cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Chắc bác chưa chạy QL 1A. Toàn vượt tráikennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
chưa bác ơi, em chạy vòng vòng SG và mấy tỉnh gần thôi ạ.HappyGuy nói:Chắc bác chưa chạy QL 1A. Toàn vượt tráikennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
em có giải thích ngay sau câu bác oánh dấu màu đỏ đấy, sao bác không đọc? Vượt phải thì vi phạm rồi mà bác. Em sợ vượt trái vì chiều xe đi ngược mình chạy nhanh, tổng vận tốc nó lớn nên sợ va chạm lắm. Chưa kể nếu gặp tài xế ba gai không cho em về làn cũ thì tội nghiệp em lắm.lyson nói:Ặc, hình như bác nói ngược thì phải vì ko vượt trái thì chả nhẽ vượt...phải? Em là em cứ thấy an toàn là em vượt, bất kể nhường hay ko nhường (em sẽ làm mọi cách cho xe trc biết là em vượt), dĩ nhiên là vượt trái nhá bác!kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em<span style=""color: #ff0000;""> rất ít thấy ai vượt trái</span>, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Dù sao cám ơn các bác tư vấn cho em nhé. Chắc phải tập vượt thử cho biết, hi vọng không lên báo.
khi đủ điều kiện an toàn mới vượt chứ bác, còn nếu có xe ngược chiều thì bác phải ước lượng xem vượt được hay không. Cái này thì chạy nhiều sẽ quen.kennyssp nói:em có giải thích ngay sau câu bác oánh dấu màu đỏ đấy, sao bác không đọc? Vượt phải thì vi phạm rồi mà bác. Em sợ vượt trái vì chiều xe đi ngược mình chạy nhanh, tổng vận tốc nó lớn nên sợ va chạm lắm. Chưa kể nếu gặp tài xế ba gai không cho em về làn cũ thì tội nghiệp em lắm.lyson nói:Ặc, hình như bác nói ngược thì phải vì ko vượt trái thì chả nhẽ vượt...phải? Em là em cứ thấy an toàn là em vượt, bất kể nhường hay ko nhường (em sẽ làm mọi cách cho xe trc biết là em vượt), dĩ nhiên là vượt trái nhá bác!kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em<span style=""color: #ff0000;""> rất ít thấy ai vượt trái</span>, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Dù sao cám ơn các bác tư vấn cho em nhé. Chắc phải tập vượt thử cho biết, hi vọng không lên báo.
Em thấy trong luật thì có ghi rất rõ là khi có tín hiệu xin vượt và điều kiện an toàn cho phép thì xe bị xin vượt phải giảm tốc độ, nhường đường...nhưng bây giờ rất ít bác tài nào làm thế. Có nhiều bác chỉ nhường đường chứ không nhường tốc độ.
Nên khi xin vượt nếu thấy đủ an toàn thì lấn trái, nhấn ga mà dọt lẹ.
Em có lần bị một chú 16c chơi bằng cách nhường cho em vượt nhưng khi em lên song song thì chú ấy sau đó lại tăng tốc.
Thằng lái 16C ko phải là người đâu Bác, nó là Ngưu đầu hay Mã đầu j đó, GPLX của nó do Diêm Vương cấptieulinhtinh nói:khi đủ điều kiện an toàn mới vượt chứ bác, còn nếu có xe ngược chiều thì bác phải ước lượng xem vượt được hay không. Cái này thì chạy nhiều sẽ quen.kennyssp nói:em có giải thích ngay sau câu bác oánh dấu màu đỏ đấy, sao bác không đọc? Vượt phải thì vi phạm rồi mà bác. Em sợ vượt trái vì chiều xe đi ngược mình chạy nhanh, tổng vận tốc nó lớn nên sợ va chạm lắm. Chưa kể nếu gặp tài xế ba gai không cho em về làn cũ thì tội nghiệp em lắm.lyson nói:Ặc, hình như bác nói ngược thì phải vì ko vượt trái thì chả nhẽ vượt...phải? Em là em cứ thấy an toàn là em vượt, bất kể nhường hay ko nhường (em sẽ làm mọi cách cho xe trc biết là em vượt), dĩ nhiên là vượt trái nhá bác!kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em<span style=""color: #ff0000;""> rất ít thấy ai vượt trái</span>, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Dù sao cám ơn các bác tư vấn cho em nhé. Chắc phải tập vượt thử cho biết, hi vọng không lên báo.
Em thấy trong luật thì có ghi rất rõ là khi có tín hiệu xin vượt và điều kiện an toàn cho phép thì xe bị xin vượt phải giảm tốc độ, nhường đường...nhưng bây giờ rất ít bác tài nào làm thế. Có nhiều bác chỉ nhường đường chứ không nhường tốc độ.
Nên khi xin vượt nếu thấy đủ an toàn thì lấn trái, nhấn ga mà dọt lẹ.
Em có lần bị một chú 16c chơi bằng cách nhường cho em vượt nhưng khi em lên song song thì chú ấy sau đó lại tăng tốc.
Theo hình vẽ và không biển cấm, và tốc độ xe trước không ở giới hạn tối đa, và quan trọng là xe trước "không cho" dù xe sau xin hoài...nhất là những xe tải nặng, container hay xe ỷ to xác và cả những lái xe "như hạch" thì vượt trái thôi. Đôi khi cũng phải cảm thông vì những loại xe ấy nặng nề, lấn phải nhường rồi trở ra lại...mệt, nên ai làm gì làm tao chạy dzị đó.kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.