Maserati_fan nói:Chắc tại tâm lí của em nó khác bác ạ,<span style=""color: #ff0000;"">em ko đi thì thôi,đi chơi là phải cho thoải mái,sung sướng phè phỡn,tiền ko thành vấn đề (du lịch thôi nhé) có tiền mà cứ ôm cục tức vào người làm gì cho mau già,mau chết</span>. Có tiền mà cũng ko sướng thì thôi có tiền làm giề
Bonus : có 1 vấn đề các bác ko hiểu,dân bản địa ở ĐN ít có đk book phòng qua đêm,phần lớn là chỉ ghé qua vài h đồng hồ rồi về(nhưng tần suất khá lớn,1 năm 4-5 lượt),90% khách ở Resort là khách du lịch,4* và 5*,(VIP mà) như vầy để tạo đk cho người dân thay vì ko đi xa đc thì đi gần. Còn khách du lịch 1 năm tới nhiều lắm 1lan, so ra mức discount như vậy là hợp lí chưa.Mới đầu thì thấy bất hợp lí thôi,muốn chém gió thì cứ chém, Muốn chính xác thì cứ phân tích rồi hẵng nói nhé...
Bác xem lại phần màu đỏ trên nhé: điều này chỉ đúng nếu bác là "Đại Gia" kiếm tiến quá dễ dàng. Nếu bác làm công ăn lương, kiếm tiền khó khăn, đi chơi nhưng vẫn phải tính đến sao cho hợp lý chứ ko phải cứ vứt tiền đi là sung sướng đâu ạ. Sau lưng họ kêu mình "ngu đó ạ". bác cứ thử đi những nơi chặt chém vào ngày lễ: phòng như cái ổ chuột 1 triệu, ăn bữa cơm ko ra gì: 1,5 tr thì nếu bác thấy vui khi trả tiền nghĩa là bác là "Đại Gia" ko phải suy nghĩ về tiền bạc.
Last edited by a moderator:
Cái này một phần do cty du lịch họ suy nghĩ ngược, như bác Maserati_fan có đưa ý kiến thu 160k với dân ĐN vì họ thường đi trong ngày, mặt khác có vẻ thu 160k thì đủ sở hụi rồi.
Thông lệ thì nếu thu 160k thì cũng nên thu như vậy đối với dân du lịch từ nơi khác đến, đằng này họ tận thu nên bị ném đá.
Thông lệ thì nếu thu 160k thì cũng nên thu như vậy đối với dân du lịch từ nơi khác đến, đằng này họ tận thu nên bị ném đá.
oh,bác đuổi hình bắt chữ ghê quá,nói thì ngôn ngữ nó vậy cho bác hiểu cốt lõi vấn đề chứ khôn với ngu thì tự ai nó biết bác ạ.maninh nói:Maserati_fan nói:Chắc tại tâm lí của em nó khác bác ạ,<span style=""color: #ff0000;"">em ko đi thì thôi,đi chơi là phải cho thoải mái,sung sướng phè phỡn,tiền ko thành vấn đề (du lịch thôi nhé) có tiền mà cứ ôm cục tức vào người làm gì cho mau già,mau chết</span>. Có tiền mà cũng ko sướng thì thôi có tiền làm giề
Bonus : có 1 vấn đề các bác ko hiểu,dân bản địa ở ĐN ít có đk book phòng qua đêm,phần lớn là chỉ ghé qua vài h đồng hồ rồi về(nhưng tần suất khá lớn,1 năm 4-5 lượt),90% khách ở Resort là khách du lịch,4* và 5*,(VIP mà) như vầy để tạo đk cho người dân thay vì ko đi xa đc thì đi gần. Còn khách du lịch 1 năm tới nhiều lắm 1lan, so ra mức discount như vậy là hợp lí chưa.Mới đầu thì thấy bất hợp lí thôi,muốn chém gió thì cứ chém, Muốn chính xác thì cứ phân tích rồi hẵng nói nhé...
Bác xem lại phần màu đỏ trên nhé: điều này chỉ đúng nếu bác là "Đại Gia" kiếm tiến quá dễ dàng. Nếu bác làm công ăn lương, kiếm tiền khó khăn, đi chơi nhưng vẫn phải tính đến sao cho hợp lý chứ ko phải cứ vứt tiền đi là sung sướng đâu ạ. Sau lưng họ kêu mình "ngu đó ạ". bác cứ thử đi những nơi chặt chém vào ngày lễ: phòng như cái ổ chuột 1 triệu, ăn bữa cơm ko ra gì: 1,5 tr thì nếu bác thấy vui khi trả tiền nghĩa là bác là "Đại Gia" ko phải suy nghĩ về tiền bạc.
Sao bác ko nói luôn phần dưới mà em đề cập luôn đi.Thời buổi làm ăn KT,đấu thầu đấu giá,khai thác du lịch mà bác nào còn nói công bằng như XHCN gì ở đây,chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ,đúng là hài,
P/S: giảm giá vậy khuyến khích 1 năm người ĐN đi nhiều lần với 800.000 khách hàng tiềm năng,bán kính 30km vậy ko khôn hơn là nâng giá lên sao,lúc ấy khách tất nhiên là ít hơn rồi. Chuyện bt kinh doanh mà có ~ ng ko hiểu đc thì em xin kiếu nhé...
Last edited by a moderator:
lienthanhquyet nói:Cái này một phần do cty du lịch họ suy nghĩ ngược, như bác Maserati_fan có đưa ý kiến thu 160k với dân ĐN vì họ thường đi trong ngày, mặt khác có vẻ thu 160k thì đủ sở hụi rồi.
Thông lệ thì nếu thu 160k thì cũng nên thu như vậy đối với dân du lịch từ nơi khác đến, đằng này họ tận thu nên bị ném đá.
đúng rồi