Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
17/2/11
113
3
0
55
Bên Mỹ lên tiếng rồi, xem ra Tân Tạo này có nhiều chiêu cần học hỏi quá ta.
http://nguoicaotuoi.org.v...amp;zone=7&ID=6453
Thứ Ba, 16/08/2011-9:38 AM) Tran Jimmy: “Nếu Bộ Công an gọi, tôi sẵn sàng về hợp tác làm rõ” Ngay sau khi Tran Jimmy (tức Jimmy Trần) về Mỹ, Cty CP và Phát triển Đô thị Việt Nam (VNLand) đã đứng ra tố cáo ông này lợi dụng chức vụ quyền hạn, cấu kết với các đối tác chiếm đoạt tiền của VietNam Land, chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài...

Tiếp đó là các thông tin về việc Jimmy Trần bị khởi tố, có lệnh truy nã của công an. Một số đối tác bị VNLand tố cáo cho rằng có hành vi phạm pháp khi cấu kết với Jimmy Trần để chiếm đoạt tiền cũng đã được công an mời làm việc. Tuy nhiên, đã một năm trôi qua, sự việc vẫn chưa có kết luận chính thức, trong khi dư luận lại có những ý kiến khác nhau, cho rằng người lừa đảo không phải là Jimmy Trần và ông này chỉ là một "con tốt" bị người khác giật dây. Để rộng đường dư luận, Báo Người cao tuổi thông tin đến bạn đọc về quan điểm của ông Jimmy Trần thông qua điện thoại và email từ Mỹ gởi về ...
PV: - Ông giải thích vì sao ông lại đột ngột về Mỹ?
Jimmy Trần: - Tôi làm dự án ở Khu công nghiệp Tân Đức (Long An), ngoài ra tôi còn được giao kiêm thêm dự án nhiệt điện ở Kiên Lương (Kiên Giang). Đang làm thì giữa tôi và bà Yến (Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo) có chuyện lục đục, bất hòa dẫn đến tôi và bà ấy li thân. Sau khi li thân tôi ở Long An tiếp khoảng 3 tháng. Sau đó, tôi tìm mua một căn hộ ở Lê Đại Hành (TP Hồ Chí Minh), bà xã tôi (Yến) có hỏi tôi vì sao lại đi mua nhà ở riêng để chứa gái. Sau đó khi tôi đang đi công tác tại Kiên Lương thì bà Yến điện báo sẽ cắt "hợp đồng" đối với tôi.


pl946.jpg
Ông Jimmy Trần - bà Đặng Thị Hoàng Yến đăng kí kết hôn ngày 13-8-2007. PV: - Ông hợp đồng làm việc với Tân Tạo như thế nào?
Jimmy Trần: - VNland trả lương cho tôi. Đơn vị này là một công ty thuộc Tập đoàn Tân Tạo. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT vẫn là bà Yến. Sau khi tôi về TP Hồ Chí Minh ở thì một người thủ quỹ lên làm Tổng giám đốc thay tôi. Quyết định cắt chức của tôi do vợ tôi kí (bà Yến). Những hợp đồng san lấp, nạo vét ở Kiên Lương thì VNLand là chủ đầu tư đứng ra kí hợp đồng và công ty này phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các đối tác san lấp, nạo vét. Khối lượng nạo vét cho đến khi tôi có quyết định nghỉ khoảng 3 triệu mét khối, chưa kể phần san lấp. Tổng dự kiến san lấp toàn bộ công trình lấn biển khoảng trên 10 triệu mét khối. Vấn đề giá cả nạo vét, san lấp đều phải được thông qua HĐQT. Số nợ cho đến ngày tôi nghỉ, chưa được quyết toán cho các nhà thầu gần 90 tỉ đồng.
PV: - Đại diện Tân Tạo có giải thích với một số doanh nghiệp liên quan, nói rằng ông có những biểu hiện tiêu cực trong vấn đề tài chính khi kí kết các hợp đồng. Ông giải thích vấn đề này như thế nào?
Jimmy Trần: - VNLand khi kí hợp đồng với các đối tác đơn giá là 40.500đồng/m3. Khi các đối tác mướn B phẩy rồi B hai phẩy như thế nào chúng tôi không biết. Bà Yến hỏi tôi sao giá chênh lệch, tôi trả lời rằng VNLand kí với bên B chỉ thế, còn họ thuê lại (giá cao hơn) như thế nào đó là chuyện của họ, lời lỗ như thế nào họ tự chịu trách nhiệm. Bởi giá cả đều đã thông qua HĐQT hết rồi và được bà Yến đồng ý phê duyệt. Sau khi làm xong giai đoạn một, tôi có xin ý kiến bà Yến và bà Yến nói cho các nhà thầu làm tiếp giai đoạn hai và giai đoạn ba vì lúc đó dự tính ngày 30-4-2010 lãnh đạo Chính phủ vô để làm lễ khởi công. Chúng tôi đã thúc ép các nhà thầu làm ngày làm đêm. Khi so sánh với giá Nhà nước thì chúng tôi còn kí thấp hơn giá Nhà nước 9.000 đồng/m3. Vì thế nói tôi chi cao hơn giá thị trường là không có. Tôi từ Mỹ về Việt Nam, những cái gì hay, những gì tôi có thể áp dụng được về kĩ thuật thì áp dụng, còn về giá cả tôi đều phải hỏi bà Yến, hỏi HĐQT. Tôi được giao nhiệm vụ tại Kiên Lương từ ngày 20- 5, làm việc khoảng 6-7 tháng gì đó. Còn từ Mỹ về Việt Nam chủ yếu tôi làm việc tại Tân Đức (Long An) từ ngày 1-9-2008. Việc nói tôi nâng khống 45% gì đó là vu khống. Thực tế mọi hoạt động của VNLand đều do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo, mọi phán quyết đều do Tân Tạo, cụ thể chỗ bà Yến quyết định. VNLand thành lập tháng 9-2008 lúc đó tôi vừa về Việt Nam. Tôi kết hôn với bà Yến từ năm 2007. Tất cả đều có giấy tờ, thủ tục pháp lí.
PV: - Ông giải thích thế nào về cáo buộc ông từng chuyển hàng trăm tỉ đồng ra nước ngoài?
Jimmy Trần: - Họ nói tôi kí hợp đồng với các đối tác, nâng khống khối lượng, giá cả và người ta cho tôi mười mấy tỉ đồng, làm gì có chuyện đó. Việc nói chuyển mấy trăm tỉ qua đây (Mỹ) là hoàn toàn vu khống. Vì tôi khẳng định VNLand không bao giờ có trong tài khoản khoảng 10 tỉ đồng, không bao giờ! Tất cả những ngân hàng mà họ giải ngân cho dự án đều phải qua Tập đoàn Tân Tạo. Kế toán Tập đoàn Tân Tạo xin giải ngân ở các ngân hàng rồi sau đó mới chuyển sang cho VNLand để tiếp đến VNLand chuyển trả cho các đối tác. Tất cả tiền bạc chuyển cho VNLand đều có sự chỉ đạo của bà Yến. Tại vì tất cả tiền bạc vào VNLand đều qua Tân Tạo, qua bà Yến. Không bao giờ ngân hàng giải ngân trực tiếp cho VNLand mà luôn luôn giải ngân cho Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Tạo, tức bên phòng kế toán, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo trình lên cho Chủ tịch HĐQT rồi Chủ tịch HĐQT quyết định giao cho VNLand để trả cho các đối tác. Cơ quan điều tra chưa có ai đến làm việc với tôi về vấn đề này.
PV: - Nếu cơ quan điều tra yêu cầu ông về Việt Nam để làm rõ sự thật thì ông có về không?
Jimmy Trần: - Tôi sẽ về, chắc chắn về nhưng với điều kiện tôi phải được pháp luật bảo vệ. Tôi sẽ ra Tòa lãnh sự (Mỹ) bắt buộc họ viết cho tôi một cái giấy là không ai được đụng chạm đến tôi. Nếu Bộ Công an gọi thì tôi sẽ sẵn sàng về hợp tác làm rõ việc vu khống. Sau khi bị cách chức tôi vẫn ở lại Việt Nam một thời gian và vẫn còn kí một số giấy tờ liên quan theo yêu cầu của VNLand.
 
Hạng B2
24/10/05
126
2
0
là người ai cũng có công và tội. khi một ai đó phạm một lổi lầm gì đó thì người ta sẽ nhìn vào những việc làm trước đây của người này đối với xã hội để mà phán xét. nếu người này có công lớn đối với xã hội, ví dụ như tạo ra nhiều công ăn việc làm, mang lại nhiều thay đổi tích cực cho địa phương về kinh tế hay cơ sở hạ tầng, xin được nhiều ngân sách... nói chung có đóng góp nhiều cho xã hội thì những cái lỗi lặt vặt không đáng để ý cho lắm. trừ khi chưa có đóng góp gì mà đã muốn xà xẻo của công thì mới đáng tội. xxx đa số ít học nên hay thích làm to chuyện, cư xử rất thiếu văn hoá từ lưu thông cho đến kinh tế. (cho nên bị người ta bức xúc đánh lại là chả có gì oan cả). tại vì ít học thiếu hiểu biết cho nên lúc nào cũng cứ tưởng mình là cha thiên hạ, luôn tự cao tự đại mà không hiểu được cái nguyên lý cơ bản của cuộc sống "con cá ăn con kiến rồi cũng có ngày con kiến ăn con cá". tại vì không hiểu được nhiệm vụ của xxx ở các nước khác là "bảo vệ & phục vụ" chứ không phải là "quấy rối" cho nên kiểu " đầy nhà một lũ sai nha...làm cho khốc lại chẳng qua vì tiền" bây giờ còn nhiều hơn lúc xưa. chả lẽ đổ thừa do "cơ chế" ? ví dụ những chuyện như làm kinh doanh thì người ta chi tiêu sau đó trừ vào phần chi phí là bình thường, nay cứ đi truy tố bà già không nhà cửa, gần chết, tội lập quỹ đen để lấy đất nông trường làm dự án khu đô thị mới thì phải hỏi những người này kỳ cục đến cở nào. nhưng nói chung, trừ khi là báo về các ngôi sao điện ảnh, báo mà đang tin xoáy sâu vào đời tư người ta là không chuyên nghiệp. kiểu như báo TN đăng tin ông Nguyễn Quốc Kỳ lúc xưa. đăng một số báo là được rồi, ai lại đăng luôn mấy số mà chả có thông tin gì mới, toàn là chuyện cũ nói đi nói lại rồi lấy ý kiến người khác xen vào. như vậy là đả phá cá nhân và hoàn toàn không chuyên nghiệp.
 
Hạng B1
7/8/11
61
0
0
43
Rolex nói:
là người ai cũng có công và tội. khi một ai đó phạm một lổi lầm gì đó thì người ta sẽ nhìn vào những việc làm trước đây của người này đối với xã hội để mà phán xét. nếu người này có công lớn đối với xã hội, ví dụ như tạo ra nhiều công ăn việc làm, mang lại nhiều thay đổi tích cực cho địa phương về kinh tế hay cơ sở hạ tầng, xin được nhiều ngân sách... nói chung có đóng góp nhiều cho xã hội thì những cái lỗi lặt vặt không đáng để ý cho lắm. trừ khi chưa có đóng góp gì mà đã muốn xà xẻo của công thì mới đáng tội. xxx đa số ít học nên hay thích làm to chuyện, cư xử rất thiếu văn hoá từ lưu thông cho đến kinh tế. (cho nên bị người ta bức xúc đánh lại là chả có gì oan cả). tại vì ít học thiếu hiểu biết cho nên lúc nào cũng cứ tưởng mình là cha thiên hạ, luôn tự cao tự đại mà không hiểu được cái nguyên lý cơ bản của cuộc sống "con cá ăn con kiến rồi cũng có ngày con kiến ăn con cá". tại vì không hiểu được nhiệm vụ của xxx ở các nước khác là "bảo vệ & phục vụ" chứ không phải là "quấy rối" cho nên kiểu " đầy nhà một lũ sai nha...làm cho khốc lại chẳng qua vì tiền" bây giờ còn nhiều hơn lúc xưa. chả lẽ đổ thừa do "cơ chế" ? ví dụ những chuyện như làm kinh doanh thì người ta chi tiêu sau đó trừ vào phần chi phí là bình thường, nay cứ đi truy tố bà già không nhà cửa, gần chết, tội lập quỹ đen để lấy đất nông trường làm dự án khu đô thị mới thì phải hỏi những người này kỳ cục đến cở nào. nhưng nói chung, trừ khi là báo về các ngôi sao điện ảnh, báo mà đang tin xoáy sâu vào đời tư người ta là không chuyên nghiệp. kiểu như báo TN đăng tin ông Nguyễn Quốc Kỳ lúc xưa. đăng một số báo là được rồi, ai lại đăng luôn mấy số mà chả có thông tin gì mới, toàn là chuyện cũ nói đi nói lại rồi lấy ý kiến người khác xen vào. như vậy là đả phá cá nhân và hoàn toàn không chuyên nghiệp.
Phần chữ in đậm là vụ án Nông Trường Sông Hậu phải ko bác? nói chung thời này cứ anh này đi anh khác lên thay, phải có tiền nên tìm cách đâm chọt để tìm nhà thầu khác, giành thầu của nhau. Ghen ăn tức ở. Làm mất uy tín của nhau là chính.
Quan niệm của em là nếu họ không làm tổn hại đất nước, ko làm ảnh hưởng tới xã hội mà có công tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn người lao động thì họ đáng được trân trọng.
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Bây giờ đọc báo cũng phải cảnh giác , nhiều khi chỉ là ghanh ghét nhau, phe nọ choảng phe kia mà thôi.
Tôi cũng theo dõi vụ này trên báo chí nhưng thấy niềm tin vào sự trung thực của báo chí bị lung lay dữ dội. Cái bác phong viên HL này cùng bác phóng viên Hà Phan ( chuẩn bị xét xử do làm tiền doanh nghiệp ) trước đây cùng nhau đăng một loạt bài nói xấu các Công Ty của bà Đ.T. H Yến và ông Đ.T.Tâm trên báo Tiền Phong. Sau khi lòi ra cái vụ phóng viên Hà Phan vòi tiền và bị bắt quả tang thì im re. Nay thấy không bị Hà Phan khai ra nên HL lại lăm le kiếm chác hoặc trả thù giùm đồng đội gì đây. ????.
Cuộc đời này cũng nhân quả lắm. Tâm địa xấu sớm muộn gì cũng lòi ra thôi
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
Quốc hội XIII khai mạc có xem ngày hay không sao mà lần này các nữ đại biểu Quốc hội vừa đắc cử dính phốt nhiều quá. Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sonadezi ( đương kim đại Biểu Quốc hội) đang "run" vì vừa bị C49 tó quả tang về chuyện đổ nước thải trực tiếp ra sông Đồng Nai.
- Ác đạn là Sonadezi lại là công ty Nhà nước - trực thuộc ( con đẻ) UBND tỉnh quản lý mới cay chứ.
- Bị vồ khi đang xả trực tiếp - mà người đi rình lại là C49 từ Bộ chứ không phải là Phòng của Sở- hên hay vô tình nhỉ :D.
- Khi phát hiện nghe bảo có hệ thống đường ống bí mật gì đó - Ặc nghe như có í đồ từ ban đầu
- Vụ Vedan xử lý chưa tới đâu nay lại dính tiếp vụ Sonadezi này. Người ta là khách dễ rồi, người nhà cũng lại như thế. Rồi sau này nói được ai nữa chứ.
- Vụ này xử lý theo kiểu nào đây chả lẽ tự vả vào mặt mình à. trích "
“Sonadezi không có cái gì là gian dối”
Đó là ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng (chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi, Đồng Nai) bên hành lang Quốc hội chiều 5-8, khi bà Hằng nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc nhà máy xử lý nước thải xả thải ra sông.
Từ chối trả lời các câu hỏi do các phóng viên đưa ra, bà Hằng cho biết: “Giờ này tôi chưa có thông tin gì, chưa nắm thông tin cụ thể nên chưa thể trả lời”.
Trước khi bước vào hội trường để tiếp tục dự phiên làm việc của Quốc hội, bà Hằng còn nói thêm: “Sonadezi luôn luôn làm đúng theo quy định của pháp luật”."

- Vai trò quản lý nhà nước để ở đâu? Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nằm chỗ nào nhỉ?
 
Hạng B1
22/3/11
74
0
0
V/v xử lý chất thải, Đồng Nai cũng có nhiều chiêu độc lắm các bác.
Khoảng giữa năm 2010, các công ty trong các khu công nghiệp nhận được chỉ thị 04/CT-UBND yêu cầu các công ty phải ký hợp đồng thu gom, vận chuyển & tiêu hủy chất thải rắn & chất thải nguy hại với công ty kinh doanh hạ tầng KCN. Mà công ty nầy thì hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại thì chưa xong, giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại thì chưa có. Báo hại các công ty phải lưu giữ chất thải một thời gian dài, nhất là các công ty nước ngoài bức xúc lắm, gửi kiến nghị đến Ban Quản Lý các KCN.
Cuối cùng thì đến tháng 01/2011, sau khi xem xét kiến nghị của BQL các KCN, UBND Đồng Nai (vẫn là đồng chí đã ký chỉ thị 04/CT-UBND) mới ký công văn 1030/UBND-CCN cho phép các công ty tạm thời ký hợp đồng với các công ty có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong khi chờ công ty kinh doanh hạ tầng KCN hoàn thành việc xây dựng hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại và có giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.
Thật là cười ra nước mắt!
 
Hạng D
30/3/05
2.352
16.320
113
ongbabeo nói:
V/v xử lý chất thải, Đồng Nai cũng có nhiều chiêu độc lắm các bác.
Khoảng giữa năm 2010, các công ty trong các khu công nghiệp nhận được chỉ thị 04/CT-UBND yêu cầu các công ty phải ký hợp đồng thu gom, vận chuyển & tiêu hủy chất thải rắn & chất thải nguy hại với công ty kinh doanh hạ tầng KCN. Mà công ty nầy thì hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại thì chưa xong, giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại thì chưa có. Báo hại các công ty phải lưu giữ chất thải một thời gian dài, nhất là các công ty nước ngoài bức xúc lắm, gửi kiến nghị đến Ban Quản Lý các KCN.
Cuối cùng thì đến tháng 01/2011, sau khi xem xét kiến nghị của BQL các KCN, UBND Đồng Nai (vẫn là đồng chí đã ký chỉ thị 04/CT-UBND) mới ký công văn 1030/UBND-CCN cho phép các công ty tạm thời ký hợp đồng với các công ty có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong khi chờ công ty kinh doanh hạ tầng KCN hoàn thành việc xây dựng hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại và có giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.
Thật là cười ra nước mắt!
Bác này cũng rành quá hén!!!
CTR nguy hại, phế liệu đúng là món ngon mà tất cả các đại gia đều muốn tham gia.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
ongbabeo nói:
V/v xử lý chất thải, Đồng Nai cũng có nhiều chiêu độc lắm các bác.
Khoảng giữa năm 2010, các công ty trong các khu công nghiệp nhận được chỉ thị 04/CT-UBND yêu cầu các công ty phải ký hợp đồng thu gom, vận chuyển & tiêu hủy chất thải rắn & chất thải nguy hại với công ty kinh doanh hạ tầng KCN. Mà công ty nầy thì hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại thì chưa xong, giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại thì chưa có. Báo hại các công ty phải lưu giữ chất thải một thời gian dài, nhất là các công ty nước ngoài bức xúc lắm, gửi kiến nghị đến Ban Quản Lý các KCN.
Cuối cùng thì đến tháng 01/2011, sau khi xem xét kiến nghị của BQL các KCN, UBND Đồng Nai (vẫn là đồng chí đã ký chỉ thị 04/CT-UBND) mới ký công văn 1030/UBND-CCN cho phép các công ty tạm thời ký hợp đồng với các công ty có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong khi chờ công ty kinh doanh hạ tầng KCN hoàn thành việc xây dựng hạ tầng trạm trung chuyển chất thải nguy hại và có giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.
Thật là cười ra nước mắt!
Cái này em cũng thấy rồi! và cũng biết tại sao phải ị ra cái thông tư 04 đó. Và người ký là phó chủ tịch sắp hết thời AVT, cho tới lúc Qđ đi tới hiệu lực thì lại gia hạn lại - mà cái này nếu thực hiện được thì tất cả các công ty đang thu gom rác công nghiệp của ĐN chỉ có mà dẹp tiệm - mà làm nghề này các bác biết ai chống lưng rồi chứ.
Do đó việc Mèo lại hoàn Mèo đã biết từ lâu rồi, có ông nào thèm quan tâm tới đâu.
Bởi vậy cơ chế nó là thế đó. Chả có gì là lạ cả :D
 
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
bravia nói:
Và người ký là phó chủ tịch sắp hết thời AVT, cho tới lúc Qđ đi tới hiệu lực thì lại gia hạn lại - mà cái này nếu thực hiện được thì tất cả các công ty đang thu gom rác công nghiệp của ĐN chỉ có mà dẹp tiệm - mà làm nghề này các bác biết ai chống lưng rồi chứ.
:D
Hèn chi có thằng bạn học cùng lớp, đốt ngay cái MBA đu dây theo thằng em vợ mở cty thu gom rác công nghiệp, bây chừ là đại gia ở đồng nai. Bác HP có ngõ ngách gì ko - em xuống đồng nai xin mở công ty gom rác thải công nghiệp
033102beer_1_prv.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.