Em cũng dân Đà Nẵng, giờ có HK + CMND Sài gòn nên mỗi lần về ĐN chơi, lên Bà Nà cũng thấy bực vụ này lắm. Nhưng họ kinh doanh cũng có cái lý của họ, nên ... thôi. Quanh vụ Bà Nà này em cũng muốn làm sáng tỏ thêm vài suy nghĩ của riêng em :
Cái câu "Chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết già mà còn ngu" là có thật. Tuy nhiên, theo e câu này hoàn toàn do người không biết thưởng thức Bà Nà nói ra mà thôi. Ai đời chạy xe lên tới Bà Nà, te te chạy vô cáp treo mua vé rồi lên cáp treo lên đỉnh lòng vòng ko thấy gì lại te te lên cáp treo chạy xuống mất tiền tức khí rồi về đọc thơ mà chửi xéo. Ngộ thiệt.
Bà Nà có rất nhiều chổ đẹp để chơi mà ko cần mua vé. Sau khi gửi xe free, bạn có thể bỏ qua phòng vé, vòng ra phía sau đi theo đường bêtông để vào suối. Men theo đường ven suối nước để lên phía cao hơn. Phần lớn khách vào Bà Nà lại ko vào chổ này. Chổ này rất đẹp. Suối có nhiều đoạn, tùy sức mà đi vào. Có lần em và mấy người bạn vào rất sâu, cảnh rất đẹp, hoang sơ. BQL KDL hỗ trợ một số đường bêtông đoạn đầu, đoạn sau phải tự đi. Dã ngoại mà vào chổ này là đúng đỉnh. Chổ này càng vào sâu càng đẹp nhé các bác. Em chỉ vào được tới thác số 2 thôi. Nhưng rất đẹp. Chổ này ko tắm tiên dc vì cáp treo có đoạn chạy ngay phía trên.
Còn nếu đã dùng cáp treo thì lên tới trạm trung chuyển, đừng ham vào mấy chổ trò chơi, đi bộ theo đường nhựa có sẵn, ngược xuống dưới một đoạn, rẽ tay trái băng rừng là gặp suối. Cảnh ở đây cũng đỉnh lắm. Suối đẹp, nước mát, có nhiều chổ chơi. Nhiều lần em lọ mọ trong rừng cũng tìm ra được nhiều chổ đẹp lắm. Có thể tắm tiên ở đây, nước rất mát. Đảm bảo ko có ai ngoài bạn.
Bà Nà bây giờ so với cách đây 15 năm phải nói là tệ hơn rất nhiều. 15 năm trước vợ chồng em mới cưới về ĐN lên ở lại Bà Nà đêm. Tối mượn 1 cái đèn pin đi bộ theo đường nhựa từ đỉnh xuống hầm rượu cách đó vài km để ăn tối. 9h tối đi bộ giữa rừng ngược trở lên ks. Cảm giác rất phê. Hồi đó thiên nhiên còn rất hoang sơ, ko có bê tông cốt thép nhiều như bây giờ. Các ks là những nhà ven rừng mặc dù ko 4* nhưng em thấy chất lượng hơn bây giờ. Sáng mở cửa sổ là mây ùa vào phòng. Cảm giác rất yomost.
Em nói cũng nhiều rồi, thôi thì lựa chọn là của các bác. ĐN còn nhiều chổ chơi khác mà.