Về quận 2 mua đất xây nhà đi bác chuột ơi. Trời của ta, đất của ta vẫn sướng. HeheJerryMouse nói:Haha, sao giống bác dữ vậy, giờ chỉ thích mỗi Phú Mỹ Block C9 hoặc C10, có nhờ sale tìm hộ rồi nhưng người ta đang ở sao mà mua, Hehe. Mà nói thật, ghét cái kiểu làm giá lắm. Phú Mỹ mới xây thì căn hộ dạng trung cấp trở lên còn hiếm, giờ đầy bên Q.2 mà giá cũng ngang ngữa, anh này được cái là phí sinh hoạt rẻ + gần 2 cái trường học thôi chứ về trung tâm xa bỏ sừ. Đi 2 bánh gặp mưa thì thôi rồi. Cũng đang lưỡng lự xem qua cuối năm nay mua đất xây nhà, Haha.meocon2002 nói:Túm lại mua được căn nào khác chưa bác chuột? Nếu thích thì ráng lên bác, kiên trì thì sẽ có.
Hồi xưa có thời em rất thích chung cư An Phú (961 Hậu Giang), mà lúc đó thích đúng 1 căn duy nhất (lô C, căn số 1, tầng 9), bác thấy em dã man ko? Lúc nào người ta đang ở, đâu có bán đâu mà mua, em canh me và theo riết, vì em có cái tính đã thích là phải làm cho được. Mất 3 tháng sau môi giới gọi nói là chủ nhà kêu bán, em lên coi cũng vẫn còn thích. Cuối cùng chủ nhà nâng giá, mà chảnh lắm, chắc biết mình thích, tự nhiên em đâm ra ghét và không mua nữa luôn, giã từ cái cc đó luôn. Sau đó năn nỉ em mua, em lại không mua nữa
Đúng là mua nhà tùy duyên.
Quận 7 mùa mưa thấy ngập ớn quá.