Em định vác máy chụp thì bả cả kêu coi F1 cho nó uống sữa, lát quay vào em quên khuấy mấtBangonnen nói:Trời...thiệt hong Bác?sao giống vụ ngày xưa phân biệt với Kiều bào khi ngày đó về thăm lại quê Hương mà bị đối xử phân biệt hai giá vậy nè?sao Bác hong chụp hình làm bằng chứng luôn?cái này kiện được à....lên hội người tiêu dùng đó....ác ác....
Rehân Biệt Chủng Tộc Núi ở Núi Bà Nà.
Phân biệt với khách nước ngoài cũng đã kỳ rùi chứ nói chi trong nước?vì mình đi nước ngoài có bị tính hai giá như ở Vietnam đâu?
Bác chủ nhắc lại làm mình nhớ hồi đó đi Huế uống ly cà phê sữa đá bị tính giá gấp đôi....còn đi Hà Nội thì vào tiệm ăn cứ việc câm như hến mà chỉ chỉ vô món ăn...ăn xong trả tiền y chang ngoài đó vì chủ quán ăn đâu nghe được giọng nói của mình nên hong chém.....hihi....Ấn tượng từ dạo ấy luôn,chứ giờ nghỉ chắc hết cái vụ này rùi.....smile.
Phân biệt với khách nước ngoài cũng đã kỳ rùi chứ nói chi trong nước?vì mình đi nước ngoài có bị tính hai giá như ở Vietnam đâu?
Bác chủ nhắc lại làm mình nhớ hồi đó đi Huế uống ly cà phê sữa đá bị tính giá gấp đôi....còn đi Hà Nội thì vào tiệm ăn cứ việc câm như hến mà chỉ chỉ vô món ăn...ăn xong trả tiền y chang ngoài đó vì chủ quán ăn đâu nghe được giọng nói của mình nên hong chém.....hihi....Ấn tượng từ dạo ấy luôn,chứ giờ nghỉ chắc hết cái vụ này rùi.....smile.
Ô trên Bana có cái hotel, nếu book phòng đc thì bác đc free nhiều thứ, nhưng như bác xedap nói thì chỉ có khỉ mà chơi...
Em cũng có một chút kinh nghiệm về book khách sạn và ăn uống luôn nêu lên cho các bác tham khảo. Vì em đi lang thang không book khách sạn trước, đến nơi nào mới bắt đầu book cho chủ động. Nếu vác xe hơi vào book sẽ được chào giá khác (từ khúc miền Trung đổ ra Bắc). Vì vậy em luôn dừng xe phía xa và đi xe "hăng cải" vào hỏi giá. Riêng quán ăn thì cố gắng đậu xe phía xe rồi "hăng cải" tới. Ăn uống thì phải hỏi giá trước tránh cả nể mà ôm cục tức to tướng. Nó chém mình mà mặt lạnh tanh.
Hay quá bácquangly nói:Dân Đòa Nẽng có câu:
" Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết tới già còn ngu"