Bác nói đúng, đại gia SG phần nhiều là nguời đà nẵng hoặc gốc đà nẵngquangly nói:Bác có tin là nhiều người gốc miền Trung nhưng giờ làm ăn sinh sống tại Sg, họ vẫn dư sức mua siêu xe, thậm chí trực thăng, nhưng vì bản tính miền Trung là ăn chắc mặc bền nên họ vẫn đi xe "bình thường", vẫn tiết kiệm đúng nơi, đúng chổ.maninh nói:Em xin miễn bàn cãi với bác. Bác quả là nhà kinh doanh "đại tài" (chờ rồi xem nhé). Chắc các Head Hunter sẽ săn bác như săn hàng quý hiếm.Maserati_fan nói:oh,bác đuổi hình bắt chữ ghê quá,nói thì ngôn ngữ nó vậy cho bác hiểu cốt lõi vấn đề chứ khôn với ngu thì tự ai nó biết bác ạ.maninh nói:Maserati_fan nói:Chắc tại tâm lí của em nó khác bác ạ,<span style=""color: #ff0000;"">em ko đi thì thôi,đi chơi là phải cho thoải mái,sung sướng phè phỡn,tiền ko thành vấn đề (du lịch thôi nhé) có tiền mà cứ ôm cục tức vào người làm gì cho mau già,mau chết</span>. Có tiền mà cũng ko sướng thì thôi có tiền làm giề
Bonus : có 1 vấn đề các bác ko hiểu,dân bản địa ở ĐN ít có đk book phòng qua đêm,phần lớn là chỉ ghé qua vài h đồng hồ rồi về(nhưng tần suất khá lớn,1 năm 4-5 lượt),90% khách ở Resort là khách du lịch,4* và 5*,(VIP mà) như vầy để tạo đk cho người dân thay vì ko đi xa đc thì đi gần. Còn khách du lịch 1 năm tới nhiều lắm 1lan, so ra mức discount như vậy là hợp lí chưa.Mới đầu thì thấy bất hợp lí thôi,muốn chém gió thì cứ chém, Muốn chính xác thì cứ phân tích rồi hẵng nói nhé...
Bác xem lại phần màu đỏ trên nhé: điều này chỉ đúng nếu bác là "Đại Gia" kiếm tiến quá dễ dàng. Nếu bác làm công ăn lương, kiếm tiền khó khăn, đi chơi nhưng vẫn phải tính đến sao cho hợp lý chứ ko phải cứ vứt tiền đi là sung sướng đâu ạ. Sau lưng họ kêu mình "ngu đó ạ". bác cứ thử đi những nơi chặt chém vào ngày lễ: phòng như cái ổ chuột 1 triệu, ăn bữa cơm ko ra gì: 1,5 tr thì nếu bác thấy vui khi trả tiền nghĩa là bác là "Đại Gia" ko phải suy nghĩ về tiền bạc.
Sao bác ko nói luôn phần dưới mà em đề cập luôn đi.Thời buổi làm ăn KT,đấu thầu đấu giá,khai thác du lịch mà bác nào còn nói công bằng như XHCN gì ở đây,chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ,đúng là hài,
P/S: giảm giá vậy khuyến khích 1 năm người ĐN đi nhiều lần với 800.000 khách hàng tiềm năng,bán kính 30km vậy ko khôn hơn là nâng giá lên sao,lúc ấy khách tất nhiên là ít hơn rồi. Chuyện bt kinh doanh mà có ~ ng ko hiểu đc thì em xin kiếu nhé...
Bác xem lại cái đỏ đỏCruze61A01206 nói:Em đang định cùng cả nhà đi một chuyến . nhưng bây giờ nghe bác chủ nói thế này cộng với việc ĐN không đăng kí hộ khẩu cho người nhập cư thì <span style=""color: #ff0000;"">em xin vĩnh biệt cái "nước" ĐN luôn </span>
cái vụ văn hóa du lịch thì người NN cũng giống người VN rồi, làm vậy đố mà khách du lịch trở lại lần hai, sao cái gì cũng thấy dân VN mình tự đập chén cơm của mình về lâu dài
Cruze61A01206 nói:ĐN có nhiều qui địng không giống các địa phương khác
Lệ làng mà bác
bác ơi lâu lâu vinfenlanhk nha trang cũng giảm giá 1 nữa cho dân nha trang đó bác à ,cũng cầm chứng minh đi mua vé
maninh nói:Tình hình là tết vừa rồi em vừa làm một chuyến Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn bằng con xe cỏ của em. Chuyến đi hoàn thành tốt đẹp duy chỉ có một điều em quá bức xúc nên đăng lên đây cho các bác chém thoải mái:
Mùng 7 tết em ghé qua núi Bà Nà dự định đưa bà cả và F1 đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà cho biết, bản thân em thì đi rồi nên biết trên ấy chả có cái gì ngoài khí hậu mát mẻ, một cái chùa bé bé và cái cột mốc chỉ độ cao. Sau khi cho xe vào bãi và đến chỗ mua vé thì thấy bảng giá như sau:
300.000 VND/người lớn (giá khủng cho một khu tham quan chẳng có gì). Nếu chỉ có cái giá này thì em cũng chẳng nói làm gì, đằng này ngay bên cạnh lại có một bảng giá khác:
160.000 VND/người lớn (nếu là công dân Đà Nẵng có chứng minh nhân dân tại Đà Nẵng).
Đọc tới đây thì em nóng máu quá. Xin phép cho em chửi bậy cái. (Đ.M) nó. Trước đây vé bán vào các khu du lịch chia làm 2 giá, một cho người trong nước một cho nước ngoài đã bị chửi um sùm rồi phải dỡ bỏ thế mà người trong nước với nhau mà tụi nó phân biệt chủng tộc như vậy là sao. Thà rằng giảm giá cho các em học sinh, sinh viên thì em OK đằng này nó làm như thế. Nó có tưởng tượng nếu đi vào SG, Đà Lạt, Nha Trang ... và các khu vui chơi ở các tỉnh khác thì nó cũng gặp các bảng giá tương tự không???? Em thề không bao giờ quay lại nơi này nếu nó còn tình trạng thế này. Và cũng khuyến các các bác nếu đi thì chuẩn bị cục tức trong lòng giống em nhé. Chúc cho ban quản lý núi Bà Nà mau dẹp tiệm sớm với ý tưởng phân biệt chủng tộc này.
Hôm mồng 4 tết em là dân Hn và một bác là dân Sg cũng đứng chửi đổng vụ này. Nhưng mà nghĩ cho cùng dân xa như mình một năm đi mấy lần đâu, trong khi dân Đè nẽng thích thì đi để chơi game,...., ưu tiên cũng có lý
Bangonen nói:Năm sau hết à Bác ui....
Vụ này có cách đây 1, 2 năm rồi bác ơi".... Em cũng chả thích vụ này....
Cái này em thấy càng tạo điều kiện cho ban quản lý ăn chặn CĐT thôi.... Thí dụ vụ mướn CMND địa phương để lên.... Cái này không ăn rơ với ban quản lý thì em đi bằng đầu.....
Em giờ định cư ở SG cũng 21 năm rồi... Về ĐN em thấy sướng nhất vãn là tắm biển.....
Còn ăn uống thì không rẻ tý nào... Tô bún cũng 30k nhưng ăn 2 tô mới no.... SG 1 tô là đủ rồi. Đồ biển thì mắc vô địch luôn... Thử qua bên dọc biển xem (Mỹ Hạnh)... ăn đồ biển ngon rẻ chỉ có Bà Thôi, Hoa Tư nhưng phục vụ hơi chán...
Bác nào có comment là khi xưa lên núi Ngũ Hành Sơn không trả tiền, bây giờ có mua vé....
Từ trước năm 1990 (khi em còn học PT ở ĐN) thì cũng đã bán vé tham quan rồi ....
Em nhiều chiện tí đó đủ rùi .... Hehheheh
Bác lại vơ đũa cả nắm rồi. Một vài trường hợp cá biệt như bác mô tả thôi. Đất nào thì cũng có người tốt và người xấu. Tỉ dụ như em giờ HK + CMND Sài gòn bao nhiêu năm rồi em vẫn chạy xe máy biển 43 ở Sài gòn đấy thôi. Còn vụ chạy hộ khẩu em cũng ko có nốt. HK ở ĐN nó cũng tp trực thuộc trung ương 15 năm rồi, việc gì phải cắt rồi nhập lại trong đây chi cho phức tạp, em ở tạm trú hoài riết CSKV phải kêu đi chuyển hộ khẩu. Gặp mặt ở đâu là hối ở đó em mới cắt chuyển vô.Tony Hai Lúa nói:Mình thấy lạ lạ vụ này. Miền trung VN dài và nhiều tỉnh, thấy người bạn địa QN, Qngai, Bdinh, K.hoa vô SG nói tiếng nhẹ hẳn. Còn Đnang vẫn nặng như chì.
Nói đụng đến địa phương thì họ giận lắm y như là yêu quê lắm thay. Nhưng từ chiếc xe máy, xe hơi... điều mượn người đứng tên để ra biển SG. Chứng minh, hộ khẩu thì chạy cho bằng được. Sao mâu thuẩn thế nhỉ.
( em chỉ hỏi về cái mâu thuẩn trên chứ không nói về vùng miền nào tốt xấu nhé! )
Em đi đâu nói tiếng gì ko biết, chứ xuống sân bay Đà Nẵng là nói rặt tiếng Đà Nẵng. Nó thấm vào máu rồi làm sao quên được hả bác. Ghét nhất là mấy ông choai choai vào Sài Gòn vài tháng về bày đặt nói tiếng Sài Gòn. Hãm lắm. Giống hệt mấy cha Việt Kiều đi vài năm về cứ vài câu tiếng Việt lại chêm vô : Oh, really ? Thiệt là đau lòng. Hehe.
Gốc người Việt nói chung là xuất xứ 1 chổ thôi, nói ra ai cũng biết là chổ nào đó rồi. Lâu ngày uống nước khác nhau mà tiếng nói nó khác nhau mà thôi.