Có gì lạ ở xứ thiên đường này đâu nhỉ, cáp treo Vũng Tàu cũng 2 giá như rứa mừ, không tin các bác chạy xuống xem phải hôn?
Quản lý du lịch cái kiểu này thì khách nào dám ghé danang nữa, chưa kể ảnh hưởng chung tới du lịch cả nước. Danang đang tính tự cô lập mình chắc, giống cái vụ không cho nhập hộ khẩu với dân nhập cư......
cái khu vớ vẩn khỉ ho cò gáy này có cái gì mà bán vé đến 300K ??? tương đương 15 USD ??? đã vậy dịch vụ cũng phải bị sạc thêm , nếu nó giống như universal bên singapore thì còn chấp nhận giá đó .
Bác Jangnhut oi Đà Nẵng thì tốt đẹp nhất về vụ xxx thôi, cả đen lẫn bóng luôn.Jangnhut nói:Ôi, trước giờ nói về ĐN em luôn dành những lời tốt đẹp nhất, thế mà...
hôm mùng 4 tết e cũng chở gia đình lên Bân chơi,tới đó cũng 16h30 rồi,mà 5h thì nghe thông báo đóng cửa,Cả nhà e quyết định thay vì bỏ ra 1 triệu rưỡi mua vé lên trển ko có gì thì dùng tiền đó đổ đầy 1 bình xăng đi khắp tp Đà Nẵng và ăn uống có vẻ hợp lý hơn.E cũng chẳng bao giờ quay lại Bana đó lần nào nữa nếu mọi thứ vẫn như cũ