tiepthipro nói:lòng dân đang phẫn nộ dữ quá nên em nghĩ sẽ không có chuyện thu phí như bác óc bả đậu đưa ra mà sẽ chuyển qua tuyệt chiêu lóc thịt từ từ chứ không chém thẳng tay
Để em dự cách lóc nhé:
1 - lôi kéo dư luận áp đảo: miễn cho xe máy, chỉ thu o to. Đa số sẽ đồng thanh ủng hộ.
2 - thu ô tô vẫn tắc đường, quay qua thu tiếp xe máy. Phản đối á? Sao lúc trước ủng hộ lắm cơ mà - há miệng mắc quai!
tóm lại là chạy trời không khỏi nắng,anh em cứ cầm tiền cho chắc,để hồi kêu là đóng thôi...ai biểu mình là dân đen.Kiếp sau có sinh ra thì nhớ làm phải làm quan,vậy mới sống đc.Giờ thu phí ít,mai mốt nghĩ ra phí mới thu tiếp,anh em ta còn có công ăn việc làm dài dài,giữ hơi dưỡng sức thôi
Em thì hết tin rồi, thế nào rồi củng có "thuế ra đường" thôi. Nếu bị ép quá thì phải làm sao đây:
1. Bán xe.
2. Không đóng "thuế ra đường". Giờ làm bằng giả đầy, thuê bọn nó là tờ chứng nhận đã đóng thuế hay gì đó (làm theo mẫu của đăng kiểm).
Híc, đã biết là tiếp tay kẻ xấu nhưng biết sao giờ.
mơ về ngày mai....Sáng nghe FM có nhiều công nhân tết này không có tiền, vé xe về quê.
1. Bán xe.
2. Không đóng "thuế ra đường". Giờ làm bằng giả đầy, thuê bọn nó là tờ chứng nhận đã đóng thuế hay gì đó (làm theo mẫu của đăng kiểm).
Híc, đã biết là tiếp tay kẻ xấu nhưng biết sao giờ.
Rồi đây dân đen mình cũng đen như cai tiền đồn của chị Dậu!!!!vuhoang8x nói:Em thì hết tin rồi, thế nào rồi củng có "thuế ra đường" thôi. Nếu bị ép quá thì phải làm sao đây:
1. Bán xe.
2. Không đóng "thuế ra đường". Giờ làm bằng giả đầy, thuê bọn nó là tờ chứng nhận đã đóng thuế hay gì đó (làm theo mẫu của đăng kiểm).
Híc, đã biết là tiếp tay kẻ xấu nhưng biết sao giờ.mơ về ngày mai....Sáng nghe FM có nhiều công nhân tết này không có tiền, vé xe về quê.