớ.Có một lần mẹ e có kể.Chuyện có thật đàng hoàng.Có một bà..thôi gọi là cô ba đi.Hằng ngày Cô 3 này bán bún bò huế bằng một cái gánh để trước nhà với vài cái bàn đơn sơ thôi!Dần dần khách biết tiếng càng ngày tới ăn càng đông.Cô 3 ngày càng bán buôn rất khấm khá.Cho tới một ngày...từ khoản tiền thu nhập đó cô 3 nghĩ là phải nâng cấp quán mình lên,nên sửa xoạn lại rất khang trang và làm lại cái bếp để đằng trước đàng hoàng rồi bỏ đi cái gánh bún cũ kỷ đó...Từ đó về sau,không biết vì lý do gì khách càng ngày càng ít đi...Rồi cô 3 đi coi bói...thầy bói phán:''số của cô phải gắng bó với cái gánh mới làm ăn được''.Thế là cô 3 về lục lại cái gánh cũ kỷ đó rồi để lên cái bếp vừa mới xây lại để bán.Từ đó về sau cô 3 lại bán đắt như xưa...bán đắt đến nổi có tiền xây nhà lầu luôn.
E nghe kể vậy thôi...để e về hỏi mẹ lại cái quán đó ở đâu tên gì rồi báo cho các bác biết.
Àh mà các bác có hay ăn bún riêu của cái bà bánh gánh ở góc Lê thánh Tôn không các bác...lâu rồi e không ăn..giờ không biết còn bán không nữa.
Nhắc tới thấy thèm bún riêu quá..thôi e dzọt đi ăn đây.
 
Status
Không mở trả lời sau này.