Có một chú kia tới mua 1 miếng dự án ABC.. mua xong lân la đâu đó chơi thì bổng 1 chú khác nhào vô hỏi 1 ng khác mua lại mấy miếng với giá cao hơn 1 khúc. Chú này nghe thấy thì cảm thấy nổi lòng ham muốn lên... về tìm máu múc thêm mấy miếng nữa mà có biết đâu tên kia chỉ làm trò mèo.. thậm chí hắn có mua thật cũng chỉ thả com tép bắt con tôm. Nhiều nơi còn hi sinh 1 cục mồi mua giá cao đề lập đỉnh mốc và ôm hàng k thèm bán cho mấy con nghiện nó bám theo...Thế thì mấy cđt mần răng ra hàng bác? em nghĩ do bên đó đất còn quá nhiều.
Chứ khu Thủ Đức người ta mua cđt giá 17,2 sang tay luôn 18,5 và người mua lại rao 20,1 dù vẫn là khu đất hoang chưa làm hạ tầng.
Chưa tới 2 tuần sau có người hỏi mua 20,1 nhưng bên bán không cho cọc mà nói khi nào ký hđ thì thanh toán hết nhưng cuối cùng đổi ý không bán nữa khi thấy cđt bắt đầu làm đường.
Cứ nổi lòng tham vô cớ và hùa theo đám đông thì bảo sao không làm mồi cho thương lái tàn ác... haizzzz
Đôi khi chỉ những chỗ chỉ là sân chơi của thương lái buôn bán đùng chéo với nhau, nhà cửa thì trống hoắc mà giá thì mắc hơn vàng... rồi đến 1 lúc nào đó trong cái đám đâm chém đó người thì lên tiên còn kẻ thì đi ăn mày hoặc tìm mọi thủ đoạn phi pháp khác để gỡ gạc cái đã mất. Những cái gọi là "tầm nhìn" ( kẻ thông thường k thể thấy) cũng có thể là những đồn đoán kéo hàng thập kỹ sau đó rồi cũng xẹp lép mà thôi.
Chỉnh sửa cuối: