Chắc bác chủ mới biết lái xe.
Chạy xe lâu ngày trên nhiều con đường khác nhau bác sẽ biết cách vượt đúng,không nên vượt phải,cho dù bác thấy nhiều người vượt như thế.Hôm nay em đi trên QL1A đoạn Long Khánh,một chú xe tải vượt phải bị chú xxxx đi ngược chiều phát hiện,và mấy giây sau,em thấy chú xxxx quay xe lại đuổi theo chú xe tải kia.Kết quả thế nào thì chắc các bác cũng rõ.
Chạy xe lâu ngày trên nhiều con đường khác nhau bác sẽ biết cách vượt đúng,không nên vượt phải,cho dù bác thấy nhiều người vượt như thế.Hôm nay em đi trên QL1A đoạn Long Khánh,một chú xe tải vượt phải bị chú xxxx đi ngược chiều phát hiện,và mấy giây sau,em thấy chú xxxx quay xe lại đuổi theo chú xe tải kia.Kết quả thế nào thì chắc các bác cũng rõ.
Bác tâm sự vậy thì e tin. Lúc đầu mới đọc qua tiêu đề e tưởng mình đọc nhầm đấy bác ạ. Vượt xe khác, nói chung là nguy hiểm, do vậy mới có chuyện xe trước phải nhường đường là vậy. Tuy nhiên vượt phải càng nguy hiểm hơn, mặt khác nếu bị XXX chộp thì to chuyện. E chỉ vượt trái, rất hiếm khi e dám vượt phải, trừ phi gặp gã tài xế .....tưng tửng phía trước mà thôi. Nhưng nếu hắn không cho thì.......e bò theo vậy.kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Mấy bác nói đúng ạ, em mới biết lái cũng nửa năm thôi ạ, và cũng rất ít khi chạy xe, chủ yếu cuối tuần chạy cho không quên và không yếu bình ac qui thôi ạ. Còn chạy xe em tuyệt đối tuân thủ luật mặc cho phía sau có bấm còi thế nào nữa, vì phía trước đi rất chậm, bấm cho lắm vô em cũng đâu thể chạy nhanh hơn được đâu. Và em không bao giờ vượt phải các bác ạ. trong thành phố em chỉ dám lái 50 km/h trở lại thôi, ra đường trường hay điện biên phủ thì em mới chạy 80. Cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.thichmexe nói:Bác tâm sự vậy thì e tin. Lúc đầu mới đọc qua tiêu đề e tưởng mình đọc nhầm đấy bác ạ. Vượt xe khác, nói chung là nguy hiểm, do vậy mới có chuyện xe trước phải nhường đường là vậy. Tuy nhiên vượt phải càng nguy hiểm hơn, mặt khác nếu bị XXX chộp thì to chuyện. E chỉ vượt trái, rất hiếm khi e dám vượt phải, trừ phi gặp gã tài xế .....tưng tửng phía trước mà thôi. Nhưng nếu hắn không cho thì.......e bò theo vậy.kennyssp nói:cám ơn các bác đã trả lời. Mấy bác nào hỏi em không biết luật hay mua bằng thì em trả lời luôn là em học và thi đàng hoàng, nhưng ra đường em rất ít thấy ai vượt trái, ngay cả em xin vượt thì toàn phía trước tránh sang lane phải để em vượt lên thôi. và em cũng thế. Chính vì thế em thắc mắc hỏi thôi.
Vượt phải bácChery nói:Hổng vượt trái thì giờ vượt bên nào...??
Chiều nay mới dính khúc Trảng Bom- chung hết 5xị - cho đi luôn ! Xui thật hồi đó giờ vượt phải chưa baogiờ bị dính
Bác chủ cứ lấn lane đứt khúc mà vượt vô tư nhé, em lấn lane vượt y như tình huống của bác ngay trước mắt xxx huyện Hòa Thành - Tây Ninh luôn, lúc đó các anh ý đang cầm máy sấy nên em vượt lả lướt (theo cách nói của OS), chạy đúng 50 cây chuối để qua xe kia.
Thì vượt bên phải vợ. Hên xui thôi.Chery nói:Hổng vượt trái thì giờ vượt bên nào...??
Bác Kennyssp thân mến, bác tham khảo thớt " vượt xe " bên ngoài sẽ hiểu và nhớ nhiều hơn là tham khảo như vậy ??