- Status
- Không mở trả lời sau này.
viktor nói:tuonglahay nói:BocuBi nói:Ở Đức Hòa đang đồn ầm lên là bà Y đã trốn về Mỹ hôm 20/08 rùi. <span style=""color: #ff0000;"">Đồn thì nói làm giề</span>. Anh thương mến và và anh Minh Tân đức đang ngồi trên lửa vì hai anh này là đại diện pháp luật.
Cty Huỳnh Một bị nợ 18 tỷ đã khởi kiện tại tòa Đức Hòa rồi. Còn cty Đức Hạnh thì chỉ có bị thiếu 92 tỷ cũng đã nộp tòa Saigon rùi. Khoảng chục cty khác thì vài tỷ mỗi cty.
Hỏi các bác rành luật nếu như bà Y không là đại diện pháp luật trên giấy Đăng ký kinh doanh thì bà này có bị sao không? Mấy thằng làm thuê mà đứng tên dùm thì có chết không hả các bác??? <span style=""color: #ff0000;"">Nếu chứng minh được các việc mình làm là do người khác chỉ đạo thì tránh được nhiều tội, nhưng chắc là bị coi như đồng loã</span>.
Dễ gì chứng minh được là có chỉ đạo!!!
Toàn là chỉ đạo miệng! Ai ký người đó chịu trách nhiệm! ... đời ... vẫn thế!
Tụi em bi giờ toàn xài Smart phone, cài phần mềm record 24/24; thẻ nhớ 16Gb....1 tuần đổ vào ổ cứng 1 lần
Thế bác không thấy ông nào chức to là toàn iPhone với HTC; android à...
Tuần sau bà Y về VN rồi, mới gởi mail em mấy hôm confirm vụ trả nợ...hô..hô..
BocuBi nói:Ở Đức Hòa đang đồn ầm lên là bà Y đã trốn về Mỹ hôm 20/08 rùi. anh thương mến và và anh minh Tân đức đang ngồi trên lửa vì hai anh này là đại diện pháp luật.
Cty Huỳnh Một bị nợ 18 tỷ đã khởi kiện tại tòa Đức Hòa rồi. Còn cty Đức Hạnh thì chỉ có bị thiếu 92 tỷ cũng đã nộp tòa Saigon rùi. Khoảng chục cty khác thì vài tỷ mỗi cty.
Hỏi các bác rành luật nếu như bà Y không là đại diện pháp luật trên giấy Đăng ký kinh doanh thì bà này có bị sao không? Mấy thằng làm thuê mà đứng tên dùm thì có chết không hả các bác???
lucsi nói:viktor nói:tuonglahay nói:BocuBi nói:Ở Đức Hòa đang đồn ầm lên là bà Y đã trốn về Mỹ hôm 20/08 rùi. <span style=""color: #ff0000;"">Đồn thì nói làm giề</span>. Anh thương mến và và anh Minh Tân đức đang ngồi trên lửa vì hai anh này là đại diện pháp luật.
Cty Huỳnh Một bị nợ 18 tỷ đã khởi kiện tại tòa Đức Hòa rồi. Còn cty Đức Hạnh thì chỉ có bị thiếu 92 tỷ cũng đã nộp tòa Saigon rùi. Khoảng chục cty khác thì vài tỷ mỗi cty.
Hỏi các bác rành luật nếu như bà Y không là đại diện pháp luật trên giấy Đăng ký kinh doanh thì bà này có bị sao không? Mấy thằng làm thuê mà đứng tên dùm thì có chết không hả các bác??? <span style=""color: #ff0000;"">Nếu chứng minh được các việc mình làm là do người khác chỉ đạo thì tránh được nhiều tội, nhưng chắc là bị coi như đồng loã</span>.
Dễ gì chứng minh được là có chỉ đạo!!!
Toàn là chỉ đạo miệng! Ai ký người đó chịu trách nhiệm! ... đời ... vẫn thế!
Tụi em bi giờ toàn xài Smart phone, cài phần mềm record 24/24; thẻ nhớ 16Gb....1 tuần đổ vào ổ cứng 1 lần
Thế bác không thấy ông nào chức to là toàn iPhone với HTC; android à...
Chứng cớ qua ghi âm ... yếu xìu hà!
Tất cả mọi quyết định, chỉ đạo của cấp trên (HĐQT - chẳng hạn) đều phải bằng văn bản thì mới thoát một phần tội (cũng chỉ là một phần thôi nhá)!
Người xưa có câu "Trai khôn chọn chúa thánh mà thờ!".
Chọn nhầm chúa thì ... .
Bản kiến nghị về vụ việc của bà Đặng Thị Hoàng Yến
14/09/2011
Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Người cao tuổi đã có bản kiến nghị chung về vụ việc của bà Đặng Thị Hoàng Yến gửi UB Thường vụ Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Đảng.
http://www.cuuchienbinh.c...tiet=10159&Style=1
14/09/2011
Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Báo Người cao tuổi đã có bản kiến nghị chung về vụ việc của bà Đặng Thị Hoàng Yến gửi UB Thường vụ Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Đảng.
http://www.cuuchienbinh.c...tiet=10159&Style=1
cái chính là cố đấm ăn xôi leo lên ngọn mà ngồi đó bác!mợ tài nói:bác này! khéo là khẩu khí!
thế bác bẩu cái câu CỐ ĐẤM ĂN XÔI là ngừ ta noái ai hẻ???
họ không vững chân thì lấy cái gì làm chỗ dựa cho cả một bầy theo đóm ăn tàn chứ???
Đang yên đang lành làm vua một cõi tự nhiên cố ngoi lên để cho chúng chọc.
Em thì cứ yên phận ngồi dưới gốc mắc võng ngủ mà lại có quả ăn, leo lên ngọn kiểu đó chắc gì có quả, mà trên đó ngọn nó mềm mà gió cũng mạnh lắm.
Cái vụ này là do bác hội phó chưa đủ "nhiều nhiều xiền" nên chỉ lo "quả ăn" thôi ...đến khi bác đủ rồi khắc sẽ thèm thêm "quyền" thôi . Đó là "lẽ đời" mà thôi ....bravia nói:cái chính là cố đấm ăn xôi leo lên ngọn mà ngồi đó bác!mợ tài nói:bác này! khéo là khẩu khí!
thế bác bẩu cái câu CỐ ĐẤM ĂN XÔI là ngừ ta noái ai hẻ???
họ không vững chân thì lấy cái gì làm chỗ dựa cho cả một bầy theo đóm ăn tàn chứ???
Đang yên đang lành làm vua một cõi tự nhiên cố ngoi lên để cho chúng chọc.
Em thì cứ yên phận ngồi dưới gốc mắc võng ngủ mà lại có quả ăn, leo lên ngọn kiểu đó chắc gì có quả, mà trên đó ngọn nó mềm mà gió cũng mạnh lắm.
CHúc các bác mau mau "đủ ăn" nhé .....
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.