Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Peugeot 505 không khởi động được

Hạng B1
1/10/09
88
0
6
15
Sài Gòn
thanh_cong2285 nói:
Em xin chào các bác, đọc qua topic này em thấ hơi lo lắng cho con PG 505 em mới đặt cọc sáng nay các bác ợ, mặc dù em đã cố gắng kiểm tra hết, chạy thử rồi nhưng em còn gà lắm chắc thế nào cũng thiếu xót vài khâu hic hic. Nghe bác Cubisang nói về 505 như vậy em cũng thấy an ủi một tý. Hiện nay em đang tìm tài liệu để có thể khám phá sâu hơn về em nó không biết bác nào có thì giúp em với, em đã tìm trên mạng rồi nhưng tụi nước ngoài chỉ bán chứ ko cho huhuhu. Em định qua tết sẽ đem em nó đi khám tổng quát các bác ạ nên cần thông tin lắm về em nó. Bác Cubisang có vẻ rất tự tin về em nó, bác ở VĨnh Long phải không ạ, bác ở thị xã hay ở huyện vậy? Có gì tết này em về quê (Cần Thơ) em tạt qua bên bác nhờ bác chỉ giáo vài chiêu cơ bản được không? Để sau này đỡ bị thợ thuốc.

Bác hãy tin và đối tác nha bác!
Khi nào ghé bác cubisang, nếu lên lịch trước báo cho mình với ... mình sẽ đi nữa nếu lúc đó mình không bận việc.
 
Tập Lái
10/5/09
30
0
6
39
Chào anh Bigger_electric, chắc anh nhận ra em rồi ạ. Thật tình khi tiếp xúc với anh em cũng thấy rất an tâm, ở đây em không có ý gì về việc cưới em nó cả anh ạ, em chỉ lo em nó không mạnh khoẻ để phục vụ em được lâu dài thôi, ai biết được chữ NGỜ đâu anh, đặc biệt khi các em đó đã có tuổi. Mấy hôm nay em đang lo sửa cái cửa để chuẩn bị đón em nó về. Khi nào em hẹn được với anh cubisang em sẽ rủ anh đi luôn cho vui, có khi nhờ anh làm tài xế luôn cũng nên he he he he
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
1/10/09
88
0
6
15
Sài Gòn
àm tài xế luôn cũng nên he he he he

Em xin lỗi bác chủ thớt nha, em nói chuyện ngoài lề chút ạ ...
57.gif

Ok, liền đó ... mặc dù lớn rồi nhưng nghe nói đến đi chơi thì mình cũng khoái lắm đó ...
Mình cũng mới bắt đầu chơi xe, định làm mới em nó đó...có những nơi nào có liên quan đến em nó thì mình cũng có biết chút ít, khi nào gặp Công mình đưa địa chỉ cho...Công xem chổ nào được thì liên hệ.
Như Công cũng thấy rồi đó, có cái đường đi mà mình không đi được thì làm sao ... Khi nào đường đi ổn mình cũng sẽ tìm lại niềm "mơ ước" ...