Em đi hôm mồng 4 tết, ông bác địa phương quân thì 180k còn gia đình em mỗi người 300k, hehehe. Cũng bực mình nhưng em lành tính hơn bác, em đi cho biết Bà nà, đi rồi mới biết Bà nhà ngon hơn hêhhehe.
hayquangly nói:Dân Đòa Nẽng có câu:
" Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết tới già còn ngu"
kaka , bác Tăng này thiệt làbibincivic nói:Em đi hôm mồng 4 tết, ông bác địa phương quân thì 180k còn gia đình em mỗi người 300k, hehehe. Cũng bực mình nhưng em lành tính hơn bác, em đi cho biết Bà nà, đi rồi mới biết Bà nhà ngon hơn hêhhehe.
9 xoác , giá vé Vinpearlland 360kphantan nói:Vinpearl cũng trừ % cho dân bản địa. Nhưng đáng tiền hơn Bà Già.
vô chơi game đã đời
Kiếm được thằng khách du lịch chịu tới chơi khó bỏ mịa rồi, thường người ta nâng niu phục vụ cho khách không có cảm giác xa lạ để đặng còn lưu lại lâu chút hoặc quay lại lần sau nữa...đằng này nó đem khách ra nhậu luôn.
Mịa, mấy thằng ngu mà nguy hiểm này thiệt hết chỗ nói, thêm mấy ông đứng vỗ tay đôm đốp nữa chứ. Bọ sít.
Mịa, mấy thằng ngu mà nguy hiểm này thiệt hết chỗ nói, thêm mấy ông đứng vỗ tay đôm đốp nữa chứ. Bọ sít.
Last edited by a moderator:
Nghe giang hồ đồn Đà Nẵng chưa có trộm cắp, và TP đang muốn hạn chế dân nhập cư, nhưng dân ngoài vẫn vào vì TP có nhiều điểm du lịch khá hấp dẫn, có lẽ vì vậy mà họ phân biệt để ...giảm bớt du khách. Bà Nà cũng đáng đi đây chứ! muà hè cách đây vô số năm khi cáp treo mới đưa vào hoạt động em có dịp thăm quan và ở lại, sáng ra đi thăm quan rừng và suối, không khí miền ôn đới rất dễ chịu ( đây là điểm nghỉ dưỡng của ngươì Pháp như Sapa và ĐL), chiều về ĐN tắm biển nhiệt đới cũng hay.