RE: OTC Bình Hòa - Tháng 9/2008
Trích đoạn: IV4705
Em phê bình các bác đây nhé, đến tăng 2 ko hiểu sao cád bác trốn đâu hết trơn, thân em nửa đêm phận gái dặm trường ko biết về đâu huhuhuhu
Cuối cùng em cũng lặn lội về đượd tới nhà, buổi off hôm nay cũng rất vui. Hi vọng lại có dịp gặp tất cả các bác, đặc biệt là bác TuanRulo, hama, Đâm guốc, ai-chit-em....
Hay dà!
Em mà biết bác còn muốn đi tăng 2 tăng 3 gì gì đó thì em rủ bác đi ốc Gái với em rồi.
Nhưng dù sao em cũng nghiêng mình ngả nón bái phục bác về khoản tửu lượng và ngôn lượng. Xuất chúng quá! Bái phục bái phục!
Trích đoạn: IV4705
Em phê bình các bác đây nhé, đến tăng 2 ko hiểu sao cád bác trốn đâu hết trơn, thân em nửa đêm phận gái dặm trường ko biết về đâu huhuhuhu
Cuối cùng em cũng lặn lội về đượd tới nhà, buổi off hôm nay cũng rất vui. Hi vọng lại có dịp gặp tất cả các bác, đặc biệt là bác TuanRulo, hama, Đâm guốc, ai-chit-em....
Hay dà!
Em mà biết bác còn muốn đi tăng 2 tăng 3 gì gì đó thì em rủ bác đi ốc Gái với em rồi.
Nhưng dù sao em cũng nghiêng mình ngả nón bái phục bác về khoản tửu lượng và ngôn lượng. Xuất chúng quá! Bái phục bái phục!